Bắt nhóm côn đồ xông vào bệnh viện chém người, cướp tài sản

09:25 19/08/2009

Đến 1h sáng 1/8, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đặc nhiệm - Công an TP HCM đã tóm gọn tên cuối cùng trong băng côn đồ chém người tại Bệnh viện Đa khoa Tân Bình, gây chấn động dư luận trong một thời gian dài và vụ cướp xe Attila táo tợn.

Đó là tên Nguyễn Thế Hải (tự "Bi xít"), 30 tuổi, ngụ phường 14, Tân Bình khi đối tượng này đang trốn tại một khách sạn ở phường 14, Tân Bình để sử dụng ma túy.

Trước đó vào chiều 17/8, kẻ cầm đầu trong băng nhóm này là Dương Gia Bảo (Bội Bội), 25 tuổi, ngụ trên đường Lê Văn Sỹ, phường 1, Tân Bình cũng bị các trinh sát tóm gọn khi đang điều khiển xe trên đường Trường Chinh, phường 14, Tân Bình.

Từ lời khai của Bảo, ngay trong đêm 17 rạng ngày 18/8, các trinh sát Đội hình sự đặc nhiệm đã bắt gọn 8 tên trong băng nhóm chém người và cướp tài sản này. Đó là các đối tượng: Lê Tất Thắng (tự "Cu lì", 25 tuổi, ngụ phường 10, Tân Bình), Võ Thanh Vũ (Hai Củ, 23 tuổi), Nguyễn Trần Đại (Đại bò, 22 tuổi), Lê Anh Phát (Cáo, 27 tuổi), Vũ Hoàng Long (Long Bazen, 19 tuổi, tất cả cùng ngụ phường 3, Tân Bình) và Hà Quốc Vương (27 tuổi, ngụ phường Linh Tây, Thủ Đức).

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, Bảo đã khai nhận cùng đồng bọn là Phát, Nguyễn Hoàng Viết Lâm (24 tuổi, ngụ phường 11, quận 3; trước đó đã bị Công an quận 3 bắt về hành vi cướp giật vào ngày 24/6/2009) và tên Lắc (chưa xác định lai lịch) tổ chức vụ cướp xe Attila trên đường Lê Văn Sỹ vào ngày 10/5/2009.

Các đối tương: Long, Cáo, Hải, Vương, Bảo, Đại, Cu lì, Vũ.

Theo lời khai của Bảo: Vào khoảng 3h50' sáng 10/5, Lắc chở Bảo bằng xe Air Blade biển số 54F2-3421, Lâm chở Phát đi đến trước số nhà 281/58/11 Lê Văn Sỹ thì phát hiện chị Nguyễn Thị Huyền Trân (23 tuổi, ngụ địa chỉ trên) điều khiển xe Attila. Lâm liền cho xe ép sát vào nạn nhân để Phát ngồi sau dùng chân đạp vào đầu xe của chị này làm chiếc xe đổ xuống đường. Lúc này, tên Bảo liền nhảy xuống dùng dao khống chế cướp xe Attila cùng 2 triệu đồng trong cốp xe và một số tài sản khác rồi tẩu thoát. Sau khi cướp được xe, cả bọn đem cầm cho tên Vương với giá 2 triệu đồng. Vương sử dụng một thời gian thì bán lại cho người khác.

Ngoài ra, tên Bảo còn khai nhận trước đó đã cùng với đồng bọn gây ra vụ chém người tại Bệnh viện Đa khoa Tân Bình. Vào ngày 12/2/2009, Bảo đã cùng với vợ là Bùi Thị Phương Thảo (26 tuổi, ngụ phường 11, quận 3) và tên Thắng cùng với bạn gái là Thạch Ánh Tuyết (ngụ phường 10, Tân Bình) đến nhậu tại quán ốc Cây Cau số 304/84 Trường Chinh, phường 13, Tân Bình.

Trong lúc nhậu, Bảo có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang nhậu tại bàn kế bên nên xảy ra đánh nhau. Do có người bị thương nên nhóm thanh niên kia liền đưa người vào Bệnh viện Đa khoa Tân Bình cấp cứu. Lúc này, Bảo cùng với vợ chạy về nhà tại phường 1, Tân Bình và huy động đồng bọn đem hai cây mã tấu kéo đến bệnh viện. Tại đây, Bảo đã dùng mã tấu chém đứt lìa hai bàn tay của anh Trần Văn Sơn (23 tuổi, ngụ Kiến Thành, Đắk Nông) rồi cùng đồng bọn tẩu thoát

Ng.Đặng - A.Huy

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文