Cảnh giác nạn trộm cắp mũ bảo hiểm
Thời gian gần đây, nhiều người dân đi xe gắn máy tỏ ra rất bức xúc trước tình trạng mỗi lần dựng xe vào chợ, siêu thị hay hàng quán để mua bán, khi quay ra thì chiếc mũ bảo hiểm đã “không cánh mà bay”.
Sơ hở là… mất luôn
Từ khi Nghị quyết 32/CP về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) trên các tuyến đường có hiệu lực, hầu hết các chủ phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định. Tuy nhiên, ngoài nỗi lo về mũ bảo hiểm kém chất lượng hay những bất tiện mà MBH đem lại, người dân lại có thêm một nỗi lo mới. Đó là nạn đạo chích MBH.
Anh Tuấn, nhà trên phố Thái Hà đưa con đi chơi tại vườn thú Hà Nội. Đến trưa quay ra thì cũng không thấy MBH của mình đâu nữa. Hỏi nhân viên trông xe thì họ thẳng thừng: “Tôi chỉ giữ xe, đâu có giữ mũ”!?
Đây đã là lần thứ 3 trong 2 tháng, anh Tuấn bị mất mũ bảo hiểm. Lần thứ nhất là anh đi ăn phở trên phố Đỗ Hành. Lát sau quay ra chiếc mũ bảo hiểm đã biến mất.
Theo anh Dũng, chủ một quán cà phê ở trên phố thì thỉnh thoảng vẫn có một vài thằng nghiện dặt dẹo trên phố. Thừa cơ người dân sơ hở là “chôm” mũ bảo hiểm ngay.
Chị Minh Phương, sinh viên Trường đại học dân lập Thăng Long, vào một cửa hàng tạp hóa trên phố Tây Sơn, treo mũ bảo hiểm trên xe. Được ít phút quay ra thì cả hai chiếc mũ đều không cánh mà bay.
Chị Phương cho biết, đây đã là lần thứ hai chị bị mất mũ. Bực mình hơn, khi đi về nhà, do không có mũ bảo hiểm nên bị cảnh sát giao thông giữ lại. Trình bày mãi, chị mới được ra về, sau khi đã lập biên bản và nộp phạt.
Một trinh sát PC 14 Hà Nội cho chúng tôi biết, thời gian gần đây, nạn trộm cắp MBH có chiều hướng gia tăng trên địa bàn thành phố. Bọn tội phạm chủ yếu hoạt động ở các khu vực chợ và gần chợ. Những người đi xe gắn máy có mang MBH tranh thủ dựng xe, mũ ở lòng, lề đường để vào mua mớ rau, cân hoa quả … đều là những “con mồi” mà bọn chúng “nhắm” tới.
![]() |
| Những chiếc mũ bảo hiểm "mời chào" đạo chích. |
Đặc biệt nhiều người dân đi mua sắm tại các cửa hàng trên phố hay có thói quen để xe ngay dưới lòng đường hoặc trên vỉa hè cũng lọt vào “tầm ngắm của chúng”, vì mải mua hàng không đề phòng nên bị kẻ gian lấy trộm.
“Người dân cần cảnh giác hơn”
Trước nạn đạo chích MBH diễn ra nhiều nơi trên thành phố, Lãnh đạo phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đã giao cho các đội nghiệp vụ lập phương án đấu tranh với loại tội phạm mới này.
Ngày 3/6/2008 Tổ trinh sát Đội 8 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đã bắt được hai đối tượng chuyên hành nghề “xoáy” MBH là Nguyễn Mạnh Hùng (22 tuổi, trú tại ngách 53 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, HN) và Đỗ Quyết Tiến (20 tuổi, trú tại đường Bạch Đằng, Chương Dương, HN).
Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan Công an, hai tên khai do nghiện ma túy nặng nên lúc nào cũng “khát” tiền. Gần 1 tháng nay, ngày nào hai tên cũng lòng vòng trên nhiều tuyến phố của Thủ đô để “nhấc hàng” là MBH. Do người dân tỏ ra khá sơ hở với loại tài sản này nên chúng rất dễ dàng trong chuyện hành nghề. Trung bình mỗi ngày chúng ăn trộm được 6-8 chiếc, bán với giá 40-60 ngàn đồng/chiếc.
Thủ đoạn của chúng là đèo nhau trên một chiếc xe máy. Khi phát hiện thấy “hàng”, tên cầm lái sẽ đi chầm chậm. Tên ngồi sau nhảy xuống, lấy mũ rồi lên xe chạy mất. Tất cả chỉ diễn ra trong vài chục giây, người dân có phát hiện ra cũng không đuổi kịp. Những MBH do chúng ăn cắp đều được mang ra khu chợ Khâm Thiên bán để lấy tiền chích heroin.
Trung tá Ngô Minh An, Đội trưởng Đội chống cướp, cướp giật, PC 14 Hà Nội cho chúng tôi biết. Hàng ngày, các trinh sát của đội đều túc trực trên nhiều tuyến đường của thủ đô, ngoài nhiệm vụ chống cướp, cướp giật thì cũng luôn để mắt đến những đạo chích.
Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác. Luôn cất giữ MBH ở nơi an toàn hoặc có người trông giữ
