Cảnh báo tình trạng “ngáo đá”, cướp taxi

09:28 22/08/2016
Ngày 21-8, Công an TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cam Văn Lợi, 39 tuổi, thường trú tại đường Cao Thắng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn để điều tra về tội cướp tài sản.

Đây là đối tượng đã dùng hung khí khống chế anh T.V.H, lái xe hãng taxi 766, cướp xe taxi giữa ban ngày, gây náo loạn tại khu vực Bệnh viện Đa khoa TP Lạng Sơn.

Theo trình báo của anh T.V.H., do đang vắng khách, anh ngồi trong xe hạ cửa kính, chờ khách trên xe ôtô Kia Morning, BKS 12A – 053.82 tại khu vực đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn thì một người đàn ông trung niên yêu cầu  anh H chở đi. Tuy nhiên, thấy người này có biểu hiện khác thường nên anh H từ chối.

Ngay lập tức, anh H bị gã đàn ông cầm chiếc liềm gí vào đầu đe dọa, giật cửa xe bắt buộc anh H phải chở đi. Sau đó, gã ta yêu cầu anh H nhường ghế, đòi trực tiếp được cầm lái. 

Sau khi cho xe chạy lòng vòng trên một số tuyến phố, khi đến đường Cao Thắng, phường Hoàng Văn Thụ, hắn cho xe đi chậm lại, tận dụng cơ hội này, anh H mở cửa xe chạy thoát ra ngoài kêu cứu, đồng thời điện thoại về tổng đài hãng xe yêu cầu trợ giúp thông báo cho lực lượng Công an.

Đối tượng Cam Văn Lợi và Vi Ngọc Doan.

Nhận được tin báo, Công an TP Lạng Sơn khẩn trương tổ chức lực lượng truy theo chiếc xe taxi vừa bị cướp. Sau khi lái chiếc taxi chạy lòng vòng một hồi qua một số tuyến phố, đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn, gã đột ngột dừng xe, cầm hung khí chạy vào bên trong bệnh viện.

Ngay lập tức lực lượng Công an đã kịp thời có mặt, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ bệnh viện khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ chiếc liềm không để đối tượng gây thương tích cho người dân đang tập trung khám chữa bệnh rất đông tại đây.

Tiến hành xét nghiệm nhanh cho thấy, đối tượng này đang dương tính với ma túy tổng hợp. Lúc bị lực lượng Công an bắt giữ, Lợi vẫn chưa hết biểu hiện bị “ngáo đá”. Qua xác minh cho thấy, Cam Văn Lợi đã từng có 4 tiền án về tội cướp tài sản, mua bán ma túy và 1 tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Bản thân Lợi là con nghiện ma túy nặng.

Trước đó, một đối tượng bị “ ngáo đá” dùng súng giả uy hiếp tài xế, cướp taxi tương tự cũng xảy ra tại địa bàn TP Lạng Sơn. Đối tượng gây án là Vi Ngọc Doan, 30 tuổi, trú tại số 5/26 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh.

Trong cơn ảo giác của ma túy đá, Doan nghĩ rằng mình đang bị một nhóm người lạ truy sát nên hắn đã cầm theo khẩu súng giả, bắn đạn bi để khống chế tài xế T.Q.A (28 tuổi, quê quán Phú Thọ, hiện đang trú tại Lạng Sơn), cướp chiếc taxi BKS 20A-16917 khi đang dừng đỗ gần khu vực tượng đài Hoàng Văn Thụ (đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn).

Thời điểm xảy ra vụ việc, do không có khách nên anh T.Q.A cho xe dừng đỗ bên đường, ngồi trong xe tắt điều hòa và hạ cửa kính xuống cho mát, thì  bị Vi Ngọc Doan bất ngờ xuất hiện, gí súng vào đầu khống chế, yêu cầu mở cửa xe. 

Cũng tương tự như anh H, sau khi cho xe chạy được vài chục mét. Vi Ngọc Doan cũng bắt anh Q.A dừng xe, “nhường” ghế lái. Tận dụng cơ hội này, anh Q.A mở được cửa xe, hô hoán và kịp thời chạy thoát thân.

Sau khi phát hiện bị lực lượng Công an tổ chức truy đuổi, Vi Ngọc Doan ngoan cố điều khiển chiếc xe bỏ chạy, lạng lách qua nhiều tuyến phố vào giờ tan tầm, đông  xe cộ lưu thông gây nguy hiểm cho người đi đường. 

Sau gần 1 giờ đồng hồ tổ chức truy đuổi, khép vòng vây, cán chiến sỹ CSHS Công an TP Lạng Sơn đã khống chế được Vi Ngọc Doan  khi chiếc taxi chạy đến khu vực đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. 

Cũng như Cam Văn Lợi, lúc bị bắt giữ, Doan cũng đang lên cơn “ ngáo đá” vẫn khư khư “ôm” khẩu súng giả trong tay.

Tâm Minh

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文