Cảnh giác bẫy "trúng thưởng quay số may mắn của Viettel"

15:17 23/05/2011
Một số người dân đã nhận được điện thoại báo rằng “trúng thưởng trong chương trình quay số may mắn của Viettel” và yêu cầu “nạp tiền bằng thẻ cào” cho nhân viên Viettel thay cho “phí nhận giải thưởng”.

Sáng 19/5, anh Trần Đức Thắng ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được một cuộc điện thoại của một người đàn ông từ số điện thoại 0168932… Người này tự xưng mình là nhân viên của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (Viettel) và thông báo anh Thắng đã là người trúng thưởng trong chương trình quay số may mắn của Viettel. Số tiền giải thưởng lên đến 180 triệu đồng. Tuy nhiên, người đàn ông này cho biết, do anh Thắng ở xa nên anh phải trả cho chương trình số tiền 1 triệu đồng là phí vận chuyển "tiền thưởng".

Anh Thắng hỏi làm sao để chuyển số tiền 1 triệu thì người đàn ông này nói: "Anh cứ đi mua thẻ cào điện thoại của Viettel với số tiền 1 triệu đồng và chuyển số seri cho tôi là đủ điều kiện nhận giải". Nghi ngờ, anh Thắng hỏi lại địa chỉ trụ sở của Viettel thì người này luống cuống nói tại số 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Anh Thắng hỏi thêm  tên tuổi và chức vụ của người đàn ông này thì nhận được câu trả lời: "Tôi làm ở tầng 3 toà nhà. Anh cứ lên tầng 3 là gặp tôi". Anh Thắng lấy lý do hiện tại không có đủ 1 triệu đồng nên không mua thẻ được và hẹn ngày mai. Tuy nhiên, đến 20/5, anh Thắng điện thoại lại số điện thoại trên thì nhận được tín hiệu "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…".

Không chỉ có anh Trần Đức Thắng, thời gian qua, không ít người dân cũng đã nhận được điện thoại thông báo trúng thưởng của những người tự nhận là nhân viên của Viettel. Như ông Nguyễn Văn Oanh, trú tại Từ Liêm, Hà Nội. Cuối tháng 3/2011, ông Oanh nhận được điện thoại thông báo trúng thưởng của một người có tên là Nguyễn Phú Thành thông báo gia đình ông Oanh đã trúng thưởng 200 triệu đồng nhân chương trình "10 năm Viettel gia nhập mạng viễn thông thế giới". Tuy nhiên, để nhận được giải thưởng, ông Oanh phải mua 2 thẻ cào, mỗi thẻ cào mệnh giá 200.000 đồng và chuyển số seri cho Thành.

Nhận thấy chương trình trúng thưởng này có vấn đề, ông Oanh đã liên hệ với Viettel để thông báo cũng như điện thoại yêu cầu người thanh niên này không làm phiền gia đình. Tuy nhiên, người đàn ông có tên Nguyễn Phú Thành đã có những lời lẽ hết sức thiếu văn hoá khi nói chuyện với ông Oanh.

Liên hệ với nhân viên tổng đài của Viettel, chúng tôi được biết, hiện nay, Viettel đang có nhiều chương trình khuyến mại trúng thưởng tuy nhiên không hề có chương trình nào "yêu cầu người trúng thưởng phải nạp tiền bằng thẻ cào cho nhân viên" như trường hợp của anh Trần Đức Thắng và ông Nguyễn Văn Oanh. Đây đều là những chương trình trúng thưởng lừa đảo do cá nhân nào đó sử dụng điện thoại để thực hiện.

Khách hàng trúng thưởng các chương trình khuyến mại của Viettel sẽ nhận được thông báo từ tổng đài, đồng thời không phải thực hiện bất kỳ một hình thức chuyển tiền nào. Khi nhận được các cuộc điện thoại giăng bẫy "trúng thưởng quay số may mắn", khách hàng cần cảnh giác hoặc gọi điện thoại vào số 19008198 để được hỗ trợ

N.Hương

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文