Cảnh báo từ vụ đòi nợ trái pháp luật

08:44 10/12/2019
Hoạt động đòi nợ thuê lại đang có những diễn biến phức tạp tại một số địa phương, không ít các con nợ khi chưa kịp thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán nợ đã bị các chủ nợ cho thuê người đến uy hiếp gây sức ép...


Vụ việc một con nợ tại TP Hải Dương bị phía chủ nợ thuê người mang lựu đạn đến tận nhà khủng bố tinh thần vào mấy ngày qua lại tiếp tục làm nóng dư luận.

Vừa qua, Công an TP Hải Dương thu giữ 1 quả lựu đạn trong vụ cướp tài sản xảy ra ngày 28-11 tại gia đình anh Nguyễn Khắc Đức, SN 1983, trú tại 51A Kim Sơn, khu 11, phường Tân Bình, TP Hải Dương. 3 đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Phương, SN 1964; Hoàng Văn Tuấn, SN 1979, cả hai cùng trú tại xã Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và Nguyễn Thế Thương, SN 1984, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa.

Trong đó Phương là chủ nợ, còn Thương là người được Tuấn đưa cho lưu đạn trực tiếp uy hiếp anh Đức. Tại cơ quan, Nguyễn Thế Thương. Từ lúc trên ôtô do Tuấn đưa đi, Thương đã bỏ quả lựu đạn vào bao, khi đến nơi gặp anh Đức thì dọa Đức lo mà trả tiền cho chị Phương, nếu không sẽ cho quả lựu đạn nổ...

Theo tài liệu điều tra, giữa năm 2018, Phương cho Đức vay 100 triệu đồng, tuy nhiên gần một năm nay Đức vẫn chưa thu xếp được để trả số tiền cho Phương. Bức xúc về việc trên, sáng 28-11, Phương đã nhờ Tuấn và Thương đến tận nhà Đức để đòi lại số tiền đã vay.

Khi tới nhà Đức, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã, Thương đã lấy lựu đạn mang sẵn trên xe ôtô ném vào trước chỗ ngồi của Đức, Đức đã vội chạy ra khỏi phòng hô hoán mọi người, đồng thời báo cho Công an.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành thu giữ quả lựu đạn, đồng thời đưa Phương, Tuấn, Thương về trụ sở Công an tiếp tục điều tra, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Trong 3 đối tượng, Tuấn và Phương là hai đối tượng đã có tiền án, tiền sự, có mối quan hệ phực tạp với các đối tượng hình sự trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Trung tá Đặng Xuân Hoàn, Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương cho biết: “Thông qua vụ việc này chúng tôi khuyến cáo người dân cần nghiên cứu tìm hiểu kỹ trong hoạt động vay nợ, cho vay nợ, nên có những hợp đồng và điều khoản thực hiện hợp đồng chặt chẽ giữa người vay và người cho vay…

Đối với người vay cần phải có trách nhiệm, phương án trả cho các chủ nợ đúng hẹn… Còn đối với các chủ nợ cần phải tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật trong khi đòi nợ… tránh nôn nóng, bức xúc dẫn đến nhưng hành vi vượt quá giới hạn làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của con nợ, gia đình con nợ và mọi người xung quanh làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự”…

Mặc dù đã đã được cảnh báo về nguy cơ mất ANTT từ các hoạt động cho vay trá hình (vay lãi nặng) trong giao dịch dân sự, tuy nhiên vẫn còn không ít người dân do nóng vội cần tiền để trang trải trong cuộc sống hoặc đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã tìm đến các cơ sở cho vay, thế chấp bên ngoài xã hội không đáng tin cậy, đến khi chưa kịp thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán, các chủ nợ thường thuê các đối tượng xã hội đen đến dùng vũ lực hoặc vũ khí nguy hiểm uy hiếp, gây sức ép buộc các con nợ phải trả nợ.

Thống kê các vụ việc liên quan cho thấy, hoạt động siết nợ, đòi nợ thuê thường diễn ra vào cuối các kỳ thu hồi nợ đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà các chủ nợ cần thu hồi vốn để tiếp tục các hoạt động cho vay tiếp theo. Không ít các chủ nợ vì nôn nóng, bức xúc nên đã có những hành xử thô bạo đối với các con nợ như dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực với các con nợ, có các hành vi đập phá, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản…

Văn Tú

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文