Bóp cổ bạn gái trong nhà trọ rồi uống thuốc chuột "dỏm"

11:40 02/07/2011
Do ghen tuông, Phương dùng tay bóp cổ Phượng đến chết rồi ngủ tiếp. Khoảng 7h sáng hôm sau, Phương lấy xe chạy ra thị trấn Phú Hòa mua hai gói thuốc chuột mang về phòng trọ uống. Khoảng 30 phút sau, vẫn thấy "bình thường" nên Phương lấy xe chạy đi mua thêm hai gói thuốc chuột và ba gói thuốc sâu uống tiếp.

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ và đối tượng vụ án giết người do Công an huyện Thoại Sơn chuyển đến để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 19/6, Công an huyện Thoại Sơn nhận được tin báo từ Công an xã Vĩnh Trạch cho biết vừa xảy ra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại phòng số 4, nhà trọ Chí Hải (ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, do ông Ngô Hồng Nên làm chủ). Nạn nhân tên Huỳnh Thị Kim Phượng (25 tuổi, hộ khẩu K2/322B, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thông tin chủ nhà trọ cho biết, khoảng 20h ngày 18/6, Huỳnh Văn Phương (28 tuổi, thường trú ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) đi xe môtô 67F1-5048 chở chị Phượng đến nhà trọ Chí Hải thuê phòng nghỉ trọ qua đêm. Do Phương không có giấy CMND nên chị Phượng làm giấy bảo lãnh nghỉ trọ.  

Đến sáng 19/6, bà Nguyễn Thị Thảo (vợ ông Nên) thấy Phương ra khỏi phòng, lấy xe chạy đi đâu không rõ và khoảng 15 phút sau quay lại phòng trọ. Khoảng một giờ đồng hồ sau, Phương lấy xe môtô đi tiếp và không thấy trở lại nhà trọ nữa. Đến hơn 22h cùng ngày, bà Thảo không thấy Phượng ra ngoài ăn uống nên đến mở cửa phòng xem (cửa phòng không khóa) và thấy cô gái nằm đắp mền, nên gọi dậy. Cô gái không trả lời, bà Thảo quay ra bảo chồng cầm đèn pin vào rọi thì thấy môi nạn nhân đã thâm tím. Xác định chị Phượng đã chết nên điện thoại trình báo Công an.

Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên lãnh đạo Công an huyện Thoại Sơn và các điều tra viên, kiểm sát viên của Viện Kiểm nhân dân huyện Thoại Sơn cùng đến hiện trường. Thông tin về nạn nhân quá ít, chỉ một ít giấy tờ để trên bàn và tờ giấy viết tay với nội dung không rõ ràng, không ghi tên. Nghi đây là tờ giấy do Phương viết để lại, trong đó có ghi lại số điện thoại của gia đình Phượng. Liên lạc với số điện thoại này, đúng là gia đình của Phượng xác nhận cô đã bỏ nhà đi làm ăn và hiện không biết cô đang ở đâu.

Tiến hành xác minh chiếc xe môtô BKS 67F1-5048 của Phương sử dụng là xe của anh Nguyễn Văn Hậu (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn), Phương mượn xe đi công việc một tuần vẫn chưa mang trả. Nhà của Phương cách nhà anh Hậu vài căn và Phương đang vắng nhà. Vụ việc được Công an huyện Thoại Sơn báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh và Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45).

Qua khám nghiệm tử thi, xác định Huỳnh Thị Kim Phượng chết do suy hô hấp cấp, bị bóp cổ. Mặt khác, công tác nắm tình hình từ cơ sở và được biết đối tượng Huỳnh Văn Phương vẫn còn ở địa phương. Công an huyện phối hợp Công an xã Vĩnh Khánh đến gia đình vận động đưa đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Đến chiều 20/6, Phương đến Công an xã Vĩnh Khánh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi gây án.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai đã quen biết với Phượng khoảng một năm trước và hai người đã thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng. Trước khi xảy ra vụ án một tuần, cả hai cùng về Vĩnh Khánh chơi. Phương mượn xe của Hậu đi công việc và chở Phượng đi thẳng lên TP Biên Hòa (Đồng Nai) thuê nhà trọ nghỉ.

Thời gian ở Biên Hòa, Phượng nói với Phương là về thăm nhà. Tuy nhiên, đã nhiều ngày không thấy Phượng quay lại nên Phương đi tìm và bắt gặp Phượng đang "nói chuyện" với bạn trai tên Tý. Phương nổi máu ghen và hai người tiếp tục đèo nhau về Vĩnh Khánh.

Sau khi đến thuê phòng trọ tại nhà trọ Chí Hải nghỉ qua đêm, ngủ đến khoảng 2h sáng (19/6) thì Phương dùng tay bóp cổ Phượng đến chết rồi ngủ tiếp. Khoảng 7h sáng hôm sau, Phương lấy xe chạy ra thị trấn Phú Hòa mua hai gói thuốc chuột mang về phòng trọ uống. Khoảng 30 phút sau, vẫn thấy "bình thường" nên Phương lấy xe chạy đi mua thêm hai gói thuốc chuột và ba gói thuốc sâu uống tiếp. Trên đường trở về nhà trọ thì bị phát hiện nên Phương bỏ trốn, sau đó ra đầu thú

B. Hoà

Vào hồi 10h30, ngày 26/4, tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên – Nà Bai, thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Lần đầu tiên, khái niệm “an ninh dữ liệu” được quy định một cách đầy đủ, xác lập vị trí độc lập trong hệ thống pháp luật tại Luật An ninh mạng. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng cũng đã bổ sung, tăng cường các quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng. 

Giữa cái nắng gay gắt kéo dài, điện mặt trời mái nhà đang trở thành lựa chọn “hai trong một” của nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp: Vừa tiết kiệm chi phí điện, vừa chủ động nguồn năng lượng sạch. Không chỉ giúp làm mát không gian sống, giảm áp lực lên lưới điện quốc gia, xu hướng này còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, hiện đại và bền vững trong cộng đồng.

Ngày 26/4, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời hạn cuối đăng ký dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026 (ngày 25/4/2026), có 172.622 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 77% so với đợt 2 năm 2025.

Trong chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, TP Hồ Chí Minh đang từng bước đánh thức tiềm năng to lớn của hệ thống sông ngòi, đặc biệt là sông Sài Gòn – dòng chảy mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và nhịp sống đô thị. Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu tăng trưởng tích cực, du lịch đường sông vẫn đang đối mặt với hàng loạt điểm nghẽn kéo dài, trong đó nổi cộm là hạ tầng bến bãi và cơ chế chính sách chưa theo kịp thực tiễn, khiến tiềm năng chưa thể chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh thực sự.

Trong hành trình đưa di sản đến gần hơn với du khách, Huế đang từng bước “đánh thức” vẻ đẹp của các di sản khi màn đêm buông xuống. Đến Huế, du khách có thể hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực Huế, ẩm thực cung đình, trải nghiệm các trò chơi dân gian trong không gian lung linh, huyền ảo của một Hoàng cung về đêm…

Ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng trọ của cụ ông bán vé số 78 tuổi, người dân gọi điện cho Công an và phá cửa kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện cụ ông đã tử vong nhiều ngày, cơ thể đã có dấu hiệu phân hủy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文