Bị mắng vì không trả tiền nợ, dùng chai nước sát hại chủ quán

07:59 31/05/2019
Bước đầu Hiệp khai nhận do đến uống nước nhà bà Thủy nợ tiền không trả, bị bà Thủy la mắng nên Hiệp tức giận dùng chai nước ngọt sát hại bà Thủy. Sau khi gây án, Hiệp lấy sợi dây chuyền vàng và 2 triệu đồng của bà Thủy rồi bỏ trốn...

Tối 30-5, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh vẫn đang lấy lời khai nghi can Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1968, tạm trú ở phòng trọ trong hẻm 520, QL13, phường Hiệp Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Nghi can Hiệp

Trước đó chiều tối ngày 29-5, sau khi đi làm về anh Võ Mạnh Hải kêu cửa nhiều lần nhưng không thấy mẹ mình là bà Trần Thị Thủy (SN 1962) ra mở. Anh Hải cạy cửa vào trong thì thấy đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Xuống khu vực bếp, anh Hải đau đớn khi thấy mẹ mình tử vong với nhiều vết thương trên vùng đầu nên hô hoán.

Công an quận Thủ Đức phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Cạnh thi thể bà Thủy, Công an quận Thủ Đức phát hiện một chai nước ngọt bị vỡ nát, riêng bà Thủy bị vết thương vùng đầu, nghiêm trọng nhất là phần đầu bị tuột ra. 

Theo người thân bà Thủy, bình thường bà Thủy đeo một sợi dây chuyền vàng, do bán quán nước nên lúc nào bà Thủy cũng có tiền trong người. Tuy nhiên khi kiểm tra chiếc dây chuyền vàng và số tiền trong người bà Thủy không còn. 

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, bà Thủy bị sát hại cướp tài sản.

Trong ngày 30-5, khu vực phát hiện bà Thủy bị sát hại được phong tỏa. Hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an quận Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy tìm manh mối của vụ án. Hàng loạt các camera khu vực nhà trọ cũng như trong tuyến hẻm đều được các tổ công tác kiểm tra, tuy nhiên không có dấu hiệu gì bất thường bởi không có người lạ xuất hiện tại khu vực này. Công an quận Thủ Đức nhận định, hung thủ gây án chỉ có thể là người quen và sống tại khu vực nhà trọ. 

Hiện trường nơi phát hiện bà Thủy bị sát hại

Công tác sàng lọc từ sáng cho đến chiều 30-5, Công an quận Thủ Đức đã xác định nghi can Hiệp có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên vào thời điểm này nghi can Hiệp không có ở trong phòng trọ. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thủ Đức xác định Hiệp đang lẩn trốn ở Đồng Nai nên tổ chức truy bắt. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hiệp được đưa về trụ sở làm rõ. Tại đây Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó, Hiệp sống ở nhà trọ phía sau nhà của bà Thủy. Hằng ngày Hiệp qua quán nước của bà Thủy uống nước chịu, bị bà Thủy đòi nợ, Hiệp tấn công bà Thủy từ phía sau rồi dùng chai nước ngọt gây án.

 Sau khi sát hại bà Thủy, Hiệp lấy sợi dây chuyền vàng cùng 2 triệu đồng sau đó bỏ trốn về Đồng Nai. Được biết Hiệp có máu chơi đề nên nợ nần rất nhiều người.

Hàn Phi

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文