Bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh

08:50 14/11/2012
Ngày 13/11, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt gọn 8 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý trái phép quy mô lớn từ TP HCM ra Đà Nẵng...

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng phát hiện Phạm Văn Cát (23 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu một đường dây mua bán ma tuý từ TP HCM đưa về Đà Nẵng tiêu thụ.

Trước đây, Cát từng được một đầu nậu thuê đi giao “hàng” trực tiếp cho con nghiện. Nhưng sau khi một số con nghiện từng mua “hàng” thông qua Cát bị bắt, đưa đi cai nghiện, Cát ngừng hoạt động. Từ năm 2012, nắm bắt nhu cầu sử dụng ma tuý tổng hợp, chủ yếu là thuốc lắc và hàng đá (ketamin) của các đối tượng nghiện tại Đà Nẵng đang tăng cao, Cát trực tiếp đứng ra nhập loại “hàng” này về cung cấp cho con nghiện hoặc các đầu mối nhỏ lẻ.

Các đối tượng Cát, Linh, Phúc.

Thực tế điều tra, các trinh sát đã xác định, từ tháng 7/2012, Cát sử dụng Hồ Thái Tùng (22 tuổi, cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) để đi giao ma tuý và thu tiền của khách. Các đối tượng này luôn thay đổi chỗ ở, thay đổi địa điểm giao dịch trên khắp địa bàn thành phố, từ quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà đến Thanh Khê… nhằm đối phó với lực lượng Công an.

Để đảm bảo thành công trong việc triệt phá đường dây ma tuý này, Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và Công an quận Ngũ Hành Sơn cùng phối hợp thành lập chuyên án điều tra... 

Ngày 10/11, Cát cho đàn em đến một tiệm vàng ở Đà Nẵng nhờ chuyển 250 triệu đồng cho một người ở TP HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chuyên án xác định chiều 12/11, lượng ma tuý Cát đặt mua sẽ được hai đối tượng chuyển hàng thuê mang ra Đà Nẵng. Mọi di chuyển của các đối tượng đã nằm trong “tầm ngắm”.

Đến 18h20 ngày 12/11, Cát gặp 2 đối tượng chuyển hàng thuê trên đường Võ Văn Tần (phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để nhận hàng thì bị trinh sát bắt gọn. Tiến hành khám xét, tổ chuyên án đã thu giữ hơn 500g ma tuý tổng hợp dưới dạng hàng đá và 50 viên thuốc lắc được giấu trong các gói trà và hàn kín miệng.

Các đối tượng chuyển hàng thuê cho Cát đều trú ở TP HCM, gồm: Nguyễn Hồng Phúc (20 tuổi, trú phường Thạnh Xuân, quận 12) và Huỳnh Kim Linh (38 tuổi, trú phường Tân Định, quận 1) khai nhận được Cát thuê chuyển số ma tuý trên ra Đà Nẵng với tiền công 7 triệu đồng. Tiếp đó, lực lượng Công an bắt Hồ Thái Tùng và tạm giữ thêm 2 con nghiện liên hệ qua điện thoại với Cát để mua “hàng đá”. Thượng tá Nguyễn Văn Hoa cho biết, đây là vụ bắt giữ ma tuý dạng đá khối lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng.

Liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do Cát cầm đầu, trước đó, vào sáng 11/11, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý Công an Đà Nẵng cũng đã bắt giữ 2 anh em Phùng Ngọc Anh (22 tuổi) và Phùng Việt Quốc (27 tuổi) cùng trú 148 Nguyễn Thị Thập, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê; cùng Lê Hữu Đăng Khoa (20 tuổi), trú 478/18 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng; Nguyễn Văn Tây (24 tuổi), trú tổ 37, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thu giữ gần 8g ma tuý tổng hợp, gồm thuốc lắc và hàng đá. 

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với Công an TP HCM để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ đường dây cung cấp ma tuý từ TP HCM về Đà Nẵng do Phạm Văn Cát cầm đầu

Thân Lai

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文