Cảnh giác kiểu lừa “giao hàng tận nhà, trả tiền sau”

14:19 03/01/2015
Tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu và Cần Thơ liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo tài sản nhắm vào các chủ nhà hàng, dịch vụ nấu nướng hoặc cơ sở nội thất. Nhiều đối tượng lừa đảo, gọi đến chủ cơ sở yêu cầu giao lượng lớn hàng hóa tại nhà, chờ tàn tiệc trả tiền sau. Sau đó, bọn chúng ôm toàn bộ số tài sản này bỏ trốn.

Thuê nhạc cụ rồi cuỗm mất

Chị Bùi Thị Cẩm Vân (ngụ TP Bạc Liêu) có quen biết một người tên Phong trong một lần Vân được Phong nhờ làm hướng dẫn viên du lịch với số tiền 1 triệu đồng. Trò chuyện xã giao, Vân nói có người bạn tổ chức sinh nhật, Phong tỏ ra rất hào phóng. Theo thỏa thuận, nhóm bạn của Vân chỉ lo đồ ăn, còn tiệc tùng đều do Phong chuẩn bị. Ngày 2/11/2014, Phong đến hỏi thuê căn nhà số 117/5 khóm 1 (phường 7, TP Bạc Liêu) của ông Nguyễn Văn Dũng. Xem nhà xong, Phong đồng ý ký hợp đồng và mượn chỗ tổ chức sinh nhật cho người bạn.

Sau đó, Phong gọi điện thoại đến dịch vụ thuê đàn Organ, dàn nhạc; rạp, ly, chén, đĩa, gọi bia tổ chức tiệc tùng cho người bạn. Đến 23h khuya 3/11/2014 mới tàn tiệc, lúc này Vân chuẩn bị về nhà thì Phong hỏi mượn luôn máy tính bảng. Đến sáng hôm sau, khi những người chủ dịch vụ đến thu dọn dàn nhạc, bàn ghế mới phát hiện toàn bộ tài sản này đã theo chân Phong biến mất. Qua kiểm kê, số tài sản bị thiệt hại, gồm: 1 dàn nhạc (trị giá 78,9 triệu đồng); 1 cây đàn Organ (trị giá 42 triệu đồng); 32 két bia Sài Gòn xanh (trị giá 12 triệu); bàn ghế, ly, chén, dĩa (trị giá khoảng 60 triệu đồng) và 1 máy tính bảng (trị giá khoảng 10 triệu đồng).

Tương tự, tại khóm 1 (phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cũng xảy ra vụ lừa đảo, thiệt hại về tài sản khoảng 60 triệu đồng. Một đối tượng nam giới, chưa rõ lai lịch đến hỏi thuê căn nhà ở khóm 1 (phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Khi chưa ký hợp đồng, người thanh niên này mượn chìa khóa vào ở trước. 

Sau đó, đối tượng này gọi điện thoại cho anh Lâm Quốc Phong thuê 26 bộ bàn ghế, rạp làm đám tiệc; gọi cho chị Thái Thị Anh Đào; bà Phan Cẩm Bình (cả 2 là chủ cơ sở bia, nước ngọt) mua bia, nước ngọt nhờ giao hàng tại nhà. Qua hôm sau, những chủ cơ sở này đến thu tiền, mới tá hỏa căn nhà không có người ở, chỉ còn cái rạp chỏng chơ trên sân. Tất cả bàn ghế, bia, nước ngọt đều biến mất.

Mua hàng không trả tiền

Không có nghề nghiệp ổn định, cặp “mèo mả gà đồng” Nguyễn Vĩnh Thượng (39 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) và Lương Thị Oanh (47 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) bàn mưu cùng nhau đi lừa đảo tài sản tại các cơ sở nội thất. Để thực hiện, Oanh và Thượng thuê nhà trọ nhiều nơi nhưng không ở cố định một chỗ.

Cặp tình nhân Thượng và Oanh chuyên lừa đảo các cơ sở nội thất.

Đi đến đâu, cả 2 người này tay trong tay rất tình tứ. Khi đến các cửa hàng trang trí nội thất, Thượng và Oanh hỏi mua nhiều hàng hóa như nệm, bàn ghế bằng gỗ, tivi, bia… Bọn chúng yêu cầu chủ cửa hàng giao hàng trước, trả tiền sau. Khi giao hàng, nhiều chủ cơ sở thấy 2 người này có nhà cửa đàng hoàng nên đồng ý. Nhưng nhận hàng xong, Oanh và Thượng liền kêu xe tải chở đến nơi khác bán lại với giá rẻ, lấy tiền tiêu xài,

Chỉ trong thời gian ngắn, từ đầu năm đến tháng 4/2014, cả 2 đã lừa đảo nhiều cơ sở ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy (TP Cần Thơ) và nhiều tỉnh, thành khác, chiếm đoạt với số tiền trên 400 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ cặp đôi này khi đang lẩn trốn tại thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang).

Từng là nhân viên tiếp thị hàng hóa, phân phối đồ uống trên địa bàn TP Cần Thơ, khi nghỉ việc, Trương Bảo Thượng (34 tuổi, ngụ Cần Thơ), Phạm Tấn Đạt (26 tuổi), Cao Thanh Vinh (27 tuổi) và Nguyễn Thanh Lâm (25 tuổi), cùng ngụ Hậu Giang, rủ nhau lừa đảo kiếm tiền tiêu xài. Thượng đi thu thập số điện thoại của các công ty, đại lý bán hàng để đặt mua hàng hóa với số lượng lớn, còn Đạt đi thuê xe tải để chở hàng. Theo kế hoạch, khi Thượng đặt hàng xong, yêu cầu chở tới nơi đã thuê sẵn để giao hàng.

Khi nạn nhân chở hàng hóa đến nơi, Thượng tiếp tục yêu cầu người giao hàng chở một lượng nhỏ hàng hóa đến nơi khác rồi nhận tiền luôn. Lợi dụng khoảng thời gian này, bọn chúng thuê xe tải đến chở hàng hóa bán lấy tiền tiêu xài. Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong vòng 2 tháng, 4 người này đã thực hiện trót lọt 10 vụ (Cần Thơ 7 vụ, Hậu Giang 2 vụ và Sóc Trăng 1 vụ), lừa đảo chiếm đoạt hơn 273 triệu đồng.

Văn Vĩnh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文