Bắt thủ phạm vụ trọng án tại ngõ chợ Khâm Thiên sau 7 giờ
Khoảng 10h ngày 6/2/2005 (tức 28 tết âm lịch), chị Chu Vân Tiên đến nhà anh trai là Chu Văn Long (53 tuổi) ở 131 ngõ Chợ Khâm Thiên, Hà Nội. Khi tới nơi, chị phát hiện cửa sắt không khoá nên mở cửa vào nhà. Gọi không thấy vợ chồng anh chị thưa, linh tính có chuyện chẳng lành, chị Tiên bước vội lên tầng 2 thì nhìn thấy cảnh đau lòng: anh Long cùng vợ là chị Vũ Thị Lan (47 tuổi) đã chết trên giường ngủ.
Ngay sau khi nhận được tin về vụ trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH) phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố và Công an quận Đống Đa đã có mặt tại ngôi nhà của vợ chồng anh Long, chị Lan để tổ chức điều tra. Hiện trường để lại cho thấy: Tủ ở quầy bar tầng 1 và tủ sát giường vợ chồng anh Long, chị Lan nằm bị cậy phá; nạn nhân bị chết là do bị vật cứng đập vào đầu. Như vậy, nhiều khả năng đây là một vụ giết người, cướp tài sản.
Theo kết quả điều tra, gia đình vợ chồng anh Long và chị Lan làm nghề sản xuất giày dép. Khoảng hai tháng gần đây, gia đình anh chị mở thêm cà phê bóng đá, bi-a, cầm đồ, nên tối tối, có khá đông khách ra vào, nhất là những hôm có giải bóng đá châu Âu.
Đêm xảy ra vụ án trên, có khoảng 10 khách đến xem bóng đá, chơi bi-a tới tận hơn 2 giờ sáng hôm sau. Số khách ra về chỉ còn lại 3 người, gồm: Anh em Đức - Việt (người trong quận) và Võ Tuyết Bình, 26 tuổi, quê ở khu vực 4, thị trấn Đức Hoà, Long An, là thợ mạ Crôm đang làm thuê tại cơ sở sản xuất của gia đình ông Lai, ở tổ 29, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Sàng lọc 3 đối tượng này, Ban chuyên án có cơ sở để loại hai anh em Đức, Việt ra khỏi diện nghi vấn, chỉ còn lại đối tượng Võ Tuyết Bình là nghi can số 1.
Xác minh tại nơi tạm trú của Bình (ở tổ 29 phường Phương Liên), các nhân chứng cho biết: Cả đêm hôm 5/2, Bình không về nhà ngủ, tới rạng sáng, Bình mới về, vội vã tắm rửa và bỏ đi đâu đó. Một tiếng sau Bình quay lại, thu xếp hành lý, thuê taxi ra sân bay để về quê. Đến lúc này, mọi chứng cứ đều hướng về Võ Tuyết Bình, quãng thời gian bất minh và sự ra đi vội vã của hắn dường như đã nói lên tất cả. Với quyết tâm không để cho hắn trốn thoát, Ban chuyên án một mặt điện báo tới Sân bay Nội Bài nhờ giữ Bình lại, một mặt cử một tổ công tác khẩn trương tới Sân bay.
Được sự phối hợp của lực lượng Công an và bảo vệ sân bay, đến 17h Võ Tuyết Bình đã bị đưa từ máy bay xuống. Tại Cơ quan điều tra, Võ Tuyết Bình khai nhận: Khoảng một tháng nay, sau giờ làm, vào các buổi tối Bình thường xuyên đến quán gia đình anh Long chơi bi-a và theo dõi các trận bóng đá quốc tế. Y biết rõ anh Long, chị Lan có 2 người con, 1 trai, 1 gái đã lấy chồng, lấy vợ và ở riêng.
19h30’ ngày 5/2, như thường lệ, Bình có mặt tại quán và chơi bi-a đến 2h30’. Khi mọi người ra về, chỉ còn lại anh em Đức, Việt. Lúc này, anh em Đức, Việt lên trên nhà nói chuyện với vợ chồng anh Long, lợi dụng sơ hở Bình đã lẻn lên tầng thượng ẩn nấp.
Chờ cho anh em Việt, Đức ra về, anh Long khoá cửa tắt đèn và 30 phút sau hai vợ chồng anh ngủ thiếp đi. Thấy cơ hội đã đến, Bình từ tầng 3 xuống, nhìn thấy một gậy sắt, rỗng giữa, hai đầu gắn hai chốt, y cầm xuống tầng một dùng làm công cụ để cậy két sắt nhưng không được, y cậy tiếp tủ kính lấy 1 nhẫn vàng có mặt đá đỏ cùng 1 điện thoại di động Nokia. Thấy số tài sản cướp được chưa nhiều, Bình liều lĩnh lên phòng ngủ của anh Long, chị Lan để lục soát tủ ở đầu giường ngủ.
Anh Long tỉnh dậy và hỏi: “Ai đấy?”. Anh vừa dứt câu thì Bình cầm gậy sắt sẵn có trên tay đập liên tiếp vào đầu, vào mặt vợ chồng anh Long, chị Lan cho đến chết. Sau đó, Bình tiếp tục cướp đi 2 nhẫn vàng tây, 1 lắc đeo tay, 1 dây chuyền đeo cổ trên xác chị Lan, rồi vứt gậy sắt xuống tầng 1, ra lấy chìa khoá mở cửa. Lúc này đã là 5h30’ hôm sau, Bình về nơi ở tắm rửa thay quần áo.
Đến 7h cùng ngày, y đi xe ôm ra dãy kiốt C5 Kim Liên bán 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền, 1 lắc vàng, 2 điện thoại cho 3 người kinh doanh được khoảng hơn 8 triệu đồng, còn lại 2 nhẫn vàng Bình mang theo người, thuê taxi lên sân bay Nội Bài mua vé đi chuyến máy bay vào Tp. Hồ Chí Minh, nhưng đã bị cơ quan điều tra kịp thời bắt giữ. Nguyên nhân gây án là do Bình cờ bạc, cá độ bóng đá hiện còn nợ bạn bè gần 9 triệu đồng, không có tiền trả nợ và về quê. Bình là con thứ 4 trong một gia đình có 6 anh em và theo bạn bè ra Hà Nội làm thuê từ tháng 9/2004 đến nay.
Như vậy, sau 7 tiếng đồng hồ, với tinh thần chủ động tấn công tội phạm, Ban chuyên án Công an Tp. Hà Nội đ có thể thở phào nhẹ nhõm. Thiếu tướng Phạm Chuyên - Giám đốc Công an Tp. Hà Nội đến chúc mừng và khen ngợi chiến công của Phòng CSĐTTPVTTXH, Công an quận Đống Đa và các lực lượng hỗ trợ tại Sân bay Nội Bài đã làm nên chiến công trong những ngày cuối cùng của năm Giáp Thân