Võ sư cùng cả gia đình gây rối tại trụ sở Công an

16:37 23/07/2021
Võ sư Trần Văn Giảo "huy động" cả gia đình đến la hét, chửi mắng, gây rối trật tự công cộng ngay tại cổng chính trụ sở Công an thị trấn Phú Thứ (Phú Yên).


Chiều nay (23/7), Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với Trần Văn Giảo (SN 1979), trú ở khu phố Phước Mỹ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa.

Trước đó vào trưa 20/7, con trai của ông Trần Văn Giảo là Trần Võ Sĩ Gia Bảo vô cớ cầm rìu chặt phá cây dừa của người hàng xóm là bà Vương Thị Tĩnh. Bà Tĩnh can ngăn bất thành nên báo cho chính quyền địa phương. 

Khi ông Mai Xuân Liễm – Trưởng khu phố Phước Mỹ Tây đến can thiệp thì bị cha con Giảo - Bảo dùng tay đánh vào mặt, rồi cầm ba cây mã tấu đe dọa, rượt đuổi.

Đối tượng Trần Văn Giảo.

Không dừng lại ở đó, Giảo về nhà lấy khẩu súng tự chế rồi huy động vợ là Võ Thị Phiến cùng con gái Trần Thị Mỹ Trinh đến nhà bà Tĩnh lớn tiếng chửi mắng, đe dọa tính mạng. 

Trung tá Huỳnh Trung Hiếu – Trưởng Công an thị trấn Phú Thứ cùng 5 cán bộ – chiến sĩ đến nơi thì Phiến và Trinh lớn tiếng chửi mắng, thách thức rồi giật lấy điện thoại của một Cảnh sát khu vực đang ghi hình thu thập chứng cứ. Trước tình huống đó, tổ công tác phải khống chế đưa hai đối tượng này về Công an thị trấn Phú Thứ, đồng thời truy tìm, yêu cầu Giảo phải đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc. 

Không ngờ Giảo huy động hai người con trai là Trần Võ Sĩ Gia Bảo, Trần Võ Sĩ Huỳnh Huynh Đệ lên xe máy, chở đến Công an thị trấn Phú Thứ kích động vợ và con gái cùng lớn tiếng la hét, chửi mắng rồi xông vào xô đẩy cán bộ Công an đang yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. 

Liều lĩnh và trơ trẽn hơn nữa là Giảo cởi bỏ áo khoác, quần dài của con gái 18 tuổi ném ra sân để thực hiện mưu toan dựng chuyện đổ vạ Công an, rồi xông tới dùng tay đấm vào vùng sườn trái và giật đứt cúc áo cảnh sát của Trung tá Hiếu trước khi leo lên cổng chính trụ sở Công an thị trấn Phú Thứ để la hét, chửi mắng, gây rối trật tự công cộng. Trong khi đó, Phiến sử dụng điện thoại quay clip, phát trực tiếp trên Facebook nhằm kích động, vu cáo, bóp méo sự thật. 

Đến 16h cùng ngày, tổ công tác phối hợp giữa Công an huyện Tây Hòa và Công an thị trấn Phú Thứ tạm giữ Trần Văn Giảo, lập biên bản phạm tội quả tang.

Trên trang facebook cá nhân, Trần Văn Giáo tự xưng là võ sư đẳng cấp quốc gia 

Được biết trong năm 1999, Trần Văn Giảo đã bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo Công an thị trấn Phú Thứ, ông Giảo đã nhiều lần ngược đãi, đánh đập  cha mẹ ruột; nhiều lần cùng vợ, con ngang nhiên gây sự với người dân địa phương. 

Trong lúc cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đang thụ lý, điều tra vụ việc Trần Văn Giảo cố ý gây thương tích đối với người mẹ ruột là Lê Thị Ngân, thì Giảo cùng vợ con có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ” nêu trên. Khi Công an huyện Tây Hòa tạm giữ hình sự rồi khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Giảo, đông đảo người dân ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa bày tỏ sự đồng tình và kiến nghị xử lý nghiêm minh đối tượng này.

Liên quan đến việc Trần Văn Giảo tự khoe trên tài khoản Facebook cá nhân là “Võ sư Trần Văn Giảo, đẳng cấp Quốc gia – một tay đấm chủ lực làm rạng danh võ đường”, võ sư Kim Yên – Chủ tịch Hội Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tỉnh Phú Yên, khẳng định ông Giảo  không có tên trong danh sách hội viện Hội Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tỉnh Phú Yên, mà chỉ nghe nói trước đây có theo học võ cổ truyền của một võ sư, nay đã qua đời.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa còn đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ” của các đối tượng có liên quan trong gia đình Trần Văn Giảo.

Phương Lan

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文