Cả nhà vào tù vì bắt giữ người trái pháp luật
Trước đó, Công an quận Hai Bà Trưng và các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã bắt giữ 4 đối tượng đồng bọn của Tú để xử lí theo quy định của pháp luật. Điều đáng nói là, cả 5 đối tượng trong vụ án đều có quan hệ ruột thịt gồm hai vợ chồng, cùng anh, em ruột của mình và 1 người chú. Thật không có gì đau xót hơn khi cả nhà phải chịu án trước pháp luật bởi một phút tức giận do không đòi được nợ.
Vụ án bắt nguồn từ món nợ 330 triệu đồng của Nguyễn Văn Phong, 29 tuổi trú ở tổ 9, phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội cho Vũ Hoài Nam, ở phố Trần Cao Vân, phường Phố Huế vay. Tuy nhiên, đến hẹn Phong đã nhiều lần đòi nhưng
Ngày 23/8, Nguyễn Văn Quang, 29 tuổi (là em ruột của Nguyễn Văn Phong) cùng vợ là Nguyễn Thúy Lê, 23 tuổi đến uống nước tại một quán trên phố Lý Nam Đế bất ngờ gặp Vũ Hoài Nam cũng đang ngồi cùng nhóm bạn ở đó. Lập tức, Quang và Lê gọi điện cho Phong; Tú (em trai của Lê) và Trần Đăng Tiến, 55 tuổi, ngõ 129 Trương Định, Trương Định (là chú của Phong và Quang) đến quán nước.
![]() |
| Các đối tượng trong vụ án. |
Tìm mãi mới gặp được Nam nên vừa thấy cậu sinh viên này, Phong tức tối xông vào tát tới tấp rồi cả bọn ép Nam lên xe taxi đưa về nhà Trần Đăng Tiến ở ngõ 129 Trương Định. Tại đây, cả nhóm đe dọa, bắt Nam phải viết giấy nợ Trần Đăng Tiến 400 triệu đồng với nội dung trước đây có vay tiền của Nguyễn Văn Quang 330 triệu, số tiền trên Quang vay của ông Tiến nên Nam phải trả cho ông Tiến.
Vì sợ bị đánh nên Vũ Hoài
Lập tức, Công an phường Thanh Nhàn đã đến hiện trường, giải cứu Vũ Hoài
Tại cơ quan Công an, Phong khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nạn nhân Vũ Hoài
Cơ quan điều tra củng cố tài liệu, khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hai hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời ra lệnh truy nã 4 đối tượng Tiến, Quang, Lê, Tú. Suốt hơn 3 tháng qua, các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã lần tìm nhiều nơi, truy tìm nơi ẩn náu của các đối tượng, đồng thời vận động gia đình đối tượng đưa con em mình đến đầu thú để hưởng khoan hồng.
Trong số 4 đối tượng trên thì Trần Đăng Tiến là "cộm cán" hơn cả bởi hắn đã có 1 tiền án và "sở hữu" đến 5 tiền sự, đồng thời cũng là đối tượng có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan Công an. Chính vì vậy, các trinh sát, điều tra viên phải lập kế hoạch rất kỹ lưỡng, tính toán từng chi tiết để bắt được đối tượng, đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt.
Nhờ đó, khi Tiến vừa về nhà, đang thu dọn đồ đạc để tiếp tục trốn đi xa hơn, các trinh sát đã triển khai lực lượng, bắt giữ. Hai vợ chồng Quang và Lê, sau một thời gian dài lẩn trốn, cũng lần lượt bị bắt. Riêng Nguyễn Thúy Lê, do vừa sinh con nên được cơ quan điều tra cho tại ngoại.
Ngày 6/12, được sự cho phép của chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng, chúng tôi tiếp xúc với các đối tượng. Là đối tượng nhiều tuổi nhất, cũng từng "vào tù ra khám" nhưng Trần Đăng Tiến cũng rất ân hận về tội lỗi của mình. Còn Nguyễn Anh Tú khá hiền lành, khuôn mặt "búng ra sữa" tiếc nuối: "Cháu thấy chị gái gọi điện bảo lên quán nước vì đã bắt được thằng
Đáng thương và đáng trách nhất là trường hợp Nguyễn Văn Quang. Quang cho biết, cũng vì nghĩ đơn giản thì cho vay phải đòi lại tiền nên bắt giữ
Ngày 7/12, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ để sớm đưa các đối tượng xử lí trước pháp luật. Đây cũng là bài học cho nhiều người khác, nhất là trong tình hình vay nợ đang rất phức tạp hiện nay
