Bắt tài xế chở nhóm đối tượng bắn chết người rồi trốn tại Huế

23:12 13/06/2016
Chiều 13-6, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đã bàn giao Trương Quang Lượng (27 tuổi, trú tại khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum), là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cho Công an tỉnh Kon Tum để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào tối 15-4, do mâu thuẫn trong làm ăn, một nhóm đối tượng khoảng 10 người cùng đi trên ôtô do Trương Quang Lượng làm tài xế chở đến nhà của anh Nguyễn Thanh Tú (ở tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) để nói chuyện. 

Trong lúc 2 bên xảy ra xô xát, chị Phạm Thị Hồng (vợ anh Tú) đứng ra can ngăn thì bị một đối tượng trong nhóm trên rút súng bắn dẫn đến tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, Lượng bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định truy nã. 

Đối tượng Trương Quang Lượng.

Qua theo dõi, lực lượng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện Lượng đang lẫn trốn tại nhà vợ, ở thôn Thủy Tú, xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc).

Ngày 12-6, khi Lượng cùng nhóm bạn đi săn ở khu vực suối Voi, xã Lộc Tiến thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, tiến hành truy nã đối tượng Nguyễn Văn Khanh (tên gọi Trứ) về hành vi “giết người” và tội “gây rối trật tự công cộng”. 

Khám xét nhà các đối tượng này, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 khẩu súng (2 khẩu súng dạng bút, 1 khẩu dạng Rulo).

A. Khoa

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文