Bị đánh vì nhắn tin tán tỉnh "hoa" đã có "chủ"

14:17 27/03/2008
Thấy Thái gọi điện và nhắn tin tán tỉnh người yêu mình, Lâm rủ Cường gọi điện nhắn Thái ra chỗ hẹn. Sau khi xác định đúng kẻ đã nhắn tin tán tỉnh người yêu mình, Lâm và Cường đã đấm đá, tra khảo. Sau đó thả Thái ra với lời đe dọa phải nộp phạt 5 triệu đồng.

Ngày 26/3, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Mộng Lâm, 21 tuổi, trú ở khối 1, phường Trung Đô, TP Vinh và Nguyễn Ngọc Thương, 25 tuổi, trú ở khối Quang Trung, xã Vinh Tân, TP Vinh về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật" xảy ra ngày 22/3.

Nguyễn Mộng Lâm trước khi bị bắt về tội "Cưỡng đoạt tài sản" là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề cơ điện. Chỉ vì đua đòi ăn chơi trác táng, Nguyễn Mộng Lâm đã rời Hà Nội, về Vinh để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.  

Từ cú điện thoại lúc 0h

Ngày 19/3, anh Lê Đức Thái, 20 tuổi, là sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vinh đến hiệu cầm đồ mua một điện thoại di động đã qua sử dụng. Đến 0h10' ngày 20/3, Thái đem ra sử dụng thì phát hiện trong máy còn lưu một số điện thoại có tên là Trang "chuột". Thấy cái tên vừa lạ và buồn cười, Thái liền nhắn tin đến số máy của "Trang chuột" để xem người đó là ai?

Sau 3 lần gọi và nhắn tin, Thái biết được người đó tên là Trang, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề cơ điện Hà Nội. Và sau 30 phút trao đổi với Trang, Thái đã đồng ý giới thiệu tên tuổi cũng như địa chỉ, nghề nghiệp làm thêm của mình trên địa bàn TP Vinh cho Trang biết.

Khốn một nỗi trong khi Thái trao đổi với Trang "chuột" thì đúng lúc cô nàng này đang ở bên cạnh Nguyễn Mộng Lâm, 21 tuổi, trú ở khối 1, phường Trung Đô, TP Vinh, bạn học cùng trường với Trang...

Ngay trong đêm đó, Lâm gọi điện báo cho Nguyễn Ngọc Thương, 25 tuổi, trú ở khối Quang Trung, xã Vinh Tân, TP Vinh, nói: "Mày tìm đến hiệu cầm đồ ở đường Phong Đình Cảng, TP Vinh coi thằng nào có tên là Thái mà dám to gan gọi điện tán tỉnh người yêu của tao".

Sau khi cho Thương biết nơi ở và số điện thoại di động của Thái, Lâm nói tiếp: "Mi phải bắt bằng được thằng nhóc con này về giam tại kiốt của mày chờ tao về để "rửa tội" cho nó". Thương đồng ý và chuẩn bị hung khí lên đường bắt Thái.

Ngày 20/3, Thương gọi điện thoại cho Thái và yêu cầu Thái phải có mặt tại quán cà phê số 82, đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh để gặp và "hỏi chuyện". Khi Thái đến nơi liền thì bị Thương và một người bạn trai đi cùng Thương khống chế "bắt cóc" lên xe máy chở về xã Vinh Tân, TP Vinh và tìm cách khống chế Thái để chờ Nguyễn Mộng Lâm từ Hà Nội về.

Tại đây, Thương đưa kiếm, mác ra nói với Thái: "Chúng tao vừa đi chém nhau về…". Đến 2h ngày 20/3, chờ mãi không thấy Lâm, Thương thả Thái về.

Đến cuộc "tập kích" cưỡng đoạt tài sản

Sáng 21/3, thì Lâm cùng một người bạn tên là Nguyễn Đức Cường, trú ở xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, Nghệ An về đến Vinh, gọi điện cho Thái, yêu cầu Thái phải đến đầu cầu Bến Thủy gặp để trả lời việc Thái tán bạn gái của Lâm. Lâm tuyên bố: "Nếu không đến mi sẽ bị giết...".

Vì quá hoảng sợ, Thái thuê hẳn một xe taxi đến cầu Bến Thủy theo yêu cầu của Lâm. Vừa đến nơi, sau khi hỏi đúng tên tuổi người đã gọi điện thoại tán Trang "chuột", Lâm và Cường đưa Thái xuống chân cầu Bến Thủy tra khảo, đấm đá Thái ngã lăn xuống đất.

Chúng trắng trợn tuyên bố: "Bây giờ tao thả cho mày về. 9h sáng mai (22/3), đúng ra mày phải mang đủ 5 triệu đồng để nộp phạt. Nhưng vì mày cũng là sinh viên, không có tiền, tao chiếu cố giảm 1 triệu, còn 4 triệu phải lo đủ, nếu không... Địa điểm giao tiền tao sẽ cho biết sau...".

Vì không vay mượn được đủ tiền, sợ bị Lâm chém giết, Thái đến Công an TP Vinh trình báo với cơ quan CSĐT.

Xét thấy đây là vụ cưỡng đoạt tài sản trắng trợn, liều lĩnh, dưới sự chỉ đạo của Công an TP Vinh, Trung tá Lê Việt Hà - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã triển khai kế hoạch bắt quả tang đối tượng.

Đúng 9h sáng 22/3, Nguyễn Mộng Lâm điện cho Thái mang tiền đến quán cà phê ở khối 9, phường Trường Thi, TP Vinh để giao tiền phạt. Khi Thái vừa rút 1.900.000 đồng ra trao cho Nguyễn Mộng Lâm, thì bị các trinh sát Công an TP Vinh bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tiếp đó Công an TP Vinh đã tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thương về tội bắt giữ người trái phép.

Tại đây cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ 6 con dao các loại, 5 lưỡi mác cán dài, 1 dao bấm, 6 ống nước, 1 gậy gỗ...  

Ngày 26/3, Công an TP Vinh đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can  đối với Nguyễn Mộng Lâm và Nguyễn Ngọc Thương về tội: "Cưỡng đoạt tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật" để điều tra làm rõ

Thanh Vinh

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文