Bị cáo bỏ trốn khi bị dẫn giải đến tòa lĩnh 36 tháng tù

08:40 06/08/2020
TAND quận Hà Đông, TP Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Trung (SN 1983, tức Trung “Điếu”, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) bị truy tố về hai tội “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.


Trước khi gây ra vụ án này, Trung đã có tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 18/6, trong khi bị dẫn giải ra TAND quận Hà Đông để xét xử vụ án này, Trung đã giật còng số 8 khi vẫn còn khóa bên tay phải rồi bỏ chạy. Bị truy đuổi, Trung chạy vào quán phở và trốn thoát. Đến ngày 21/6, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Trung khi bị cáo đang lẩn trốn gần nhà. Quá trình bị bắt giữ, Trung rất manh động khi dùng tuýp sắt chống trả quyết liệt, khiến Cảnh sát phải nổ súng uy hiếp để khống chế đối tượng.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung.

Đối với hành vi giật khoá số 8 bỏ chạy khi bị áp giải đến Toà án, Trung đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “Trốn khi đang bị áp giải”. Hiện, vụ án này đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Trung và những người liên quan.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Hà Đông, dù đã có vợ nhưng năm 2018, Trung vẫn nảy sinh tình cảm với chị Bích (SN 1977, ở quận Hà Đông). Trong thời gian yêu đương, hai người nảy sinh mâu thuẫn nên chị Bích muốn chấm dứt tình cảm và tránh mặt Trung. Điều này khiến Trung bực tức và nhiều lần gọi diện, nhắn tin đe dọa, ngăn cấm chị Bích có tình cảm với người khác.

Tối 20/2/2020, Trung mang theo súng ngắn (đã lắp sẵn 6 viên đạn), dao nhọn tìm đến nhà chị Bích. Đến nơi, Trung đạp tung cửa nhà và đạp cửa phòng ngủ của chị Bích. Nghe tiếng động mạnh, chị Bích tỉnh giấc thì bị Trung rút súng chĩa vào thái dương đe dọa: “Hôm nay tao sẽ giết mày”.

Chị Bích hoảng sợ khóc lóc, van xin Trung tha chết. Sau khi bình tĩnh trở lại, Trung và chị Bích ra phòng khách nói chuyện rồi vào phòng đi ngủ. Đến 5h sáng hôm sau, chị Bích kêu ốm, mệt và nói Trung đi nấu cơm ăn để chị còn uống thuốc. Trong khi Trung đang đi nấu cơm thì chị Bích nhắn tin cho bạn nhờ báo cho bảo vệ chung cư lên giải cứu.

Khi vài người trong tổ bảo vệ lên gọi cửa, lợi dụng lúc Trung không để ý, chị Bích chạy đến Công an phường La Khê trình báo sự việc. Thấy chị Bích chạy thoát, Trung giấu dao và súng trong phòng ngủ của chị Bích rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình bỏ trốn, Trung nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa giết chị Bích khiến chị sợ không dám về nhà, phải đi ở nhờ.

Tối 4/3, Trung đội tóc giả, cầm theo đục sắt quay lại nhà chị Bích phá cửa vào nhà lấy khẩu súng đã cất giấu hôm trước. Sau đó, Trung gọi diện cho chị Bích hẹn gặp ở một khách sạn. Khoảng 1h30 ngày 5-3, thấy chị Bích ở điểm hẹn, Trung rút súng và hướng về phía chị Bích. Khi chị Bích bỏ chạy, Trung đuổi theo nhưng bị Công an quận Hà Đông bắt giữ cùng tang vật.

Kết thúc phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND quận Hà Đông khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng khi thường xuyên đe dọa tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự xã hội, khiến dư luận xã hội bức xúc nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới tương xứng với hành vi phạm tội. Không những thế, bị cáo đã từng có tiền án nên lần phạm tội này được xác định là tái phạm nghiêm trọng.

Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trung 18 tháng tù về tội “Đe dọa giết người”, 18 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung cả hai tội danh, HĐXX buộc bị cáo Trung phải chấp hành hình phạt chung là 36 tháng tù.

Nguyễn Hưng

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文