Bị bắt giữ trái pháp luật vì bán... súng ngắn giả

15:30 20/10/2011
Khi Toàn đến đưa “súng” thì bị Huần dùng khẩu súng bắn đạn nhựa mà Toàn mang theo đập vào trán làm Toàn bị rách da chảy máu. Sau đó, Huần và Túc yêu cầu Toàn gọi điện cho Hiếu bảo đem 30.000.000đ đến trả cho Túc thì Toàn mới được về.

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ Nguyễn Văn Huần (35 tuổi), trú tại 121 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân và Hà Thanh Túc (34 tuổi), trú tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm. Dương Văn Toàn (31 tuổi), trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; riêng Nguyễn Văn Quán (33 tuổi), trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho tại ngoại để điều tra làm rõ tiếp.

Đối tượng Túc, Toàn và Huần.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 16/10, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo từ CS113 cho biết tại số nhà 121 Nguyễn Trãi đang xảy ra việc mua bán vũ khí và bắt giữ đánh người gây thương tích. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã xuống hiện trường phong toả ngôi nhà trên và  bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở Công an.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào khoảng tháng 5/2011, với mục đích mua bán vũ khí (súng ngắn) để kiếm lời nên Túc đã nhờ Quán tìm mua hộ súng K54. Sau khi đồng ý, Quán đã liên lạc với một người tên Hiếu là người mà Quán quen trong một lần lên Lạng Sơn chơi để nhờ tìm mua hộ súng K54. Hiếu nhận lời và bàn với Toàn bán súng giả cho Quán để lấy tiền chia nhau.

Khoảng cuối tháng 6/2011, Hiếu đưa 1 khẩu súng bắn đạn nhựa mua ở Lạng Sơn với giá 180.000đ bảo Toàn đem xuống bến xe Gia Lâm bán cho Quán. Khẩu súng này cất trong 1 hộp giấy để trong túi vải, Quán bán luôn cho Túc với giá 10.000.000đ.

Khoảng 1 tuần sau, khi kiểm tra Túc phát hiện súng không có đạn và nghi ngờ đó là súng giả nên đã gọi điện cho Quán và yêu cầu kiểm tra lại. Sau đó, Quán đã yêu cầu Túc chuyển tiếp 6.000.000đ để lấy súng K54 thật. Lần này, do bận việc nên Quán không đi được, Túc cũng không ra bến xe Gia Lâm lấy "hàng" mà nhờ một người quen mang ra bến xe chuyển tiền cho Toàn và nhận giúp 1 chiếc hộp đựng hàng về (Túc không nói cho người này biết đó là hộp bên trong đựng súng).

Khi "hàng" về đến nơi, Túc kiểm tra phát hiện vẫn là súng giả nên đã tức giận gọi điện yêu cầu Quán phải trả lại tiền. Biết mình bị Hiếu và Toàn chơi đểu nên Quán lập kế hoạch để "xử" bằng việc đặt mua tiếp một khẩu súng.

Khoảng 6h ngày 16/10, Toàn đem theo 1 khẩu súng ngắn bắn đạn nhựa xuống bến xe Gia Lâm để bán cho Quán. Do đang ở Thái Bình nên Quán đã hẹn với Toàn đến cửa hàng cầm đồ của Huần, có địa chỉ tại 121 Nguyễn Trãi để giao súng. Khi Toàn đến đó thì bị Huần dùng khẩu súng bắn đạn nhựa mà Toàn mang theo đập vào trán làm Toàn bị rách da chảy máu. Sau đó, Huần tiếp tục dùng điếu cày trong cửa hàng đánh vào chân Toàn gây sưng ở cẳng chân.

Huần và Túc đã yêu cầu Toàn gọi điện cho Hiếu bảo đem 30.000.000đ đến trả cho Túc thì Toàn mới được về. Một lúc sau, Quán đến cửa hàng cầm đồ mang theo khẩu súng bắn đạn nhựa đã bán cho Túc và bọn chúng nhốt Toàn vào nhà vệ sinh để tiếp tục "xử lý” thì bị bắt giữ

Hiền Thanh

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文