Bảo vệ tử vong do "dính chưởng" đám thanh niên càn quấy

19:52 06/02/2017
Ông Trần Văn Cương, bảo vệ bãi gỗ ở xã Vân Hà chạy đến can ngăn đã bị Quỳ dùng chân đạp vào ngực, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Sau đó nạn nhân bị đau đầu và 4 ngày sau thì tử vong.

Ngày 6-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây thương tích, dẫn đến cái chết của người bảo vệ bãi gỗ xã Vân Hà, huyện Đông Anh, xảy ra rạng sáng 28-1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017).

Khoảng 22h50 ngày 28-1, Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo của gia đình ông Trần Văn Cương (SN 1960), ở thôn Cổ Châu, xã Vân Hà, huyện Đông Anh về việc ông Cương bị 4 nam thanh niên đánh gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu. 

Qua điều tra, lực lượng Công an xác nhận, khoảng 0h30 ngày 28-1, các đối tượng Ngô Lý Quỳ (SN 1998), Đỗ Đình Đăng (SN 1997), Trần Đức Hiệp (SN 1997) và Ngô Ngọc Báu (SN 1995), đều ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh rủ nhau đi chơi giao thừa. 

Đăng điều khiển xe máy chở Báu còn Quỳ sử dụng xe máy chở Hiệp, cả nhóm phóng xe máy lang thang trêu ghẹo các cô gái đi trên đường. 

Khi đến xã Vân Hà, đoạn gần Trạm Y tế xã, Quỳ đã trèo lên cột điện tháo lá cờ cắm trên đó để cầm vẫy.

Lực lượng Công an lấy lời khai đối tượng Ngô Lý Quỳ

Thấy vậy, ông Đào Văn Quế (SN 1960), bảo vệ lán gỗ tư nhân ở thôn Thiết Úng, xã Vân Hà) đã nhắc nhở đối tượng không được làm như vậy và dọa sẽ báo Công an xử lý. Quỳ bực tức đã gọi đồng bọn xông vào đánh ông Quế. 

Ông Trần Văn Cương, bảo vệ bãi gỗ ở xã Vân Hà chạy đến can ngăn đã bị Quỳ dùng chân đạp vào ngực, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Nhiều người dân chạy đến xem xét sự việc, nhóm của Quỳ đã lên xe máy bỏ chạy. 

Ông Quế bị thương tích, máu chảy nhiều nên được mọi người xung quanh đưa đến Phòng khám đa khoa miền Đông, ở huyện Đông Anh cấp cứu. Còn ông Cương được sơ cứu đã tỉnh lại và tự đi xe máy về lán trông gỗ đến 17h cùng ngày thì về nhà. 

Khi về, nạn nhân thấy đau đầu, mệt và bất tỉnh nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Đông Anh cấp cứu. Tại đây, các Bác sỹ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não đã chuyển ông Cương đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để khám.

Tại Bệnh viện Việt Đức, sau khi khám cho ông Cương, do chấn thương sọ não nặng, tiên lượng xấu không mổ cấp cứu được, Bệnh viện Việt Đức đã giải thích cho gia đình tình trạng sức khỏe của ông Cương. Gia đình nạn nhân đã tự nguyện xin chuyển ông Cương về Bệnh viện đa khoa Đông Anh nằm theo dõi, điều trị và đến 12h25 ngày 31-1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), do vết thương quá nặng nên ông Cương đã trút hơi thở cuối cùng. 

Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh cho biết, khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân, đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng điều tra, xác minh, làm rõ nhóm đối tượng gây án. Đến 14h ngày 29-1, Ngô Lý Quỳ cùng đồng bọn đã bị bắt. 

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra, xử lý.

M.Khoa - A.Quỳnh

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文