Nhóm đối tượng 1 ngày gây ra 3 vụ cướp

15:02 27/12/2017
Đều là những thanh niên lêu lổng, bỏ nhà “đi hoang”, để có tiền, chúng rủ nhau đi cướp. Đối tượng nhắm tới là phụ nữ, đi trên những đoạn phố vắng người, vào ban đêm hoặc rạng sáng...

Ngày 27-12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, Đội chống cướp và cướp giật tài sản (Đội 8) phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Hải Đăng (18 tuổi); Nguyễn Tùng Long (19 tuổi) và Lê Anh Quang (18 tuổi), cùng trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Nguyễn Văn Đạt (19 tuổi) trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

4 đối tượng bị khởi tố tội “Cướp tài sản”. Riêng Nguyễn Trung Lý (19 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tài liệu điều tra xác định: Khoảng 4h30 ngày 15-12, Quang chở Đăng trên xe máy Wave màu đen không lắp biển kiểm soát; Đạt chở Long trên một chiếc xe máy Wave che biển số đi tìm “con mồi” để cướp. Khi đi đến phố Kim Ngưu hướng Tam Trinh thì phát hiện chị Dương Hương Thảo (trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) điều khiển xe máy Honda SH đi cùng chiều phía trước. Các đối tượng nháy nhau bám theo.

Khi tới đoạn ngõ 13 phố Lĩnh Nam, Đạt điều khiển xe chở Long vượt lên, chặn đầu xe chị Thảo; còn Quang điều khiển xe áp sát chị Thảo rồi dùng chân đạp vào thân xe máy, khiến chị Thảo đổ xe ngã ra đường. Lợi dụng chị Thảo ngã, Đặng nhảy lên xe máy SH của chị Thảo tẩu thoát về khu vực ngã tư Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu.

Tại đây, bọn chúng mở cốp xe, thấy bên trong có 1 túi xách màu trắng, trong túi có 1 điện thoại Iphone 6 và 12,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhân, đăng ký xe…

Đến chiều cùng ngày, Đăng thuê Nguyễn Trung Lý, làm nghề sửa chữa xe máy tại Phố Huế thay ổ khóa xe SH cướp được, đồng thời nhờ Lý tìm người tiêu thụ chiếc xe máy này. Lý đã môi giới bán chiếc xe máy SH cho một người ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội với giá 74 triệu đồng; được nhóm của Đăng cho 10 triệu đồng tiền môi giới.

Số tiền bán chiếc xe máy và số tài sản để trong cốp xe, cả bọn chia nhau.

Cũng trong ngày 15-12, nhóm Long, Đăng, Quang, Đạt còn gây ra 2 vụ cướp tài sản khác. Một vụ xảy ra vào lúc 2 h tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ hướng Cầu Chui. Nạn nhân là chị Đặng Thị Thảo (trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội) bị cướp 1 túi xách, bên trong có 1 điện thoại Iphone 6 Plus và 100 ngàn đồng.

Vụ thứ hai xảy ra vào hồi 3h30 tại phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; nạn nhân là chị Chẩu Thị Hằng, trú tại thị trấn Na Hang, Tuyên Quang, bị cướp chiếc xe máy điện nhãn hiệu Nioshima.

Các đối tượng (từ trái sang phải): Quang, Đăng, Long và Đạt.

Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật vụ án là 4 chiếc xe máy, trong đó có chiếc xe máy SH mà ổ nhóm này cướp của chị Thảo; 1 xe máy điện Nioshima, 2 chiếc điện thoại Iphone, cùng một số tang vật chứng khác.

Đào Minh Khoa

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文