Bắt kẻ nhận tiền để "chạy vào trường Quân đội"

15:43 10/12/2007
Tự nhận quen biết nhiều cán bộ quân đội cấp cao nên có “suất” làm việc, học tập trong ngành quân đội, Nguyễn Thị Hà ở Hà Tây đã nhận của 5 người để "chạy" xin việc, xin học với tổng số tiền hơn 324 triệu đồng nhưng đến tháng 12/2007 vẫn chưa có ai được vào học hay chuyển công tác.

Một trong những chiến công mở màn cho đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tây chính là việc phát hiện, điều tra làm rõ hàng loạt vụ "chạy" xin việc, xin học liên quan đến các địa bàn: TP Hà Đông, Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất (Hà Tây).

Thời gian qua, khi mà ngành giáo dục đang có nhiều biện pháp để học thực chất, thi thực chất, thì đáng tiếc, vẫn còn có những bậc phụ huynh sẵn sàng rút tiền tiết kiệm, thậm chí đi vay mượn với mức lãi suất cao để "chạy" xin việc, xin học cho con mình vào các trường và những cán bộ xin chuyển cơ quan thông qua người môi giới.

Chính từ suy nghĩ và hành động đó đã góp phần cho những đối tượng xấu có thể lừa đảo một cách dễ dàng. Các cuộc ngã giá thường diễn ra ở những địa điểm kín đáo, trao tiền không có giấy biên nhận, cũng như không ai chứng kiến, gây khó khăn cho công tác điều tra khám phá án.

Lừa cả chị em kết nghĩa và người quen

Trong thời gian từ tháng 7 đến đầu tháng 12/2007, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tây đã nhận được đơn của 5 người, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Thị Hà, 46 tuổi, trú tại TP Sơn Tây (Hà Tây).

Theo nội dung tố cáo thì Hà đã nhiều lần nhận tiền của các bị hại để xin việc và chuyển công tác vào Trường Sỹ quan lục quân I, nhận "chạy" thi đỗ vào các trường Sỹ quan lục quân I và Học viện Phòng không không quân. Tuy nhiên, tất cả các trường hợp đã đưa tiền đều không xin được việc. Khi liên hệ, yêu cầu trả lại tiền thì Hà không chịu trả còn dùng những lời lẽ thiếu văn hoá để mời những người này ra về...

Theo lời trình bày của chị Hà Thuý H. (38 tuổi, trú tại TP Sơn Tây) thì chị H. là chủ hiệu gội đầu ở gần nhà Hà. Mỗi lẫn ra gội đầu, Hà thường "buông câu", khoe về mối quan hệ thân tình với nhiều người có chức sắc trong quân đội.

Chẳng hiểu thực hư thế nào nhưng cứ nghe Hà kể vanh vách tên người này, người nọ và những trường hợp đã được chị ta xin việc, chị H. cũng đã tin tưởng.

Biết Phùng Thị Q., 24 tuổi là em một người bạn, vừa học lớp 12 đang chờ xin việc, chị H. đã nhờ cậy Hà giúp đỡ. Từ tháng 4/2004, Hà đã nhận của chị H. 43 triệu đồng để "chạy" cho Q. vào làm công nhân viên ở Trường Sỹ quan lục quân I nhưng cho đến nay, Q. vẫn chưa được gọi đi làm.

Trong một lần đi hầu đồng ở huyện Ba Vì, Hà tình cờ quen bà X. là bà nội của cháu Nguyễn Văn T., 22 tuổi ở TP Sơn Tây. Thêm một lần nữa, Hà lại tự khoe khoang về khả năng "chạy" thi đỗ vào các trường trong quân đội và hứa hẹn sẽ đảm bảo đầu vào với giá phải chăng.

au đó, anh Nguyễn Văn K., bố cháu T. đã đưa cho Hà 30 triệu đồng với mong muốn con mình sẽ thi đỗ vào Trường Trung cấp Quân y. Thế nhưng, dù cháu T. đã thi tới 2 lần vẫn trượt, gia đình đòi tiền thì cũng bị Hà phủi tay.

Xảo quyệt hơn, thông qua người quen, Hà còn kết nghĩa chị em với chị Trần Thị T., hiện đang công tác ở một nông trường. Thấy em kết nghĩa hứa dẻo quẹo rằng có thể xin chuyển công tác cho mình về Trường Sỹ quan lục quân I với giá 45 triệu đồng, chị T. đã gom tiền đưa cho Hà. Nhưng đã hơn 1 năm trôi qua, chị T. vẫn chưa được chuyển việc và những chuyến thăm hỏi của cô em kết nghĩa ngày càng thưa dần...

Theo kết quả điều tra ban đầu, H. đã nhận của 5 người để "chạy" xin việc, xin học với tổng số tiền hơn 324 triệu đồng nhưng đến tháng 12/2007 vẫn chưa có ai được vào học hay chuyển công tác.

Xin việc, xin học bằng đường tắt, có ngày mất tiền oan

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tây, Nguyễn Thị Hà không có mối quan hệ với những lãnh đạo trong quân đội như chị ta đã khoe khoang. Thực chất, để tạo lòng tin cho mọi người, Hà đã tự bịa ra các mối quan hệ cũng như khả năng "chạy" xin việc, xin học.

Trước đây, Hà là cán bộ đã về nghỉ mất sức từ năm 1994. Không nghề nghiệp, để có tiền tiêu, Hà đã từng làm cả những việc làm vi phạm pháp luật. Tháng 10/1996, Hà đã bị TAND thị xã Sơn Tây (ngày nay là TP Sơn Tây, tỉnh Hà Tây) xử phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo về tội chứa mại dâm. Thời gian gần đây, qua trò chuyện với một số người quen, biết một vài thông tin về các trường trong quân đội nên Hà đã tự nghĩ ra chiêu bài "chạy" xin việc, xin học để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Trong vụ lừa đảo xin việc, xin học nêu trên, Hà đã chủ động thoả thuận với các bị hại về giá cả cũng như cách thức trao tiền. Tất cả các cuộc thoả thuận, trao tiền giữa hai bên đều không có người chứng kiến cũng như không viết giấy biên nhận.

Chính vì vậy, khi bị hại đến đòi tiền, Hà đều không trả và phủi tay hết các việc đã thoả thuận trước đây. Chỉ đến khi các bị hại có đơn trình báo, CQĐT vào cuộc, Hà mới thừa nhận hành vi nhận tiền để chạy xin việc, xin học.

Mặc dù đến nay, đối tượng đã khắc phục hậu quả, đang gom tiền trả lại cho các bị hại và các bị hại cũng có đơn cam kết không kiện cáo nữa nhưng qua đây, lại thêm một lời cảnh tỉnh cho những ai không muốn học thực chất, thi tuyển công chức bằng thực chất, chọn con đường tắt để xin việc, xin học, gặp phải đối tượng xấu, có ngày tiền mất, tật mang

A. Hiếu

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文