Bộ mặt thật của con yêu râu xanh quốc tịch Mỹ
Những đồng đôla bẩn thỉu là mồi nhử để Morris mua chuộc các bé gái Việt Nam. Đầu tiên hắn tiếp cận và mua cho các em một món đồ, rồi tỏ ra hào phóng "tặng" các em những đồng đôla lẻ. Thậm chí “con thú” Morris còn vẽ ra những viễn cảnh hấp dẫn như sẽ bảo lãnh các em sang Hoa Kỳ…
Những lần nhập cảnh vào Việt Nam, Morris đều mò đến khu phố "Tây ba lô" ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM, để thuê khách sạn. Ở đây, giá thuê phòng cũng khá mềm nên hắn thường thuê dài hạn một phòng ở khách sạn nào đó với giá khoảng 300 USD/tháng.
Với những hiểu biết về Việt
Đối tượng mà hắn nhắm đến là những bé gái đi bán bưu thiếp, bán kẹo cao su và những đứa trẻ lang thang trên đường phố. Đây là những bé gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em phải lam lũ từ nhỏ để kiếm miếng cơm phụ giúp gia đình và cũng đồng nghĩa với việc các em ít chịu sự quản lý chặt chẽ về thời gian của cha mẹ.
Thú tính bệnh hoạn
Những đồng đôla bẩn thỉu của Morris luôn là mồi nhử để mua chuộc những bé gái này. Đầu tiên hắn tiếp cận và mua cho các em một vài cây kẹo cao su, hay một món đồ, rồi luôn tỏ ra hào phóng "tặng" các em những đồng đôla lẻ và hứa sẽ mua cho các em nhiều hàng hơn nếu mang đến tận phòng của hắn ở khách sạn.
Trước khi hẹn các em đến khách sạn, con sói này đã gian manh chuẩn bị sẵn một vài món quà như giày dép, quần áo, thậm chí cả xe đạp, lắc vàng hoặc dây chuyền… nếu các em tỏ ra thân thiện với hắn. Sau đó hắn dụ dỗ từng bước và đưa các em vào cái bẫy tình dục mà hắn đã soạn sẵn kịch bản trong khách sạn. Nếu bé gái nào khó chinh phục, hắn giả nhận làm cha nuôi rồi dụ dỗ các em đi du lịch ở Nha Trang, Đà Lạt và cả đi nước ngoài như
Cơ quan ICE Hoa Kỳ chuẩn bị tiến hành khám xét nhà của Morris.
Liều mạng hơn, “con thú” đội lốt người Morris còn vẽ ra những viễn cảnh hấp dẫn trên miền đất hứa, như sẽ cho các em thật nhiều tiền, sẽ bảo lãnh các em sang Hoa Kỳ và các em sẽ có một cuộc sống đầy đủ vật chất… Do xuất thân từ những gia đình nghèo khó, không được học hành nên các bé gái dễ tin vào những lời đường mật của Morris. Và cũng không ít em đã bị khuất phục trước ma lực của những đồng đôla mà không biết được dã tâm của Morris.

Bằng những thủ đoạn hèn hạ và bẩn thỉu ấy, Morris đã dụ dỗ và chiếm đoạt được hàng chục trẻ em Việt
Sau đó hắn mang hàng ngàn những bức ảnh đồi trụy này về Hoa Kỳ để in thành sách, tung lên mạng Internet và làm CD vừa kinh doanh vừa thỏa mãn được thú tính bệnh hoạn của hắn. Để tiêu thụ được CD và sách đồi trụy, Morris đã lập một website mang tên www.virginbride... tại đây hắn rao bán CD và sách với giá 20 USD/bản.--PageBreak--
Sau khi đã chiếm đoạt được thân xác các bé gái và thực hiện xong việc ghi hình ảnh để phục vụ cho mục đích đen tối, hắn sẵn sàng hắt hủi các em để rồi tiếp tục bắt đầu cho một cuộc săn các bé gái ít tuổi hơn.
Trong cuốn sách có tựa đề: Virgin bride, George Hoey Morris còn trơ trẽn khoe khoang rằng, hắn đã từng đi du lịch qua gần 60 nước và đã sinh hoạt tình dục với hàng trăm trẻ em ở các quốc gia khác nhau. Phần viết về Việt Nam trong cuốn sách này, Morris đã khoe rằng hắn ngủ với không dưới 100 trẻ em Việt Nam và suốt 24/24h trong ngày, căn phòng của hắn luôn trở thành nơi nghỉ ngơi, tắm giặt và vui chơi giải trí cho hàng chục bé gái.
“Con thú” sập bẫy
Ngày 30/4/2003, Tổng thống Hoa Kỳ đã ký đạo luật mang tên "Protect Act", theo đó các cơ quan thi hành luật pháp Hoa Kỳ sẽ trừng phạt nghiêm khắc đối với những kẻ phát tán trang khiêu dâm trẻ em trên Internet, tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em kể cả việc vi phạm xảy ra bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (child sex tourist).
Ngay sau đó, cơ quan điều tra ICE của Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đã mở chiến dịch mang tên "Operation Predator" nhằm bắt giữ những kẻ phạm tội danh này trên toàn cầu. Với những lần Morris bị trục xuất khỏi Việt Nam cùng những thông tin của Cơ quan An ninh Việt Nam, Morris đã lọt vào tầm ngắm của Văn phòng điều tra ICE và Trung tâm phòng chống tội phạm trên Internet - Cyber Criminal Cen ter (viết tắt là C3).
Trước đó, ngày 2/4/2003, Văn phòng ICE tại bang Alabama do đặc vụ Henry Brown tiến hành đã chặn một xe tải trên đường từ Florida về bang Alabama, thu giữ hơn 1.000 cuốn sách và 800 CD có nội dung đồi trụy với trẻ em, trong đó có nhiều hình ảnh trẻ em Việt Nam. Điều tra sâu hơn, văn phòng này đã phát hiện ra chủ nhân món hàng bẩn trên là George Hoey Morris.
Ngay sau đó, được sự chấp thuận của Tòa án và Văn phòng luật sư Liên bang Hoa Kỳ, nhân viên điều tra của ICE đã tiến hành khám xét nơi cư trú của Morris. Tại đây, có hàng ngàn bức ảnh khiêu dâm trẻ em (chủ yếu là trẻ em Việt Nam) cùng các loại giấy tờ như giấy khai sinh, sơ yếu lí lịch, bản sao hộ khẩu, hộ chiếu và cả quyết định trục xuất của Cơ quan An ninh Việt Nam…
Đặc biệt, trong số tài liệu thu giữ tại nhà riêng của Morris còn có những bài báo bằng tiếng Việt, tác giả những bài báo này đã cảnh báo việc những du khách nước ngoài đến Việt Nam bằng visa du lịch với mục đích lạm dụng tình dục trẻ em, trong đó có bài báo nêu đích danh tên Morris. Bẩn thỉu hơn, trong số tang vật bị thu giữ tại nhà Morris còn có hàng chục chiếc quần lót của trẻ em gái đã qua sử dụng. Con thú Morris đã trâng tráo cho rằng, đó là "chiến lợi phẩm" của hắn và là bằng chứng xác thực để chứng minh những gì trong cuốn sách mà hắn viết và rao bán là sự thật…
Từ những thông tin và những tấm ảnh những bé gái Việt Nam bị lạm dụng tình dục do Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ cung cấp, chúng tôi đã quyết tâm đi tìm sự thật về những hành vi đê tiện của con thú đội lốt người - Morris tại Việt Nam