Bắt nhóm cướp xài dùi cui điện

16:36 06/03/2010
Bọn cướp thường đi từng tốp vào đêm tối, bịt mặt, dùng dùi cui điện gí vào người bị hại cho toé lửa rồi khống chế, cướp tài sản.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Thái Bình liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản khá táo tợn. Một phần do sợ bị trả thù, phần do tài sản bị cướp không lớn (thường là điện thoại di động) nên nhiều bị hại không trình báo cơ quan Công an. Tuy nhiên, tình trạng trên đã tạo dư luận không tốt, dấy lên sự lo sợ của người dân TP Thái Bình khi ra đường vào ban đêm.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thái Bình đã phát hiện tình trạng trên và tiến hành điều tra, xác minh. Chủ công là các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Thái Bình đã được tung vào cuộc. Các anh khoanh vùng được một nhóm đối tượng trú tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương) nhưng chuyên tụ tập tại nhà Đoàn Tùng Anh, 23 tuổi, ở tổ 15, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình vào buổi khuya.

Đến tối 28/2, bị hại đầu tiên đã đến trình báo tại cơ quan Công an. Đó là anh Nguyễn Đức Anh, 19 tuổi, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm. Khoảng 21h30', khi Đức Anh đi học về đến khu vực Đình Bá thuộc phường Kỳ Bá thì bị 3 thanh niên đi 1 xe máy chặn lại. Tên cầm lái bịt mặt, 2 đối tượng còn lại cầm dùi cui điện và nhảy xuống, khống chế Đức Anh. Chúng gí dùi cui điện khắp người Đức Anh, rồi dọa đâm chết. Sau đó, chúng cướp của Đức Anh một điện thoại di động Nokia 6270. Khi vào trình báo tại cơ quan Công an, Đức Anh đã mô tả được một số đặc điểm nhận dạng của đối tượng, trong đó nổi lên một tên để tóc dài, một tên cắt đầu cua.

Củng cố chứng cứ, các trinh sát đã xác định được 3 đối tượng đầu tiên gây ra vụ cướp đối với anh Nguyễn Đức Anh là Đoàn Tùng Anh (đối tượng cắt đầu cua); Đào Quang Trung, 19 tuổi và Phạm Quang Thắng, 23 tuổi, cùng trú tại xã Vũ Hoà.

Chiều 1/3, cơ quan Công an đã triệu tập 3 đối tượng trên lên đấu tranh làm rõ. Từ đó tiếp tục phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng còn lại trong nhóm cướp này. Đó là Phạm Văn Mạnh, 23 tuổi; Nguyễn Văn Tuyên, 20 tuổi; Nguyễn Văn Đô, 18 tuổi; cùng trú tại xã Vũ Hoà và Phạm Minh Đức, 20 tuổi, trú tại TP Lào Cai nhưng về quê ở xã Vũ Hòa ăn Tết và ở lại nhập nhóm cướp luôn. Các đối tượng này ngày làm ruộng, đêm tối đèo nhau bằng xe máy lên nhà Tùng Anh. Mạnh mua dùi cui điện, Tuyên và Tùng Anh sắm dao, thế là chúng biến thành một nhóm cướp nguy hiểm, hoành hành trên địa bàn TP Thái Bình và các huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ.

Đêm 9/2, dù chỉ có 4 tên nhưng chúng đã chặn cả một nhóm gồm 7 thanh niên trẻ đang đi xe đạp, đe dọa, khám người và cướp đi 4 điện thoại di động. Bao nhiêu tiền cướp được, chúng thuê khách sạn, nhà nghỉ, gọi các cô gái nhà hàng mắt xanh, mỏ đỏ đến ăn chơi thâu đêm. Sáng hôm sau, chúng lại phóng xe về quê và đi làm ruộng như không có chuyện gì xảy ra.

Sơ bộ ban đầu, qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an làm rõ nhóm đối tượng trên đã gây ra 29 vụ cướp tài sản. Hiện mới xác định được 11 bị hại. Đề nghị ai còn là bị hại trong các vụ cướp do nhóm thanh niên trên gây ra, liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Thái Bình, số điện thoại 036.3870330 để giải quyết

Hà - Hoà

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文