Bình Phước: Nhức nhối nạn trộm cắp dây điện cao áp
Thực hiện các phi vụ trộm cắp dây điện cao áp, kẻ gian không chỉ đạt mục đích kiếm tiền mà còn cả ý đồ phá hoại hệ thống chiếu sáng công cộng, tiếp tay cho các loại tệ nạn xã hội.
Để có điện chiếu sáng trên đường Nguyễn Huệ (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài đã đầu tư 60 triệu đồng thi công lắp ráp đường điện cao áp dài 2.080m với 43 bóng đèn. Từ tháng 3/2005 đến nay, kẻ gian đã trèo lên trụ cắt trộm 4 lần dây điện. Nếu lần đầu, vào ngày 17/3, chỉ mất 100m dây thì 3 vụ tiếp theo, số dây điện bị mất lên tới 1.820m.
Từ tháng 10/2005 đến nay, ở các đường Lê Qúy Đôn, Phú Riềng Đỏ (thị xã Đồng Xoài) cũng đã xảy ra 4 vụ mất dây điện cao áp. Ông Lê Văn Mùi ở khu phố Tân Trà cho biết: "Lúc 21h ngày 20/11, trời lất phất mưa, nhưng cũng có 4 công nhân đội mũ, mặc đồ công nhân điện lực đến trèo lên trụ, nói là để sửa chữa điện. Nghe có công nhân điện đến sửa chữa đường dây, dân mừng lắm. Mấy tiếng sau, vẫn không thấy có điện, ra xem thì tốp "công nhân" này đã đi mất. Sáng hôm sau, mọi người mới biết bọn kia là công nhân giả. Chúng đã trộm mất gần 500m dây điện cao áp".
Để thực hiện trót lọt các phi vụ cắt trộm đường dây cao áp, kẻ gian lúc thì đóng giả công nhân ngành Điện đi sửa chữa điện, lúc thì lợi dụng trời mưa, đêm khuya, cắt dây ở nhiều tuyến đường, nhiều khu vực khác nhau… Tuy nhiên, hành vi trộm cắp dây điện cũng đã gây nên những hậu quả đau lòng. Lúc 13h45' ngày 29/11, Trần Cảnh Dương (17 tuổi), ngụ tại tổ 6, ấp Thanh Tuấn, xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, đã đến trụ điện số 23 thuộc nhánh rẽ tuyến quốc lộ 471 cắt trộm dây tiếp đất. Sau khi đã cắt dây, Dương leo lên trụ để mở dây tiếp đất ra khỏi dây trung hòa, kéo dây tiếp đất ra khỏi trụ. Trong khi đó, một đầu dây tiếp đất đã chạm vào dây dẫn điện, Dương đã bị điện giật, ngã từ độ cao 7m xuống đất. Hiện Dương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trong cơn "thập tử, nhất sinh".
Ông Tạ Hải Nam - Chủ tịch UBND phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, cho biết: "Qua các vụ trộm cắp dây điện cao áp cho thấy, kẻ gian không chỉ đạt mục đích bán dây điện để lấy tiền mà còn cả ý đồ phá hoại hệ thống chiếu sáng công cộng, để tạo điều kiện cho các loại tệ nạn xã hội phát triển. Bằng chứng là lúc đường Nguyễn Huệ không có điện chiếu sáng, xuất hiện nhiều gái mại dâm đứng đón đường mời chào khách. Tại một ngôi nhà hoang (cách đường Nguyễn Huệ chừng 400m) thuộc tổ 4, khu phố Suối Đá thời gian gần đây xuất hiện nhiều kim tiêm chích ma túy trên nền nhà, ngoài bãi cỏ và ở những gốc cây điều. Để ngăn chặn kẻ gian là một việc làm khó vì chúng hành động táo tợn, nhưng có tính toán và bất ngờ. Tuy nhiên, chính quyền phường Tân Xuân sẽ có những biện pháp để nạn trộm cắp đường dây điện cao áp sẽ không còn xảy ra trên địa bàn".
Ông Nguyễn Đăng Triệu - Phó Giám đốc Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài kiến nghị: "Để bảo vệ đường dây điện cao áp, yêu cầu lực lượng Công an, chính quyền các địa phương dựa vào dân để phát hiện kẻ gian, có kế hoạch triệt phá. Chúng tôi rất muốn phục hồi sớm để có điện thắp sáng, nhưng sợ khi phục hồi xong lại bị cắt trộm thì lãng phí tài sản Nhà nước. Điện thắp sáng công cộng trên đường là công trình phục vụ dân sinh. Trách nhiệm bảo vệ công trình không chỉ là đơn vị chủ quản mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, chính quyền và lực lượng Công an nơi có đường điện cao áp đi qua"