Cái “loa” Lê Thị Công Nhân
Người gầy, thấp, da trắng, đeo kính cận, lộng ngôn, khá thông minh, có khả năng viết lách và rất cực đoan - đó là vài nét chấm phá về chân dung của Lê Thị Công Nhân, người tự xưng là “phát ngôn viên” của cái gọi là “đảng Thăng tiến Việt Nam” do Nguyễn Văn Lý nặn ra.
Lê Thị Công Nhân tuổi con Dê, sinh năm 1979, nguyên quán tại Gò Công Tây, Tiền Giang, nhưng hộ khẩu thường trú thì ở P48 (nay là 316A) A7 ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
Cư dân ở phường không ít người nhìn Nhân bằng con mắt vị nể bởi đi đâu, Nhân cũng khoe là con gái của vị giáo sư danh tiếng Nguyễn Hoàng Phương. Nhưng chỉ cần để ý tí chút thì thấy chắc chắn Nhân không phải là con gái Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương bởi làm gì có chuyện “con gái” họ Lê mà bố thì họ Nguyễn. Chuyện này cũng có nhiều uẩn khúc, nhưng Giáo sư nay đã thành người thiên cổ và cũng may là trước khi mất (Giáo sư Hoàng Phương mất năm 2004), ông còn kịp ly dị bà Trần Thị Lệ, là mẹ đẻ của Nhân, cho nên cũng chẳng nên nhắc lại làm gì.
Giáo sư Phương mất đi nhưng ông đã có di chúc để lại cho người em ruột là Nguyễn Ngọc Minh 1/2 căn hộ số 48, Khu tập thể VPCP là phần chia tài sản của ông sau khi ly hôn. Ông Minh do già yếu nên đã giao căn phòng cho con trai là Nguyễn Đình Trung trông nom và cũng là giữ gìn hương khói cho ông Phương. Nhưng từ khi anh Trung đến ở thì mẹ con bà Lệ liên tục quấy phá, tháo bể nước ăn, chậu rửa, rồi đập phá đường ống nước, thậm chí phá cả cánh cổng dùng chung giữa 2 hộ mang đi bán...
Không dừng ở đó, họ còn nhiều lần viết những lời nguyền rủa độc địa dán lên cửa nhà anh Trung, thậm chí đe dọa sẽ “giết chết” anh... Cực chẳng đã, anh Trung đã phải làm đơn trình bày với công an phường và không dám ở mà phải nhờ 2 bố con người em họ đến trông nhà hộ. Sau đó, nhiều lần tổ dân phố, công an phường đã phải mời mẹ con Nhân lên làm việc, hòa giải giữa hai nhà.
![]() |
| Cơ quan ANĐT Công an Hà Nội thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Công Nhân (x). |
Lê Thị Công Nhân học Đại học Luật từ năm 1997 đến 2001, khóa K22. Trong lớp, Nhân là sinh viên học khá, nhất là tiếng Anh. Sau khi học xong đại học thì Nhân học tiếp 2 năm để lấy bằng luật sư. Học xong, Nhân về thực tập tại Văn phòng Luật sư Nguyễn Chiến do Luật sư Nguyễn Văn Chiến là Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội làm Trưởng Văn phòng.
Nhưng chỉ vài tháng sau, Văn phòng phải làm công văn trả Nhân lại cho Đoàn bởi lẽ Nhân không chịu học hỏi, bảo thủ, thường lợi dụng việc công để tranh thủ việc riêng. Sau đó, Nhân được nhận vào làm thư ký đối ngoại của Đoàn Luật sư Hà Nội. Nhưng làm cũng chẳng được bao lâu, Nhân bị cho thôi việc cũng vì lý do “chuyên môn không đảm bảo”.
Nhân lại xin đến thử việc ở một công ty tư vấn đầu tư. Nhưng chỉ được 1 tháng 8 ngày, Ban giám đốc buộc phải cho thôi ngay vì Nhân không những không có khả năng thực tế mà phong cách, lối sống của ả có những dấu hiệu rất không bình thường.
Do có vốn tiếng Anh khá nên Nhân giao tiếp với một số nhân viên của các cơ quan ngoại giao và thông tấn nước ngoài khá dễ dàng. Phát hiện thấy Nhân có “thiên hướng hoạt động chính trị” nên họ đã giới thiệu cho Nhân gặp Đài.
Cũng giống như Đài, tuy là luật sư nhưng Lê Thị Công Nhân chưa bào chữa được vụ nào cho ra hồn. Trong thời gian làm với Đài, Nhân chỉ được giao làm tư vấn hôn nhân, thừa kế và thảo đơn khiếu kiện thuê. Tuy nhiên, Nhân lại rất hăng hái lao vào “hoạt động chính trị” bằng cách thậm thụt quan hệ với những đối tượng như Nguyễn Văn Lý, Trần Ngọc Thành (quốc tịch Ba Lan, Trưởng chi nhánh Tập hợp Dân chủ đa nguyên tại Ba Lan và CH Séc) và một số đối tượng chính trị khác.
Từ năm 2004, khi được nhận về làm việc ở Văn phòng Luật sư Thiên Ân thì Nhân nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của Đài. Không những chỉ là cái “loa” cho Đài mà Nhân còn trực tiếp viết nhiều bài gửi cho các đài, báo nước ngoài với nội dung xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước Việt
Lê Thị Công Nhân đã khai với Cơ quan điều tra là Nhân có tham gia “khối 8406” của Nguyễn Văn Lý và là phát ngôn viên của “đảng Thăng tiến Việt Nam” (đảng này tự tuyên bố thành lập ngày 8/9/2006 trên mạng Internet, do Nguyễn Văn Đài chủ mưu, cầm đầu, nhưng cũng chỉ tồn tại trên mạng được non 4 tháng vì Trưởng ban đại diện thành lập của đảng là Nguyễn Phong đã tuyên bố giải tán đảng).--PageBreak--
Một số tổ chức phản động lưu vong người Việt ở Ba Lan, Mỹ đã để ý đến Nhân và cũng không ngớt lời tâng bốc Nhân. Trước khi diễn ra Hội nghị APEC tại Hà Nội, Trần Ngọc Thành sống lưu vong ở Ba Lan, được sự hậu thuẫn của một số phần tử cực hữu Ba Lan đã tổ chức cái gọi là “Hội nghị Quốc tế yểm trợ cho Công đoàn độc lập Việt Nam”. Tham gia “hội nghị" này có khoảng 40 tên từ Mỹ, Canada, Nga, Australia, Ba Lan, Pháp... và có cả Lê Thị Công Nhân, mặc dù, Nhân chưa bao giờ có hoạt động gì liên quan đến công đoàn.
Chúng ra sức tô vẽ, thổi phồng cho “lực lượng” và cho "hội nghị" này, nhưng ông Janusz Sniadek - Chủ tịch Công đoàn Đoàn kết Ba Lan đã thẳng thừng từ chối tham gia, từ chối giúp đỡ đào tạo, huấn luyện. Còn Nghị viện Ba Lan thì không cho mượn hội trường cho nên chúng phải chuyển địa điểm vào phút chót.
Thật ra, những loại "hội nghị" kiểu này là do gã "lưu manh chính trị" Trần Ngọc Thành tổ chức nhằm quyên góp tiền tài trợ và khuếch trương thanh thế cá nhân. Để chuẩn bị cho việc tham dự "hội nghị", Lê Thị Công Nhân đã viết một bài tham luận dài 7 trang đánh máy khổ A4, nội dung xuyên tạc Công đoàn Việt Nam hiện nay không bảo vệ quyền của người lao động, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, kêu gọi các thế lực thù địch với Việt Nam ở nước ngoài và bọn phản động người Việt lưu vong hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất để lập ra công đoàn riêng của công nhân đối lập trực diện với Công đoàn Việt Nam. Nhưng âm mưu của Nhân không thành, vì Cơ quan An ninh đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với Nhân.
Trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC 14, Lê Thị Công Nhân cùng với một số đối tượng chống đối khác được bọn phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài giúp sức đã tìm cách vận động để giới chức Mỹ, Australia... đến gặp, hòng khuếch trương thanh thế, “gây tiếng vang” về cái gọi là “lực lượng đối lập” ở Việt Nam, nhưng đều bị các cơ quan bảo vệ pháp luật ngăn chặn.
Bên cạnh đó, Lê Thị Công Nhân luôn tự xưng là phát ngôn viên của “đảng Thăng tiến Việt Nam”, lợi dụng danh nghĩa luật sư để trả lời phỏng vấn đài, báo nước ngoài, viết nhiều tài liệu xuyên tạc thực trạng đất nước. Tháng 12/2006, Lê Thị Công Nhân đã trả lời phỏng vấn một tờ báo nước ngoài với những lời lẽ hằn học phê phán Chỉ thị 37/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ... về việc quy định một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí.
Bản thân Nhân và gia đình theo đạo Baha'ie (đạo Ánh sáng, Bà-hai). Tuy nhiên, từ năm 2005, khi thấy Nhân có những hành vi đi ngược lại giáo lý, giáo luật nên Hội đồng Tinh thần đạo Baha'ie đã truất quyền đầu phiếu của hai mẹ con và đến tháng 10/2006, đã khai trừ Lê Thị Công Nhân ra khỏi đạo. Ngay sau đó hai tuần, Nhân đã chuyển sang đạo Tin Lành, và người đứng ra giới thiệu, bảo lãnh chính là Nguyễn Văn Đài...
Năm 2006, Nhà nước ban hành Luật Luật sư. Tại điều 9 khoản G có quy định nghiêm cấm: “Lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.
Rõ ràng, những hành vi của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã vi phạm pháp luật Việt
Với chúng tôi, những người làm báo thì bấy lâu nay luôn kính trọng và có quan hệ khá gắn bó với một số luật sư, bởi lẽ hầu hết trong số họ đều đang làm công việc đầy tính nhân văn. Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân hoàn toàn có đủ điều kiện và cơ hội để trở thành những luật sư xứng đáng với ý nghĩa cao đẹp nhất của nghề này. Chỉ tiếc rằng, họ đã bị một số tổ chức phản động lưu vong sử dụng vào mục đích chống Nhà nước và họ đã nghe theo.
Tuy nhiên, họ vẫn còn rất trẻ và cơ hội cho họ không phải là đã hết
