Cần tiền chơi điện tử, bắt cóc rồi sát hại cháu bé

15:55 16/05/2008
Chỉ vì cần tiền chơi điện tử, Cử và Trọng đã bắt cóc cháu Tuấn Anh (con anh Tấn) để tống tiền. Chúng mua thuốc chuột pha vào sữa cho cháu uống nhưng không thấy có biểu hiện ngộ độc, sợ lộ, chúng đã giết cháu để bịt đầu mối.

Chiều muộn ngày 14/5, tại trụ sở Công an huyện Thường Tín, Hà Tây diễn ra một cuộc họp kín, nhóm PV chúng tôi chỉ đứng ngoài, vì tính chất bí mật của vụ án.

Đến khoảng 17h, Công an tỉnh Hà Tây huy động khoảng 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội trọng án Phòng PC14 Công an tỉnh và Công an huyện Thường Tín lên đường làm nhiệm vụ.

Từng phút trôi qua trong lo lắng. Theo giấy hẹn của đối tượng bắt cóc con tin, tống tiền thì tối thứ 5 (tức ngày 15/5) đối tượng mới lấy tiền. Số tiền đòi chuộc em Nguyễn Tuấn Anh (tên thường gọi ở nhà là Tín), 5 tuổi, trú tại thị trấn Thường Tín là 30 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 14/5, các trinh sát đã dựng lên chân dung đối tượng và tổ chức truy bắt. Trong lúc này, việc huy động mọi lực lượng tìm tung tích cháu Tuấn Anh vẫn được Ban chuyên án tiến hành tích cực.

Thế nhưng, đến cuối giờ chiều 14/5, trước 24h đến hẹn nhận tiền chuộc, các trinh sát phát hiện xác con tin được vùi lấp trong bãi rác.

Đã từng nhiều lần được đi cùng các trinh sát Đội trọng án, Phòng PC14 Công an tỉnh Hà Tây nhưng chưa lần nào, chúng tôi cảm nhận sự căng thẳng và mức độ bí mật như ở vụ án này.

Cho đến khi xác định được nơi chôn xác con tin, chúng tôi cũng chỉ nhận được lệnh, ngồi chờ, không được ra hiện trường. Hơn 30 chiến sỹ, mang theo cả máy nổ, khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hàng chục cán bộ chiến sỹ và lực lượng Công an thị trấn, An ninh tự quản… được giao nhiệm vụ làm hàng rào bảo vệ, không cho bất cứ ai vào khu vực hiện trường. Nhìn từ ngoài vào, chỉ biết, khu vực giấu xác con tin là một bãi rác, trong có một ngôi nhà hoang, gần Trường Cao đẳng Sư phạm Thường Tín.

Sau khi nghe điện thoại, khuôn mặt Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó trưởng Phòng PC14 lộ rõ vẻ buồn bã. Phải mất một lúc, anh mới thốt nên lời: "Cháu bé bị các đối tượng sát hại dã man quá…!". Kết quả khám nghiệm sơ bộ ban đầu cho thấy, sau khi sát hại, các đối tượng đã dùng gạch lấp lên để phi tang.

Theo Ban chuyên án cho biết, khoảng 17h30' ngày 13/5, anh Nguyễn Mạnh Tấn, 38 tuổi, bố cháu Tuấn Anh đã đến Công an huyện Thường Tín trình báo về việc con mình bị bắt cóc. Các đối tượng đã vứt một lá thư vào nhà anh Tấn với nội dung, chúng đã bắt cóc cháu Tuấn Anh, gia đình muốn nhận cháu về an toàn thì phải đưa cho chúng 30 triệu đồng. Tiền phải để trong túi nilon màu đen, để trong thùng rác trước cửa nhà, đêm 15/5 chúng sẽ đến lấy.

Tiếp nhận thông tin trên, Công an huyện Thường Tín xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng vì nạn nhân chỉ là một cháu bé 5 tuổi nên đã cấp báo cho lãnh đạo Phòng PC14 Công an tỉnh Hà Tây. Ngay sau đó, một tổ công tác PC14 đã xuống địa bàn kết hợp với Công an huyện Thường Tín điều tra truy xét.

Khi xác minh tại Trường Mầm non Hoa Sen, nơi cháu Tuấn Anh học, các điều tra viên được cô giáo cho biết, khoảng 10h30’ ngày 13/5, các cô giáo cho các cháu nhỏ ăn, trong đó có cháu Tuấn Anh. Đến khoảng 11h thì có một thiếu niên người gầy nhỏ vào xin được đón "em Tín" (tên ở nhà của Tuấn Anh) về.

Thiếu niên này cho biết là anh họ của Tín ở quê mới lên nên được cô Phượng (mẹ của em Tín) nhờ đến đón. Không nghi ngờ gì, các cô giáo cho Tuấn Anh về và cháu Tuấn Anh mất tích từ đó.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã rà soát và xác định được hai đối tượng đã đến đón cháu Tuấn Anh là Phạm Đình Cử và Nguyễn Văn Trọng. Đây là hai học sinh rất ham mê trò chơi điện tử và thường xuyên có mặt ở các quán Internet công cộng.

Khi được các chú Công an gọi hỏi, Cử và Trọng cho biết, chúng được 4 thanh niên đi 2 chiếc xe máy thuê đến Trường Mầm non Hoa Sen để đón em Tín, còn sau đó em Tín được 4 thanh niên đưa đi đâu thì chúng không biết.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Cử và Trọng đã tỏ thái độ bối rối khi trả lời không khớp nhau các câu hỏi của điều tra viên và những gì chúng đã khai tại cơ quan Công an khiến các điều tra viên và tất cả chúng tôi đều cảm thấy kinh hoàng.

Phạm Đình Cử và Nguyễn Văn Trọng khai rằng, biết nhà anh Tấn (bố của cháu Tín) có nhiều tiền nên Cử đã bàn với Trọng bắt cóc Tín và sát hại cháu để tống tiền. Trọng nhận nhiệm vụ đi mua thuốc chuột và đưa cho Cử. Ngày 13/5, gặp nhau ở lớp học, Cử đã đọc cho Trọng viết nội dung bức thư tống tiền để chiều vứt vào nhà anh Tấn.

Hết buổi học, chúng đến Trường Mầm non Hoa Sen, Cử bảo Trọng cởi áo đồng phục ra để không bị phát hiện và dặn nếu cô giáo hỏi thì bảo là anh họ của Tín ở quê ra chơi, được cô Phượng nhờ đến đón. Khi đưa cháu Tín ra ngoài rồi, Cử vốn là anh con nhà bác của Tín đã nói với Tín rằng, lên xe anh chở đi mua đồ chơi.

Cậu bé được Cử và Trọng chở đi lòng vòng gần 1 cây số thì Cử dừng lại ở một đoạn đường vắng và đưa hộp sữa đã pha thuốc chuột bảo Tín uống. Nhưng gần 1 tiếng sau, thấy cháu Tín vẫn không có biểu hiện ngộ độc thuốc chuột, Cử đã bàn với Trọng phải sát hại cháu bé để bịt đầu mối. Và chúng đã thực hiện kế hoạch độc ác của mình, đưa nạn nhân ra ngôi nhà hoang ở bãi rác sát hại, rồi lấy gạch lấp lên xác.

Thật đau xót khi kẻ thủ ác đang là những học sinh và động cơ phạm tội của chúng chỉ là do cần tiền để chơi điện tử. Trọng khai rằng, cả hai đã chơi game hết 45 nghìn đồng bố mẹ cho để đóng học phí nên không biết xoay ở đâu ra. Vốn ham thích các trò chơi bạo lực, Cử đã nghĩ ra việc bắt cóc cháu Tín để tống tiền. Nội vụ vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ

A.Hiếu

Ngày 9/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa. Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt tạm giam các bị can để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình của mẹ bạo hành dẫn tới tử vong tại Hà Nội ngày 6/5. Ở xã Hiệp Hoà (TP Hồ Chí Minh), bé trai 2 tuổi cũng bị mẹ ruột và người tình đánh đập tàn nhẫn phải nhập viện ngày 2/5 trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Liên tiếp những vụ trẻ em bị người thân bạo hành dã man những ngày qua khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ.

Những mùa tuyển sinh gần đây, nhiều cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe liên tục mở rộng tổ hợp xét tuyển. Bên cạnh các tổ hợp truyền thống như B00 (Toán, Hóa, Sinh), không ít trường bổ sung các tổ hợp có môn Ngoại ngữ, Tin học, thậm chí là môn Ngữ văn. Xu hướng này đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận, nhất là khi ngành Y, Dược vốn được xem là lĩnh vực đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người.

Trong quá trình triển khai tháo gỡ khó khăn các vướng mắc của dự án, yêu cầu phải đi vào thực chất, xác định rõ nguyên nhân của các tồn tại, vướng mắc; xác định cụ thể vấn đề của từng dự án; xác định rõ thẩm quyền; đồng thời kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển…

Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì xây dựng đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận với những nhóm chính sách thể hiện tính đột phá trong tư duy xây dựng pháp luật. Các nhóm chính sách này vừa thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đồng thời cũng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo tính phòng ngừa, răn đe tội phạm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội.

Sáng 9/5, đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã đến kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Tống Lê Chân (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) – Bộ Công an, đóng quân tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường dù các quy định về công chứng và chứng thực giao dịch đất đai ngày càng nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế, một lượng khổng lồ các giao dịch vẫn được thực hiện thông qua hình thức "giấy viết tay".

Với tổng chiều dài gần 140 km, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đang được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho Lâm Đồng, hai tuyến cao tốc còn được xem là “cú hích” quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, phát triển logistics, du lịch và thu hút đầu tư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文