Xây hầm kiên cố, tổ chức đánh bạc thu tiền "hồ"

16:46 20/03/2021
Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ 12 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi từng đối tượng trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hầm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 16h45’ ngày 19/3, Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn bắt quả tang 15 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn. 

Vào thời điểm trên, các trinh sát ập vào nhà Leo Văn Út (SN 1984, ở thôn Bến Huyện, xã Nam Dương) bắt quả tang y cùng 14 đối tượng, trong đó có 3 nữ đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. 

Các đối tượng gồm: Đào Mạnh Tuân (SN 1969), ở xã Mỹ An; Leo Văn Quân (SN 1999), Leo Xuân Tòng (SN 1998), Leo Văn Thuận (SN 1989), Leo Văn Vinh (SN 1986), Đỗ Thị Hương (SN 1974), cùng ở xã Nam Dương; Hoàng Quang Trường (SN 1986), ở xã Phượng Sơn; Nghiêm Văn Thành (SN 1978), ở xã Tân Mộc; Vi Văn Quân (SN 1988), ở xã Giáp Sơn; Tô Thị Liên (SN 1976), ở xã Tân Quang, cùng huyện Lục Ngạn; Nguyễn Văn Nam (SN 1990), ở xã Tiên Nha; Nguyễn Đình Trinh (SN 1985), Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1984), ở xã Nghĩa Phương; Đỗ Thị Hồng (SN 1974), ở thị trấn Đồi Ngô, cùng huyện Lục Nam.

Hai đối tượng Leo Văn Út và Leo Văn Thuận.

Tang vật thu tại chiếu bạc gồm 12,3 triệu đồng; 1 bộ bát đĩa, bài vị dùng để đánh bạc. Thu trên người các đối tượng số tiền hơn 10 triệu đồng. 

Được biết, nhà  Leo Văn Út được xây 3 tầng nhưng y đã thiết kế xây dựng thêm 1 tầng hầm với 2 lớp cửa sắt kiên cố để cho các con bạc sát phạt và thu tiền hồ. 

Theo đó, Út chỉ cho con bạc quen tham gia và phải liên lạc hẹn trước, sau khi các con bạc vào nhà, hắn đóng cổng, khoá cửa kín bên trong, không hề có âm thanh, tiếng động ra bên ngoài. Chính vì vậy, cả hàng xóm bên cạnh nhà Út cũng không thể biết hắn tổ chức đánh bạc trong nhà.

Để bắt được vụ đánh bạc này, các trinh sát đã lên nhiều phương án cụ thể nhằm bắt được quả tang các đối tượng.

P.Thuỷ

Đầu năm 2026, liên tiếp các vụ án mạng do ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại Tuyên Quang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Nghệ An… để lại nhiều bi kịch đau lòng. Từ những xung đột tưởng chừng rất nhỏ, nhiều người đã trượt dài trong cơn cuồng ghen, biến yêu thương thành tội ác.

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Mai Hoàng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và livestream với các nội dung như: cho rằng cán bộ “ăn cướp đất”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “bao che sai phạm”, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố, cán bộ Tòa án, Thi hành án dân sự, Công an và các cơ quan chức năng liên quan….

Không chỉ là câu chuyện thiếu cát hay tăng giá đất san lấp, áp lực vật liệu xây dựng đang trở thành phép thử đối với năng lực quản trị đô thị của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới. Trước nguy cơ chậm tiến độ các công trình trọng điểm, thành phố đồng loạt triển khai các biện pháp mạnh để vừa tăng nguồn cung, vừa ngăn chặn tình trạng “cát tặc”, đầu cơ và thao túng thị trường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文