Bắt kẻ cưỡng ép phụ nữ ra nước ngoài bán dâm
Nạn nhân là 2 cô bé đáng thương mới 15 tuổi. Một người vì miếng cơm manh áo, người kia vì tình cảm bạn bè, cả 2 đã trở thành “món hàng” để bọn tú bà đưa sang Trung Quốc tiếp khách làng chơi.
Mới 15 tuổi, nhưng Nguyễn Thị A., ở huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã phải trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Bố mẹ bỏ nhau, để em ở lại với bà ngoại đã già yếu. Nhà ngoại nghèo lắm, hai bà cháu ở trong một túp lều tranh tre, đắp đất, chẳng có tài sản gì đáng giá. Không có tiền, A. đành nghỉ học ở nhà, giúp bà công việc ruộng đồng. Mơ ước của em chỉ quanh quẩn với những bữa cơm đủ đầy, với một mái nhà chắc chắn hơn để bà cháu không bị ướt lạnh đêm mưa.
Vào một ngày đầu năm 2004, A. đến nhà người họ hàng chơi và gặp vợ chồng Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Văn Trường, ở thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo. Biết hoàn cảnh của A., Yến tỏ vẻ xót thương và hứa sẽ nhận em vào làm thuê cho cửa hàng của chị ta ở Lạng Sơn với mức lương 500.000đồng/tháng, một số tiền lương ngoài sức tưởng tượng của A. Ngay lập tức, em về nhà xin phép bà ngoại đi làm cho Yến. Cả hai bà cháu đều không ngờ rằng, họ đã rơi vào bẫy lừa của thị Yến.
Thị đưa cháu A. một mạch lên Lạng Sơn, rồi theo đường mòn sang nhà chị gái tên là Én làm nghề "má mì" trên đất Pò Chài (Trung Quốc). Buổi tối hôm ấy, A. bị chị em Yến cưỡng ép đi bán dâm cho khách. Em chống cự quyết liệt thì bọn chúng đe doạ sẽ cho bọn đầu gấu hành hạ, cắt gân chân, hết đường về Việt
A đã tưởng như mình không thể sống nổi sau đêm ấy, nhưng đến sáng hôm sau, bọn chúng lại dựng em dậy, bắt em ăn uống, rồi bắt em tiếp khách. Vì là món hàng "độc" nên số lượng khách mà A phải tiếp cũng nhiều hơn các chị ở cùng nhà, trung bình mỗi ngày em phải tiếp từ 5-7 khách. Nhưng có một điều em không thể ngờ rằng, có ngày em lại gặp Đinh Thị M., người bạn gái học cùng phổ thông, thân nhất với em ở cái nơi cạm bẫy và đau đớn này.
"Cô ơi, cho cháu đi thăm bạn!"
Vì A. bị Yến đưa sang Trung Quốc rất gấp nên em không có thời gian đến chia tay với người bạn thân là Đinh Thị M. Buổi tối, M. sang nhà A. chơi thì mới biết A. đã theo cô Yến đi làm xa. 2 ngày sau khi A. đi, M. đang đi chơi thì gặp Lưu Thị Thực (40 tuổi, bạn của Yến), cùng ở thôn Núc Thượng. Thấy cô bé ngây thơ, người đàn bà này đã nảy ý định đưa cháu sang Pò Chài làm gái mại dâm như Yến đã từng lừa cháu A. Thị đã nói dối A. đang làm ở Hà Nội, thấy vậy M. vội xin Thực: "Cô ơi, cho cháu đi thăm bạn A. với!".
Vì M. là con gái một gia đình cán bộ có nề nếp, lại đang là học sinh lớp 9 nên Thực bày cho cô bé sáng hôm sau cứ đi học như bình thường, đến giờ ra chơi thì ra cổng, Thực sẽ đón và đưa đi. Sáng hôm sau, theo lời hẹn, M. để lại cặp trong lớp, ra cổng trường đợi Thực đến đón. Và rồi M. cũng bị đưa tuốt lên Lạng Sơn, sau đó đi bộ theo đường mòn sang đất Pò Chài (Trung Quốc).
Khi đi bộ, trèo núi, M. nghi ngờ, hỏi Thực: "Cô ơi! Sao Hà Nội là Thủ đô lại heo hút, đồi núi thế này ạ?" Chột dạ, nhưng Thực vẫn lấp liếm: "Cô cháu mình đã qua Hà Nội rồi, bây giờ đến thăm bạn cô rồi quay lại thăm A. sau". Cả tin, M. lại hăm hở trèo núi, mong ngóng đi thật nhanh để được gặp bạn. Đến một động mại dâm ở cùng dãy với động của thị Én, Thực giao M. cho con gái mình tên là Thùy quản lý.
Tối hôm ấy, chúng đưa M. đến một khách sạn sang trọng để tiếp khách. Trớ trêu thay, đôi bạn thân ấy lại gặp nhau ngay ở cầu thang khách sạn, khi A. vừa tiếp khách xong, ra về, còn M. bắt đầu bị đưa lên. Hai đứa thấy nhau sau phút ngỡ ngàng thì mừng quýnh, nhưng vì đều có người quản lý dẫn đi nên chúng chỉ nói được với nhau vài câu. A. hét lên hỏi bạn: "Mày đã bị đi làm rồi à?", còn M. thì ngẩn ra không hiểu bạn nói gì. Đến khi bị đẩy vào căn phòng khách sạn với một người khách to béo, M. mới hiểu những điều bạn nói. Nhưng tất cả đã quá muộn...
Không thấy M. quay trở lại lớp, khi tan học, các bạn đã mang cặp cho em về nhà. Việc một học sinh ngoan như M. bỏ học, đi đâu không rõ đã khiến cả nhà lo lắng, chạy đôn đáo hỏi tìm. Khi dò được tin M. đã đi theo Thực, gia đình em đã đến buộc chị ta phải đưa M. về nhà. Bị gia đình M. dồn ép, 5 ngày sau, Thực đã phải sang Pò Chài đón em về. Dù chỉ mấy ngày nhưng không thể nói hết nỗi hoảng loạn, đau đớn của cô bé học sinh lớp 9 ấy.
Đón con về mà bố mẹ em không cầm được nước mắt, họ đã đưa em đến Công an tỉnh Vĩnh Phúc tố cáo. 13 ngày sau, bị sức ép từ gia đình em A., thị Yến cũng đã sang Pò Chài đón em về. Tả tơi sau những ngày bị vùi dập trên đất khách, A. đã viết những dòng đơn tố cáo đầy uất hận: "Cháu rất ghét cô Yến và căm phẫn vì đã làm khổ đời cháu, bắt cháu quan hệ tình dục với những người đàn ông lạ mà cháu không muốn. Bây giờ cháu rất đau đớn và chẳng biết sẽ sống như thế nào...".
Thiếu tá Dương Văn Sáu, Phó phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đây là 2 vụ án riêng biệt nhưng lại có móc xích với nhau, vì cả 2 bị can và 2 bị hại đều quen biết nhau. Hiện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn thành cáo trạng, chuyển sang Toà án để đưa bị cáo ra xét xử Lưu Thị Thực với tội “Cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài”. Còn vụ án Nguyễn Thị Yến, do Yến đã bỏ trốn nên ngày 10/11/2004, Công an tỉnh đã ra Quyết định truy nã đối với thị. Sau một thời gian lẩn trốn, sống vạ vật ở Việt Nam và Trung Quốc, đến ngày 20/1, Nguyễn Thị Yến đã ra đầu thú tại Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc