Tp.HCM:

Cần tránh xa những nơi hẹn hò nguy hiểm

09:10 23/01/2006

Không ít các vụ cướp xảy ra do sự thiếu cảnh giác của người dân, thậm chí có cả những người tự "chui đầu vào rọ". Trong số này, những đôi tình nhân tâm sự ở những khu vực vắng vẻ là "miếng mồi ngon" của kẻ bất lương.

Khu đất trống phía sau tường rào Công ty nước giải khát Cocacola thuộc KP1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (Tp. HCM) từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của các đôi nam nữ. Trung tá Huỳnh Văn Sang, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Thủ Đức cho biết, đã có hàng chục vụ cướp tài sản xảy ra ở khu vực này.

Mới đây nhất là vào ngày 17/1, anh Chạc A Lục chở bạn gái đến khu đất trống nói trên ngồi tâm sự thì bất ngờ có 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy chạy đến, một tên rút dao bấm trong người ra kề cổ anh Lục, cướp đi khoảng 2 triệu đồng và chiếc đồng hồ đeo tay của bạn gái anh Lục. Trước khi bỏ đi, bọn cướp đã tháo bugi xe anh Lục và lấy chìa khóa xe ném mất để nạn nhân không thể đuổi theo chúng. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh và bắt khẩn cấp 4 tên: Nguyễn Tuấn Nam (21 tuổi), Vũ Trần Hoàng Phong (22 tuổi), Phạm Minh Tiến (19 tuổi) cùng ngụ phường Hiệp Bình Chánh và Nguyễn Hiền Đức (21 tuổi), ngụ  phường Linh Đông, quận Thủ Đức...

Một số đối tượng cướp bị Công an Quận 9 bắt giữ.

Cách Thủ Đức không xa là địa bàn quận 9, nơi có nhiều khu dân cư mới thành lập còn khá vắng vẻ vì chưa có nhà cửa nhiều. Khoảng hơn 20h ngày 22/12, anh Nguyễn Văn Trấn (ngụ phường 28, Bình Thạnh) đang ngồi tâm sự với người yêu gần khu nhà ở Tiến Phước (Long Trường, quận 9, Tp.HCM) thì có 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy ập tới xưng danh là Cảnh sát hình sự và đòi... kiểm tra giấy tờ! Thấy anh Trấn không có tiền, bọn chúng liền  nảy sinh ý định hiếp dâm chị Toàn, bạn gái anh. Chúng bắt chị Toàn phải lên xe để chúng chở về “trụ sở Công an” làm việc vì chị Toàn không có giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, khi xe chạy đến gần Công ty Giày Nhị Hiệp, thoáng thấy lực lượng dân phòng đang đi tuần tra, chị Toàn kêu cứu, tức thời xe và người bị dân phòng giữ lại, đưa về phường giải quyết. Sau đó, lực lượng Công an đã đón lõng, bắt gọn các đối tượng: Đoàn Vân Long (20 tuổi, ngụ Vĩnh Châu, Sóc Trăng); Võ Văn Hoàng (19 tuổi, ngụ Vĩnh Thuận, Sóc Trăng); Trần Mai Phi (24 tuổi, ngụ quận 9) và Thi Ngọc Thuận (22 tuổi, ngụ quận 9, có 2 tiền án về tội trộm và cướp). Bọn chúng khai, sau khi nhậu xong tăng một, chúng rủ nhau đi trấn lột các cặp tình nhân tâm sự gần khu nhà ở Tiến Phước để kiếm tiền nhậu tiếp.

Trước đó không lâu, một đôi tình nhân ngồi tâm sự bên lề đường nội bộ của khu dân cư Nam Long - Kiến Á thuộc phường Phước Long B (quận 9) thì bị 5 đối tượng với khuôn mặt dữ dằn đi trên 2 xe gắn máy áp sát. Biết sắp gặp chuyện không may, đôi tình nhân nhanh chân lên xe gắn máy định vụt chạy thì một tên trong băng cướp đạp ngã xe. Một tên khác rút dao Thái Lan kề cổ người thanh niên, dọa và cướp đi chiếc xe Wave. Tuy nhiên, sau 13 giờ miệt mài truy tìm, các trinh sát  thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9 phát hiện băng cướp đang ngồi trong một quán cà phê ở phường 25 (Bình Thạnh) để gạ bán chiếc xe vừa cướp được. Kế hoạch phối hợp giữa Công an quận 9, Bình Thạnh và Công an phường 25 nhanh chóng triển khai và tóm gọn băng cướp chỉ trong ít phút. Bọn chúng gồm Nguyễn Thanh Hùng (19 tuổi, ngụ 75/1 Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2); Tôn Trọng (19 tuổi, ngụ 31A Lương Định Của, An Khánh, quận 2); Châu Thanh Bình (20 tuổi, ngụ 32 Trần Não, An Bình, quận 2); Nguyễn Cao Kỳ (20 tuổi, ngụ 46 Trần Não, quận 2) và Lương Thanh Hoài (ngụ ở thị trấn Thác Mơ, Phước Long, Bình Phước).

Theo Ban chỉ huy Công an quận 9, trong 2 năm 2004 và 2005, Công an quận 9 đã triệt phá 4 băng cướp tài sản của các đôi tình nhân với 27 tên có tuổi đời còn khá trẻ. Và một thực tế cho thấy, khi băng cướp này vào trại chẳng được bao lâu thì băng cướp khác lại hình thành cũng với thủ đoạn tương tự.   

Hàng năm, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán thì tình hình an ninh trật tự ở Tp.HCM trở nên phức tạp. Bởi những tên "đầu trộm đuôi cướp" cũng tranh thủ làm vài phi vụ để kiếm tiền xài tết. Cho nên, sự cảnh giác của người dân trong thời gian này là rất cần thiết để bảo vệ tài sản của mình cũng như góp phần làm giảm thiểu các vụ trộm, cướp giật. Các đôi tình nhân cần tránh xa những nơi hẹn hò nguy hiểm mà chính quyền địa phương đã từng khuyến cáo

M.T.Phong

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文