Mang thuốc sâu đến Tòa uống đòi tự tử để phản đối bản án

09:07 25/08/2020
Liên quan đến vụ bị cáo uống thuốc đòi tự tử tại tòa Bình Phước, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho biết bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, nói được, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, ngày 24/8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Mạc Văn Hào (SN 1988, ngụ xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước). Sau hơn 1 giờ cấp cứu,  bệnh nhân đã được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi.

Bị cáo Mạc Văn Hào đến Toà án vào 24/8 (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, Mạc Văn Hào là bị cáo trong một vụ án được TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 12/8/2020.

 Theo cáo trạng, vào chiều 7/7/2019, Mạc Văn Hào đến nhà chị Uyên để dự tiệc mừng liên hoan chị này mua xe hơi. Trong lúc dự tiệc, chị Trần Thị Chiến lên sân khấu hát karaoke. Lúc này, Hào lên sân khấu để hát cùng và dùng 2 tay ôm eo chị Chiến nhưng chị Chiến không đồng ý nên Hào đi về bàn tiếp tục ngồi nhậu.

Lực lượng chức năng khống chế khi bị cáo Mạc Văn Hào đòi tự tử

Một lúc sau, Hào cầm ly rượu đến mời chị Chiến, nhưng chị Chiến không uống mà hắt rượu vào nguời Hào. Lúc này, Hào dùng tay phải ghì đầu chị Chiến xuống và liên tiếp tát vào mặt rồi dùng micro đánh vào đầu chị Chiến.

 Nguyễn Viết Sao (em họ của chị Chiến) đang ngồi bàn gần đấy đến đánh Hào thì được anh Lê Viết Chiến đến can ngăn. Sau đó, Hào đi về nhà lấy 1 dao và 1 cái kéo quay lại buổi tiệc nhà chị Uyên để tìm Sao trả thù.

Đến nơi, Hào đến bàn của Sao đang ngồi dùng dao đâm một nhát vào lưng Sao khiến anh này ngã xuống đất. Hào rút dao ra định bỏ chạy thì Sao đứng dậy giằng co với Hào. Trong lúc giằng co, một bên tay và mũi trái của Sao bị thương. Mọi người can ngăn, giật dao trong tay Hào, đồng thời đưa anh Sao đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Bị cáo Mạc Văn Hào được đưa đi cấp cứu (Ảnh cắt từ clip)

Tại bản giám định thương tích do Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Phước, anh Sao bị tổng thương tích 15%.

Đến ngày 8/5/2020, TAND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Hào 30 tháng tù treo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cho rằng bản án sơ thẩm quá nhẹ, không đúng tội. Đến ngày 11/5/2020, bị hại Nguyễn Viết Sao có đơn kháng cáo, đề nghị xử tù có thời hạn, không cho hưởng án treo đối với bị cáo Mạc Văn Hào.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/8/2020, HĐXX nhận định hành vi dùng dao đâm bị hại của bị cáo hoàn toàn có tính toán trước, thể hiện bị cáo đi từ nhà mình đến nhà chị Uyên, lén tấn công bị hại từ phía sau, khi bị hại đang ở thế bị động và đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể dễ dẫn đến chết người. Hành vi này thể hiện sự coi thường tính mạng của người khác. Bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ nhưng cẩp sơ thẩm chưa nhận định là thiếu sót.

Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo ăn năn hối. Tuy nhiên, cấp so thẩm cho bị cáo Hào hưởng án treo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Hào 30 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Bức xúc vì bị xử tù giam, lúc 14h chiều 24/8/2020, Mạc Văn Hào cùng hơn 10 người khác kéo đến TAND tỉnh Bình Phước la lối, đe dọa. Thậm chí, Hào còn trực tiếp vào phòng làm việc của Thẩm phán chủ tọa, bày tỏ thái độ bức xúc, bất bình.

Một số người đi cùng bị cáo Mạc Văn Hào (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, Hào được cán bộ tòa giải thích và đề nghị giữ trật tự tại trụ sở Tòa án, lúc này Thẩm phán chủ tọa đã ra khỏi phòng làm việc, khóa cửa phòng để di chuyển đến khu vực đông người thì Mạc Văn Hào và gia đình tiếp tục đuổi theo, la lối, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Thẩm phán chủ tọa. Một số người khác đi cùng cũng có hành động quậy phá trụ sở Tòa án...

Trong lúc lộn xộn, Mạc Văn Hào đã lấy 1 lọ nước (nghi là thuốc trừ sâu) và uống thì lực lượng bảo vệ phiên toà đã có mặt kịp thời can thiệp và xúc rửa miệng, đưa Hào đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.  

Theo Thẩm phán Bùi Thanh Thảo, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Mạc Văn Hào, đây không phải là lần đầu tiên bị cáo Hào cùng nhiều đối tượng khác kéo nhau lên tòa gây áp lực, hù dọa thẩm phán Thảo sau khi bị tuyên phạt 30 tháng tù. 

Trước đó, vào sáng 14/8, sau hai ngày bị tuyên án, Hào và gần 10 người khác cũng kéo nhau đến tòa đòi gặp trực tiếp vị chủ tọa. Tuy nhiên, vì sợ đối tượng manh động, làm càn nên thẩm phán Thảo phải tránh mặt. Đến chiều 24/8, các đối tượng này lại tiếp tục lên tòa gây rối, hù dọa.

Theo Luật sư Vương Quốc Quỳnh, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Bình Phước, theo tình tiết của vụ án, Hào có hành vi khiếm nhã đối với chị Chiến nên mới xảy ra vụ ẩu đả. Mặc dù đã được mọi người can ngăn, Hào đã về nhà, nhưng lại cầm dao quay lại đâm anh Sao… hành vi dùng dao đâm vào phía sau lưng của nạn nhân gần phổi phải, khi bị hại không phòng bị là  nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của bị hại, thực hiện tội phạm có tính chất trả thù, với quyết tâm cao… Vì vậy, việc Tòa cấp phúc thẩm đánh giá tính nguy hiểm của hành vi, yếu tố lỗi để tuyên án tù giam đối với bị cáo Mạc Văn Hào là cần thiết vì tính chất phòng ngừa chung. 

Việc bị cáo và người nhà cùng lên trụ sở TAND tỉnh gây áp lực, uống thuốc trừ sâu và có hành vi gây rối, hù dọa là vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nhân Sơn

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文