Nhóm đối tượng sản xuất súng quân dụng trong rừng

16:18 06/11/2017
Qua một thời gian dài theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) đã triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, chế tạo, mua và bán súng quân dụng với qui mô lớn trên địa bàn, bắt 9 đối tượng...

Ngày 6-11, Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất, chế tạo mua bán súng quân dụng với qui mô lớn do Nguyễn Hồng Phúc (33 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú tỉnh Bình Phước) cầm đầu bắt 9 đối tượng.

Và bắn thử
Khẩu súng rulo do các đối tượng chế tạo

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân về một đường dây mua bán súng quân dụng, Công an TP Hồ Chí Minh đã tung nhiều tổ Cảnh sát hình sự xuống các địa bàn nắm tình hình. Qua công tác xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ đường dây buôn bán súng quân dụng bước đầu xác định do một đối tượng tên Út quê ở Vĩnh Long cầm đầu.

Một trong số các khẩu súng thu được của nhóm Phúc

Tuy nhiên đây chỉ là tên giả của đối tượng nên việc lần theo dấu của đường dây này gặp đôi chút khó khăn. 

Sau khi xác định được Út tên thật là Nguyễn Hồng Phúc nhưng đối tượng Phúc sống ở nhiều địa điểm khác nhau không ổn định, rõ ràng. Chiều 12-10, Đội 3, Phòng PC45 nhận được nguồn tin trinh sát cho biết Phúc đang có mặt trên chiếc xe 16 chỗ và đến căn nhà số 8, Phạm Hùng, TP Vĩnh Long nên thủ trưởng cơ quan đơn vị đã quyết định bắt giữ Phúc.

Một quả lựu đạn
Thử súng
Tang vật

Các tổ trinh sát theo dấu Phúc đã nhanh chóng khống chế Phúc trước khi Phúc sử dụng vũ khí nóng chống trả. Trên xe 16 chỗ tổ trinh sát phát hiện 1 quả lựu đạn M67 (của Mỹ), 1 súng ZP5, 3 khẩu súng ru lô, 1 súng tự chế bắn đạn thể thao quốc phòng, 1 ống giảm thanh và 70 viên viên đạn thể thao, đầu đạn bằng kim loại. Phúc được di lý về TP Hồ Chí Minh.

Ngoài súng ra nhóm đối tượng này còn buôn bán cả gươm, mã tấu

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai cùng với một số đối tượng khác hình thành đường dây chế tạo súng quân dụng, khu vực đặt lò sản xuất là khu vườn điều nằm ở xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đội 3, Phòng PC45 đã di lý Phúc về địa điểm sản xuất súng để tiến hành khám xét. Tại lò sản xuất này, Đội 3 đã thu giữ thêm nhiều tang vật gồm: gần 100 viên đạn các loại, 2 kíp nổ, 300g bi chì để chế tạo đạn hoa cải, 400 gram thuốc nổ TNT, 300 gram thuốc súng, 50 gram thuốc phóng, 79cm dây cháy chậm, 3 hộp tiếp đạn súng AK, 1 bán súng AR15, 1 súng tự chế, 1 trái mìn và nhiều thiết bị để phục vụ cho việc chế tạo súng, đạn.

Thời điểm triệt phá nhóm đối tượng

Từ những lời của Phúc, các tổ trinh sát lần lượt bắt các đối tượng liên quan và đến ngày 6-11, 8 đối tượng khác trong nhóm sản xuất súng quân dụng đã sa lưới. Các đối tượng gồm: Huỳnh Văn Trung (40 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú quận 8), Lê Ngọc Mãi (16 tuổi, quê Đồng Tháp), Phùng Ngọc Cảnh (29 tuổi, quê Gia Lai), Lê Điền Khắc Huy (31 tuổi, quê Tiền Giang), Lê Minh Châu (29 tuổi, quê Tiền Giang), Khúc Chí Tài (29 tuổi, quê Hưng Yên, tạm trú huyện Hóc Môn).

Phúc, đối tượng cầm đầu

Mai Quang Minh (18 tuổi, ngụ Bình Chánh) và Bùi Trọng Trí (25 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú quận Bình Tân). Tổng số tang vật thu giữ trong đường dây này là  26 khẩu súng các loại như súng AR15, súng bắn đạn hoa cải, súng bút, súng ru lô ZP5; 2 quả lựu đạn; 1 quả mìn tự chế; 176 viên đạn các loại; 2 kíp nổ, 1 ống giảm thanh, thuốc nổ, dây cháy chậm và nhiều dụng cụ để chế tạo súng đạn…

Phúc khai thêm, sau khi chế tạo thành công vũ khí quân dụng, Phúc giao cho Lê Ngọc Mãi đem giao cho các chân rết và phân phối về các tỉnh như TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Gia Lai…. 

Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án…

Anh Thư-Thu Quyên (ảnh)

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文