Cảnh giác với chiêu trò giả danh… Công an, nhà báo lừa đảo

07:17 15/04/2016
Thông thường vào mạng Internet dò xem tin tức liên quan đến ANTT, nhất là các vụ án hình sự. Khi thấy có người sắp bị đưa ra xét xử, Thông tìm cách tiếp cận gia đình nạn nhân và tự xưng là Công an...


Trong lúc Công an Cần Thơ và Bạc Liêu đang điều tra làm rõ hành vi của hai đối tượng giả danh Công an để lừa đảo, thì tại huyện Lấp Vò và Lai Vung (đều thuộc tỉnh Đồng Tháp), các đối tượng giả danh Công an đã thực hiện trót lọt những vụ cướp tài sản của người đi đường.

Tại Tiền Giang, vào ngày 13/4, một lái xe dịch vụ nhưng trên xe được trang bị đèn chớp ưu tiên, kèm theo đó nhiều logo, trong đó có logo “Truyền hình Công an nhân dân ANTV – Bộ Công an”...

Theo lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang, vào khoảng 23h30 ngày 12-4, trực ban đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc phương tiện ôtô 7 chỗ BKS 51F-293.47 đang chạy như “xe điên” trên QL 1A. Điều đáng chú ý là trên xe này có gắn đèn chớp ưu tiên và nhiều logo, trong đó có logo “Truyền hình Công an nhân dân ANTV - Bộ Công an”.

Nhận được tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ đã khẩn trương chặn dừng chiếc xe để kiểm tra. Người điều khiển phương tiện trên đã xuất trình thẻ nhà báo mang tên Đỗ Nguyễn Phương Lâm. Thẻ nhà báo của anh ta thoạt nhìn rất giống thẻ nhà báo do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp đầu năm 2016, lạ một điều là thẻ không có dấu, lại có thời hạn đến 10 năm, gấp đôi thời hạn thẻ của các nhà báo. Chưa hết, lực lượng Công an phát hiện trên xe còn có bảng đề “Báo chí”, bảng ghi “Bộ Công an - Công an TP Hồ Chí Minh”.

Lâm thừa nhận nghề nghiệp chính của mình là lái xe dịch vụ; số giấy tờ và logo trên do một người bạn làm giúp để tiện đi đường. Phòng CSGT đường bộ Công an Tiền Giang đã lập biên bản vi phạm với hành vi “Xe không được quyền ưu tiên mà sử dụng đèn tín hiệu ưu tiên”, đồng thời tịch thu các giấy tờ làm giả, phối hợp đơn vị chức năng xác minh làm rõ.

Một đối tượng giả danh Công an và tang vật, thẻ nhà báo giả.

Trở lại với vụ giả danh Công an để lừa đảo tại Bạc Liêu, theo Thiếu tá Lý Minh Khương – Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu, cơ quan điều tra vừa ký quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Thông (36 tuổi, ngụ ấp Đập Sậy, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tìm “con mồi”, hằng ngày, Thông thường vào mạng Internet dò xem tin tức liên quan đến ANTT, nhất là các vụ án hình sự. Khi thấy có người sắp bị đưa ra xét xử, Thông tìm cách tiếp cận gia đình nạn nhân và tự xưng là Công an.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, Thông mặc quân phục Công an, hàm cấp úy, tìm đến nhà bà Lê Thị Thiện (ở huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) và tự giới thiệu  mình tên Kiên, là cán bộ của nhà tạm giữ thuộc Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). “Cán bộ Kiên” thông báo trong quá trình bị giam giữ, chồng bà Thiện (là ông Hồ Văn Mãnh) mắc bệnh phù thũng, đang được điều trị nên đề nghị gia đình sắp xếp đi thăm. Thông còn nói ông Mãnh sắp bị đưa ra xét xử, có thể lãnh án từ 15 - 17 năm tù, nhưng nếu gia đình muốn thì anh ta có thể “thu xếp” giảm bớt được từ 1 - 2 năm.

Chồng bị bắt giam vì liên quan đến một vụ trọng án nên khi nghe “cán bộ tốt bụng”, bà Thiện mừng lắm và mong được giúp đỡ. Mấy ngày sau, bà Thiện chạy vay được 5 triệu đồng rồi đến ngân hàng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của “cán bộ Kiên”. Chuyển xong, bà hào hứng gọi điện thì chẳng thể liên lạc được với “cán bộ”. 

Biết mình đã gặp phải dân lừa đảo, bà Thiện làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan điều tra. Thông sau đó đã bị Công an Bạc Liêu bắt khi đang lẩn trốn tại Cà Mau. Đến nay, Thông khai nhận đã lừa đảo trót lọt nhiều vụ ở một số tỉnh tại miền Tây Nam Bộ, trong đó có 3 vụ đã được cơ quan điều tra làm rõ.

Đối với đối tượng giả danh Công an đang bị điều tra tại Công an quận Ninh Kiều, một điều tra viên cho biết Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) là đối tượng vô công, rỗi nghề, không nơi cư trú ổn định. Năm 2010, Hiếu quen với anh Lê Tuấn Khanh (ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) và tự giới thiệu mình là “Cảnh sát hình sự”. 

Cuối tháng 1-2016, bạn của Khanh là Trần Cao Thanh Huy bị bắt quả tang về hành vi ghi bán số đề. Chợt nhớ đến ông bạn là “cảnh sát hình sự”, Khanh tìm gặp Hiếu và kể việc bạn mình bị bắt. Chưa đầy tuần sau, Hiếu báo cho Khanh biết người bắt Huy là “sếp” của mình và lộ ý muốn lo cho Huy tại ngoại với phí chỉ 4-5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đó anh Khanh không đề cập tới việc lo cho Huy tại ngoại.

Đầu tháng 3-2016, Hiếu gặp và bảo Khanh gọi cho vợ của Huy là chị Ngô Thoại Huỳnh Ngân để cả 3 bàn bạc về việc lo tại ngoại cho Huy. Tại đây, để lấy được lòng tin của chị Ngân, Hiếu đã đưa ra một số giấy tờ cùng với danh sách những người bị bắt cùng Huy, trong đó Hiếu đã lo được tại ngoại cho một người tên Thu... Đối tượng đã lừa, chiếm đoạt 18 triệu đồng của chị Ngân.

Trung tá Chung Văn Thọ - Trưởng Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) - cho biết, Công an huyện đang khẩn trương điều tra vụ giả danh công an để cướp tài sản người đi đường. 

Theo trình báo của anh Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò), khoảng 2h ngày 6-4, khi anh đang đi  xe máy trên Tỉnh lộ 852 (đoạn qua xã Long Hưng B) thì bị 4 người đàn ông đi trên 2 xe máy, cầm roi điện, chặn xe lại đòi kiểm tra giấy tờ. “Tưởng là anh em Công an huyện đi tuần tra nên tôi chấp hành, đưa giấy tờ. Chẳng ngờ, 4 người này khống chế cướp xe cùng ĐTDĐ của tôi” – anh Nam kể. 

Trước đó, trong lúc đi xe máy từ nhà đến thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung (Đồng Tháp), ông Huỳnh Văn Nghé (56 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung) đã bị 2 đối tượng đi trên 1 xe máy cầm roi điện chặn lại, xưng là Công an huyện đòi kiểm tra giấy tờ xe. 

Sau khi kiểm tra, hai người này nói ông Nghé không có giấy phép lái xe, vi phạm Luật |Giao thông nên phải tạm giữ xe, đưa về Công an huyện giải quyết. Sáng hôm sau, đến Công an huyện Lai Vung, ông Nghé mới biết mình đã gặp Công an rởm.

Binh Huyền

Ngày 29/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Điện Biên biểu dương Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an nước bạn Lào triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 59 đối tượng, thu giữ 166 điện thoại, 14 máy tính, 200 thiết bị điện tử cùng nhiều vật chứng khác.

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 (giờ Việt Nam) cho biết chính quyền của ông đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh quan hệ với các đồng minh châu Âu tiếp tục xuất hiện nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến chiến sự tại Iran và vai trò của NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo thông lệ hàng năm, tạp chí “TIME” nổi tiếng của Mỹ vừa công bố danh sách “TIME100” của năm 2026, qua đó ghi dấu 100 cá nhân có sức ảnh hưởng toàn cầu. Những gương mặt này trải rộng ở đa dạng lĩnh vực, từ chính trị, đứng sau những nỗ lực tiên phong đến các nghệ sĩ và những nhà đổi mới. Điều nổi bật trong danh sách năm nay là sự góp mặt đông đảo của thế hệ trẻ.

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Giới quan sát quốc tế có lẽ đã quá quen với việc bình tĩnh chờ đợi thêm những dữ liệu đối chứng cần thiết, cho dù vừa thấy bảng tin tức của mình nhảy lên những điều có vẻ “nóng bỏng”, nhất là sau hàng tuần nối nhau, những tuyên bố trái chiều vẫn cứ tiếp tục vọng đến từ Trung Đông. Tuy vậy, khi không quá tập trung vào các điểm nóng chiến sự, có thể, những tia sáng mờ nhạt nào đó lại le lói hắt lên.

Ngày 30/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

Ngày 29/4, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại bệnh viện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文