Các siêu trộm chuyên nhập nha… vào nhà giam

09:28 06/09/2018
Các đối tượng chuyên đột nhập vào nhà dân, bẻ chấn song cửa sổ, gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn TP Hà Nội vừa được Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) điều tra, khám phá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố, bắt tạm giam và làm rõ nhóm đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp trộm tài sản trên địa bàn Hà Nội, trong đó nhiều vụ tập trung tại địa bàn phường Đại Mỗ. Thu giữ  hàng chục chiếc điện thoại xịn, đa số là Iphone đời mới mà bọn chúng chưa kịp tiêu thụ do chưa mở được khóa ICloud.

Sau một đêm tỉnh giấc, gia đình anh Đàm Mạnh Dũng, trú tại ngõ 17, tổ dân phố Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hoảng hốt khi phát hiện cửa sổ tầng 1 bị bẻ gãy 1 thanh chấn song sắt. Kiểm tra tài sản thấy mất 84 triệu đồng tiền mặt, 2 chiếc điện thoại di động gồm 1 chiếc iPhone 6 Plus màu vàng trị giá khoảng 6 triệu đồng; 1 điện thoại di động iPhone 7 Plus màu đen trị giá 11 triệu đồng; 1 túi xách tay bên trong có giấy tờ tùy thân, 1 triệu đồng và 1 lắc tay nữ trị giá hơn 3 triệu đồng; 1 đồng hồ nam. Tổng trị giá tài sản bị kẻ gian trộm cắp khoảng 105 triệu đồng. Ngay lập tức, anh Dũng đã đến Công an phường Đại Mỗ trình báo sự việc.

Tại cơ quan Công an, anh Dũng cũng bất ngờ khi gặp anh Lê Hồng Quân, người hàng xóm cách nhà anh khoảng 30m cũng đến trình báo về việc buổi sáng ngủ dậy phát hiện cửa sổ tại tầng 1 bị cạy tung chấn song, kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy mất 1 con lợn đất bên trong có 5 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định được thủ phạm gây ra 2 vụ trộm trên là Đinh Văn Đức (22 tuổi) và Vũ Duy Giang (24 tuổi), cùng trú tại phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa hiện thuê trọ cùng nhau tại quận Tây Hồ ( Hà Nội). Ngay sau đó, các trinh sát đã tiến hành truy tìm và bắt giữ được Đinh Văn Đức.

Qua đấu tranh, đối tượng Đức khai nhận cùng với Giang và các đối tượng gồm Lê Trọng Đông và Đỗ Đình Khang gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Hà Nội. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ thêm nhiều công cụ chuyên dụng cho việc phá khóa, bẻ chấn song sắt, cùng hàng chục chiếc điện thoại tang vật các vụ trộm mà bọn chúng chưa kịp tiêu thụ.

Về 2 vụ trộm gây ra trong cùng một đêm ở tổ dân phố Ngọc Đại, phường Đại Mỗ nói trên, đối tượng Đinh Văn Đức khai nhận: Do không có tiền tiêu xài lại bị chủ nợ liên tục đòi nợ tiền lô đề nên Đinh Văn Đức và Vũ Duy Giang rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Trước khi đi,  Đức đem theo 1 ba lô bên trong có 1 kìm ép cốt thủy lực, 1 mỏ-lết, 1 đèn pin, 2 đôi găng tay, 1 chiếc đục đến đón Giang rồi chở nhau bằng xe máy lượn lờ qua các phố.

Khi đi đến nhà anh Lê Hồng Quân thì Đức và Giang dừng xe. Đức dùng chiếc đục đem theo cậy cửa sổ, sau đó dùng kìm ép cốt thủy lực bẻ gãy 1 chấn song sắt để Giang chui vào tầng 1 căn nhà. Sau khi ngó qua các tầng, thấy tài sản cồng kềnh khó mang đi, Giang liền chọn  “ôm” con lợn đất trèo ra ngoài. Sau đó, Đức lấy chiếc đục cậy vỡ con lợn, lấy toàn bộ số tiền bên trong bỏ vào ba lô. Thấy số tiền chưa “thấm” vào đâu, cả hai dắt xe ra đầu ngõ đến nhà anh Đàm Mạnh Dũng, bọn chúng lại tiếp tục ra tay.

Các đối tượng Đinh Văn Đức, Đông, Giang và số điện thoại tang vật từ các vụ trộm.

Cũng với thủ đoạn bẻ gẫy chấn song cửa sổ tầng 1, Giang chui vào trong nhà lục soát thì phát hiện trên nắp máy giặt trong phòng bếp có 1 túi xách bên trong có 2 cọc tiền loại mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng. Giang tuồn ra ngoài cho Đức qua ô cửa sổ rồi tiếp tục đi lên tầng 2, phát hiện 4 người trong gia đình vẫn đang say sưa ngủ. Giang vào phòng lấy trộm 2 điện thoại, đồng hồ, lắc tay để cạnh giường ngủ rồi nhanh chóng trèo ra ngoài, chở nhau tẩu thoát. Sau đó, bọn chúng đem 2 chiếc điện thoại vừa trộm cắp được bán cho Nghiêm Sỹ Tùng tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội được 10 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền mặt cùng tiền bán 2 chiếc điện thoại trong 2 vụ trộm được tổng cộng khoảng 100 triệu đồng. Đức và Giang chia nhau mỗi người 30 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 40 triệu thì Đức và Giang dùng để tiêu xài và trả khoản nợ chung của cả hai. Riêng chiếc lắc tay vàng và chiếc đồng hồ mà Giang lấy trộm ở nhà anh Dũng, Giang tự cất đi, không báo cho Đức biết, còn chiếc đồng hồ đã bị Giang làm rơi mất trên đường đi.

Cũng với thủ đoạn bẻ chấn song đột nhập vào nhà trộm cắp như trên, 2 đối tượng Khang và Đông đã đột nhập trộm cắp ở nhà chị Ngọc (phường Đại Mỗ) gần 300 triệu đồng tiền mặt. Khang khai đã chủ động rủ Đông đi trộm cắp tài sản. Trước khi đi Khang chuẩn bị công cụ gây án gồm cờ lê, găng tay cất trong ba lô mang theo người rồi lấy xe máy chở Đông đến khu vực phường Đại Mỗ.

Khi đến nhà chị Ngọc, thấy dễ dàng đột nhập vào bên trong, Đông đã dùng cờ lê mang theo bẻ gãy 2 song sắt cửa sổ tầng 1, trèo vào trong nhà còn Khang dừng xe đứng bên ngoài cảnh giới. Trong quá trình lục soát các ngăn kéo bàn ở phòng ngủ tầng 2, Đông phát hiện thấy có nhiều tiền, được buộc thành từng cọc, Đông vơ toàn bộ số tiền trong ngăn kéo cho vào balo và lấy luôn 4 chiếc điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 iPad trước khi xuống tầng 1 trèo thoát ra ngoài.

Với số tiền 253 triệu đồng mà bọn chúng trộm được ở nhà chị Ngọc, Đông và Khang chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng: Đinh Văn Đức, Đỗ Đình Khang, Lê Trọng Đông về tội “ trộm cắp tài sản”. Còn 1 đối tượng Vũ Duy Giang, trước đó cũng đã bị cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì liên quan đến các vụ trộm khác xảy ra trên địa bàn quận Ba Đình.

Tâm Minh

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文