Bắt kẻ chuyên lừa phụ nữ, bán ra nước ngoài

14:44 21/09/2011
Lần theo hành trình của kẻ lừa tình, bán các cô gái trẻ ra nước ngoài, ngày 15/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Yên Bái (PC 45), dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Vũ Viết Thoại, Trưởng phòng đã bắt được Nguyễn Văn Tuyên (24 tuổi, trú tại khu 19/5, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Từ đây, bộ mặt thật của kẻ lừa bán người cùng thủ đoạn tàn độc của hắn ta đã bị bóc trần.

Lời trần tình của cô gái, nạn nhân vụ lừa bán ra nước ngoài

Hơn một năm lưu lạc nơi "đất khách, quê người", Hà Ngọc D. (trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã trốn được về nước. Trong tâm trạng đau khổ tột cùng, D. đã đến Phòng PC 45 Công an tỉnh Yên Bái, tố cáo hành vi phạm tội của kẻ đã lợi dụng sự nhẹ dạ, bồng bột của D, lừa bán cô ra nước ngoài, khiến cuộc đời của D. bước sang một ngã rẽ khác.

D. từng có một gia đình đầm ấm với một cậu con trai kháu khỉnh… Khoảng tháng 4/2010, trên đường về nhà D. đã gặp chàng thanh niên trẻ, tự giới thiệu tên là Hưng, quê ở Văn Chấn rồi nảy sinh tình cảm… Hơn chục ngày quen biết, D. đã dễ dàng nhận lời của người đàn ông mới quen biết đi Móng Cái (Quảng Ninh) chơi và bị lừa đưa sang Trung Quốc, bán cho một phụ nữ tên là Thanh. Khi biết đây là động mại dâm, D. đã chạy ra ngoài, lao đầu vào ôtô định kết liễu đời mình nhưng đã bị bọn chủ chứa cản lại.

Từ lúc đó, D. bị bọn chủ chứa giam lỏng, D. quyết tâm phải trốn về nước bằng mọi cách. Vậy là cô quyết tâm học bằng được tiếng Trung Quốc. Ngày 25/8/2011, nhà chứa có thêm một nạn nhân khác bị lừa bán, đó là Vũ Thị H. ở Quảng Ninh. H., 35 tuổi rất sành đời nên sau khi bị bán đã giả vờ phục tùng nên được chủ chứa tin tưởng. Vậy là chỉ thời gian ngắn gặp gỡ, D. và H. đã bắt được "tín hiệu" với nhau. Về phần D., cô đã tiết kiệm được một chút tiền. Ngày 3/9, D., H. và một cô gái khác tên là M., đều là gái bị lừa bán, bàn nhau bỏ trốn… D. và các nạn nhân ở trong rừng được khoảng 2 ngày thì liên lạc được với một khách quen của D. Người đàn ông tốt bụng đó đã đưa cả ba trốn vào một chiếc lán, mua đồ cho ăn uống rồi bắt xe taxi cho cả ba về đến Đông Hưng. Song tại đây, các nạn nhân vẫn bị bọn đầu gấu truy đuổi gắt gao, phải rất khó khăn họ mới tìm được đường về nước. 

Săn lùng kẻ buôn người

Tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, Phòng PC 45 Công an tỉnh Yên Bái dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Vũ Viết Thoại đã vào cuộc. Có một chi tiết khiến các trinh sát Phòng PC 45 Công an tỉnh Yên Bái đặc biệt chú ý, đó là: Tại nhà chứa, đối tượng tên Hưng đã làm rơi ví. Khi đó, nạn nhân D. nhìn thấy một CMND có ghi tên là Nguyễn Văn Tiến, còn cụ thể địa chỉ ở đâu thì không biết.

Sau khi báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng PC 45 đã lập án đấu tranh. Xác minh tại nhà nạn nhân Th. và D., các gia đình nạn nhân đều khẳng định con gái của họ bị mất tích hơn một năm nay. Tiến hành rà soát tại các xã mà đối tượng làm quen với các bị hại, qua miêu tả đặc điểm nhân dạng thì đối tượng cao 1,7m, đẹp trai. Tại Nông trường Trần Phú, Phòng PC 45 Công an tỉnh Yên Bái phát hiện Tuyên. Tên này có sự bất minh về thời gian, có quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng người Yên Bái, hiện đang sinh sống ở Trung Quốc.

Sau khi có đầy đủ căn cứ, Công an tỉnh Yên Bái đã triệu tập Tuyên đến trụ sở làm rõ. Qua đấu tranh, Tuyên khai nhận là người đã lừa bán D. và Th. Sau đó Tuyên còn tiếp tục lừa bán thêm Thuỳ D., 28 tuổi. 

Hiện Công an tỉnh Yên Bái đã có công văn gửi đến các đơn vị nghiệp vụ, đề nghị phối hợp giải cứu hai nạn nhân còn lại, đồng thời tiếp tục mở rộng làm rõ vụ án

Xuân Mai

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文