Can đánh nhau, học sinh lớp 8 gây án mạng

16:43 24/02/2011
Thấy Cường gây sự với Luân, Vũ chạy lại can ngăn liền bị Cường dùng dao dài chém thẳng vào đầu. Vũ giơ tay lên đỡ được. Tức mình, Vũ chạy đến bàn mình lấy con dao trong cặp cho vào túi quần rồi bỏ chạy. Vẫn không buông tha, Cường tiếp tục đuổi theo Vũ thì bị Vũ quay lại đâm một nhát vào ngực…

Từ một học sinh chăm chỉ hiền lành, một đứa con hiếu thảo, một học sinh lớp 8 can thiệp một vụ đánh nhau trong trường. Khi bị học sinh gây hấn chém gây thương tích, em đã không kiềm chế được trở thành kẻ gây án giết người. Vụ án đáng tiếc xảy ra, khiến một học sinh thiệt mạng, một học sinh khác rơi vào vòng tù tội…

Ngày 23/2, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án Đặng Anh Vũ (17 tuổi, học sinh lớp 8 Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp) về tội "giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Theo nội dung vụ án, cách ngày vụ án xảy ra một tuần, Trần Quốc Việt (16 tuổi, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp) đã gây sự và đánh nhau với Vũ Luân (16 tuổi), là bạn học chung cùng lớp bổ túc ban đêm lớp 8B1 của trường. Chiều 13/9/2010, trên đường đi học, Việt nhận điện thoại của Hà Mạnh Cường, học sinh trường Nguyễn Trung Trực, Gò Vấp nhờ đến trường chở về nhà. Khi nghe Việt nói phải đi học, Cường đồng ý theo Việt đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên ngồi học chung với Việt.

Hơn 20h cùng ngày, lúc này là giờ giải lao nên hầu hết học sinh trong lớp ra ngoài chơi. Riêng Luân đang ngồi chơi và nói chuyện với bạn lớp trưởng Đào Đắc Hiệp tại bàn của mình. Lúc này, Cường, Việt và Thịnh (một học sinh cùng lớp 8B1) đang ngồi ở dãy bàn khác trong lớp nhìn về hướng Luân bàn tán. Cường nói với nhóm bạn mình "thằng kia (Luân) để tóc bờm ngựa giống tao, tao không thích, để tao đến gây sự đánh nó".

Nói xong, Cường đưa cặp cho Việt cầm rồi đi thẳng đến chỗ Luân đang ngồi, đấm thẳng vào mặt Luân hai cái rồi phán một câu: "Đừng có bố láo nghe mày!". Lúc này, Vũ đang đứng chỗ cửa ra vào của lớp nhìn thấy liền chạy lại can ngăn "Bạn đừng gây sự trong lớp học" rồi đẩy Cường ra. Cường xô Vũ ra và hỏi "Mày muốn gì vậy?" rồi kêu Việt đưa cho Cường cái cặp.

Vũ tại phiên tòa.

Ngay sau đó, Cường mở cặp lấy một con dao dài khoảng 38cm chém thẳng vào đầu Vũ. Vũ giơ tay lên đỡ nên nhát dao trúng vào bàn tay và cổ tay trái. Vũ liền đẩy Cường ra rồi chạy đến bàn của mình lấy ra một con dao từ trong cặp bỏ vào túi quần rồi bỏ chạy. Vẫn không buông tha, Cường tiếp tục đuổi theo Vũ thì bị Vũ quay lại đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân chết ngay sau đó. Riêng Vũ, gây án xong sợ quá bỏ chạy ra đến ngoài đường Quang Trung cũng bị té, ngất xỉu do vết thương gây mất máu. Theo giám định, vết thương của Vũ do Cường gây ra cũng bị thương tật 29% vĩnh viễn.

Theo các bạn học chung cùng lớp với Vũ, đánh giá: Vũ là người ít nói nhưng rất hòa đồng với các bạn trong lớp, sống trên dưới rõ ràng, chưa bao giờ kiếm chuyện hay gây sự với ai. Ngay cả Trần Quốc Việt, bạn thân của nạn nhân cũng thừa nhận "chỉ mới học chung với Vũ cùng lớp năm nay nhưng thấy Vũ là người tốt. Một lần tôi đánh Luân, Vũ vào can và khuyên tôi, bạn bè trong lớp đừng đánh, có gì nói chuyện đàng hoàng". Hoàn cảnh gia đình Vũ rất khó khăn (cha làm thợ hồ, mẹ công nhân) nên Vũ phải học lớp bổ túc ban đêm để dành thời gian ban ngày theo cha làm phụ hồ kiếm tiền phụ giúp gia đình.

HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo phạm tội lần đầu, phạm tội trong tuổi vị thành niên, gia đình đã bồi thường một phần cho gia đình bị hại… nên đã tuyên phạt Vũ mức án 1 năm tù

H.Anh

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文