Cảnh báo chiêu lừa tặng quà và chụp ảnh để “móc túi” cựu chiến binh

09:02 25/12/2018
Sau khi có chỉ đạo của Hội CCB xã Nghĩa Thương, ông Tỉnh cùng hàng chục hội viên các thôn tập trung đến Nhà văn hóa thôn để được tặng quà và chụp ảnh. Song thực tế, họ đã phải nộp hơn 700 nghìn đồng cho một bức ảnh giá trị chưa tới 100 nghìn đồng…


Ông Huỳnh Văn Tỉnh, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết, sau khi có chỉ đạo của Hội CCB xã Nghĩa Thương, ông cùng hàng chục hội viên các thôn tập trung đến Nhà văn hóa thôn để được tặng quà và chụp ảnh. Song thực tế, họ đã phải nộp hơn 700 nghìn đồng cho một bức ảnh giá trị chưa tới 100 nghìn đồng…

Tìm hiểu được biết, có một nhóm người mang danh nghĩa là nhân viên Công ty TNHH Công nghệ ảnh Quang Minh đến UBND xã Nghĩa Thương làm việc với Hội CCB xã để đăng ký lịch tổ chức tặng quà. Theo đó, mỗi CCB đến được tặng quà là một máy massage cầm tay trị giá 20 nghìn đồng. Song, sau khi được chụp ảnh ghép trang phục của CCB thì họ phải trả mỗi tấm ảnh từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. 

Ông Trần Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương phân trần rằng, Hội CCB huyện đã có công văn gửi về Hội CCB xã nên Hội CCB xã gửi giấy mời đến tất cả hội viên, vợ và chồng cùng lên chụp ảnh. Khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu mờ ám, xã đã nghiêm cấm doanh nghiệp tiếp tục hoạt động tại địa phương…

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều người giới thiệu là doanh nghiệp “núp bóng” từ thiện, tặng quà và bán hàng hóa với giá cao hơn nhiều lần so với thực tế. 

Điển hình, đầu tháng 12-2018, tại huyện Mộ Đức, có một số đối tượng đến đặt vấn đề với Hội CCB huyện, xã để tặng quà cho các CCB nhân kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2018); dưới hình thức tặng máy massage. 

Thông qua đó, các đối tượng gợi ý với các CCB chụp ảnh kỷ yếu, ảnh chân dung, ảnh kỷ niệm ngày cưới của các cặp vợ, chồng đều là CCB, các bằng khen, giấy khen… và lấy tiền với mức giá cao ngất ngưởng so với thị trường. Nhiều người khi được mời chào thì lầm tưởng đây là khung tranh, ảnh kỷ niệm do Hội CCB trao tặng nên “bấm bụng” trả tiền, với mong muốn có vật làm kỷ niệm trong nhà. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện trên địa bàn 5 xã của huyện Mộ Đức. 

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Mộ Đức đã xác minh làm rõ, nhóm 5 đối tượng gồm: Đỗ Văn Phòng (27 tuổi, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Tạ Quang Trí (24 tuổi, ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế); Trần Thị Thoa (47 tuổi); Phạm Thị Xuân (43 tuổi) và Nguyễn Thị Hòa (36 tuổi), cùng trú tại quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hoạt động. 

Số đối tượng này tự xưng là nhân viên Công ty TNHH Ảnh Việt, có địa chỉ tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng và được công ty giới thiệu đến các địa phương để thực hiện chương trình tri ân, đồng thời quảng bá hình ảnh cho công ty. 

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, Công an huyện Mộ Đức đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở để làm việc và các đối tượng trên không xuất trình được các giấy tờ tùy thân cũng như giấy giới thiệu, giấy ủy quyền của Công ty TNHH Ảnh Việt, song lại có biểu hiện chống đối, không hợp tác. 

Tuy nhiên, trước chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và Công an huyện Mộ Đức đã răn đe, giáo dục và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số máy massage không rõ nguồn gốc. 

Bên cạnh đó, Công an huyện Một Đức cũng đã phổ biến rộng rãi thủ đoạn của số đối tượng trên đến người dân để phòng ngừa, đề cao cảnh giác.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi nói rằng, Tỉnh hội có văn bản chỉ đạo cho tất cả các cấp hội, hội viên CCB trên địa bàn tỉnh hết sức cảnh giác, không để mắc lừa thủ đoạn bịp bợm của kẻ xấu. 

Qua sự việc, cho thấy, các CCB đa số tuổi đã cao, lại thiếu thông tin nên dễ mắc bẫy lừa của bọn tội phạm. Trong khi đó, chính sự quản lý lỏng lẻo, thiếu kiểm tra của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho bọn tội phạm thực hiện các chiêu trò lừa đảo để trục lợi. Đề nghị người dân nêu cao cảnh giác, khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo như trên cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trà Câu

Hòa chung bước chuyển mình mạnh mẽ của cả đất nước, với vai trò là Thủ đô, tiên phong, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đột phá của Hà Nội không nằm ở quy mô công trình, mà ở tầm nhìn thể chế, tư duy quản trị và sức mạnh đổi mới sáng tạo của con người Thủ đô.

Một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là công kích, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an, Quân đội, tiến đến phi chính trị hoá, làm phai mờ bản chất cách mạng, phá hoại sức mạnh của hai lực lượng này trong bảo vệ đất nước.

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文