Chủ quán ốc "đột vòm" trộm hơn 10 ĐTDĐ đắt tiền

15:57 16/08/2019
Chỉ sau vài giờ đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động (ĐTDĐ) trộm hơn 10 chiếc ĐTDĐ trị giá gần 300 triệu đồng, Thắng, chủ một quán ốc lề đường đã bị Công an bắt giữ...

Ngày 16-8, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lê Trường Thắng (SN 1995, quê Bình Thuận, tạm trú Thủ Đức) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó sáng 13-8, chị Trần Thị Liên Hiệp (SN 1992, quê Bình Định) nhân viên của Cửa hàng ĐTDĐ FPT (số 30, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) đến nơi làm việc thì phát hiện cửa hàng bị đột nhập. 

Kiểm tra toàn bộ cửa hàng chị Hiệp phát hiện bị mất 10 ĐTDĐ còn nguyên hộp, 3 ĐTDĐ để trưng bày (Iphone, Sam Sung, Xiaomi) với tổng trị giá gần 300 triệu đồng bị mất.

Thắng tại cơ quan điều tra

Tiếp nhận thông tin từ chị Hiệp, Công an quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường thu thập các dấu vết. Một số tình tiết tại hiện trường cho thấy đối tượng đột nhập vào cửa hàng phải là người hiểu rõ các ngóc ngách chứa hàng, hệ thống camera theo dõi.

 Một điểm đáng chú ý khác là tại trước cửa hàng này có một quán ốc lề đường bán ban đêm, Công an quận Thủ Đức đã tập trung vào một số nghi can, trong đó có Thắng, chủ quán ốc. Thắng được mời về trụ sở Công an làm việc. Biết khó thoát tội, Thắng đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

Theo đó, do bán quán ốc trước cửa hàng ĐTDĐ nên Thắng biết bên hông cửa hàng có cầu dao điện, tối không có bảo vệ trông coi nên nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản.

 Rạng sáng 13-8, Thắng tiếp cận cửa hàng kéo cầu dao điện xuống sau đó đi vòng ra bãi đất trống phía sau cửa hàng leo lên một nhà dân sau đó bò qua mái nhà của cửa hàng ĐTDĐ. Thắng dở mái tôn đột nhập vào bên trong cửa hàng sau đó lấy đi số tài sản kể trên.

Sau khi lấy được tài sản, Thắng đem giấu 10 hộp điện thoại ở bãi đất trống, đem 3 ĐTDĐ về phòng trọ với ý định sáng hôm sau đem đi tiêu thụ, tuy nhiên Thắng chưa kịp đem bán thì bị bắt.

Anh Thư

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文