Bắt nhóm bụi đời giết nhầm người

09:15 04/04/2017
Vào đêm xảy ra án mạng, chú của Long đi nhậu về khuya nên ngủ ngoài hiên thì bị nhóm đối thủ của Long “xử” nhầm…

Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Sơn (tự Bá Hí, 23 tuổi), Trần Văn Sửu (Sửu “nhỏ”, 20 tuổi), Lâm Văn Bền (Tư Bền, 23 tuổi) và Đỗ Ngọc Long (Long “khùng”, 24 tuổi; cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “giết người”, “không tố giác tội phạm” và “che giấu tội phạm”.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Cả 4 đối tượng nói trên, tuy có nhà cửa những đã đi bụi đời từ nhiều năm qua. Chúng được Quý Thiện Chiến (25 tuổi; ngụ Tân Xuân, Hóc Môn), một đối tượng đầu trộm đuôi cướp ở gần nhà nhận làm em kết nghĩa, thề “sống chết có nhau”.

Khoảng 0h ngày 11-1-2017, Chiến gọi Sơn, Bền và Phôn (cũng là một đàn em của Chiến hiện chưa rõ lai lịch) ra quán Ốc Ngon trên đường Song Hành (xã Tân Xuân) để nhậu. Đến nơi thấy Chiến đã nhậu từ trước đó cùng với Long “khùng”, Sửu và nhiều người bạn của Chiến.

Khi đã ngà ngà say, Phôn nói với cả bàn nhậu là trước đó một tuần, Phôn bị Long “mèo” (tên thật Huỳnh Văn Long, SN 1999; ngụ xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn) dùng lưỡi cưa sắt đánh vào mũi. Nghe vậy, Chiến liền kêu Sơn, Bền, Long, Sửu đi “xử” Long “mèo”.

Chiến đưa cho Sơn 2 con dao bấm rồi lệnh: “Tụi bây đến nhà bắt cóc nó đem ra bãi đất trống rồi cắt vành tai mang về đây cho tao!”. Đám thuộc hạ gật đầu rồi xuất phát trên 2 xe gắn máy. Trước khi đến nhà Long “mèo”, cả bạn còn ghé phòng trọ của Chiến lấy thêm thanh kiếm Nhật để Sửu cất giữ phòng khi có đụng độ.

Đến trước nhà Long “mèo”, Bền (ở gần nhà Long “mèo”) nói Long “mèo” hay ngủ trước hiên nhà, cứ bước vào là sẽ thấy. Sơn cầm 2 con dao, Sửu cầm kiếm Nhật đi theo sau vào nhà của Long “mèo” thì thấy có người ngủ trong mùng trước hiên nhà.

Nghĩ là Long “mèo”, Sơn lao đến dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người này. Nạn nhân chống cự dữ dội rồi vùng dậy bỏ chạy kêu cứu. Sơn bị thương ở chân nên bỏ lại đôi dép tại hiện trường rồi cùng đồng bọn tẩu thoát, chạy thẳng về quán Ốc Ngon.

Tại đây, Sơn thông báo đã thanh toán Long “mèo” và đưa lại 2 con dao cho Chiến. Phôn cảm ôn Sơn đã trả thù cho mình và hứa sẽ hậu tạ sau. Nhậu xong, cả nhóm về phòng trọ của Chiến ngủ qua đêm. Về phía nạn nhân, được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó ít giờ.

Hai ngày sau, khi xem tivi, Sơn mới biết mình đã đâm nhầm ông Huỳnh Văn Vũ là chú ruột của Long “mèo”. Biết tin này, Chiến căn dặn đàn em không được kể chuyện này với ai rồi trả phòng trọ, bỏ trốn. Nhóm 4 đối tượng trên cũng mỗi đứa mỗi đường cho đến khi bị bắt giữ cách đây ít hôm.

Theo điều tra của cơ quan Công an, đúng là thường ngày Long “mèo” hay ngủ trước hiên nhà nhưng vào hôm xảy ra án mạng, chú của Long “mèo” đi nhậu về khuya nên muốn ngủ ngoài hiên cho tiện thì gặp nạn.

M.Hải

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 23/3 nhận định giá dầu toàn cầu dù tăng mạnh vẫn chưa đạt ngưỡng gây “phá hủy nhu cầu”, trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục biến động do xung đột tại Trung Đông. 

Sáng 24/3, hiện trường vụ cháy quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh khiến 2 mẹ con tử vong, đang được Công an phong tỏa phục vụ công tác điều tra…

Từ đêm ngày 22/3 đến rạng sáng 23/3, trên địa bàn một số xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa đá, dông lốc lớn, gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân. Không quản ngại khó khăn, lực lượng Công an cơ sở đã có mặt kịp thời, khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Chiều tối 23/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm) thông tin, đơn vị vừa phối hợp tổ chức cứu nạn thành công đối với 2 hành khách quốc tịch Nhật Bản từ tàu Pacific World khi tàu đang hành trình qua vùng biển Việt Nam.

Là giám khảo trẻ nhất của cuộc thi thơ Xuân Mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức, Nhà văn - Đại uý Phan Đức Lộc, một cán bộ Công an xã đang công tác tại Tuần Giáo, Điện Biên, mang đến cuộc trò chuyện một góc nhìn vừa gần gũi vừa thẳng thắn: Về thơ viết từ bản làng, về những bài dự thi khiến anh phải dừng lại, và về hành trình tự nhìn lại chính mình trên con đường sáng tác.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 4 với không một động thái hạ nhiệt từ tất cả các bên. Hơn thế, “tối hậu thư” của Mỹ nhắm thẳng vào các nhà máy điện của Iran, và tuyên bố đe doạ đạp trả các cơ sở năng lượng của Mỹ và Israel do Tehran đưa ra dường như đang đẩy xung đột sang một cục diện mới khi năng lượng vừa là mục tiêu, vừa là vũ khí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文