Cạnh tranh, thuê 3 thiếu niên tạt sơn, mắm tôm quán cà phê

17:44 09/07/2020
Thấy chị H mở quán cà phê, Nhinh bán quán kế bên bực bội kêu người vào quán chị H quậy phá. Chưa đã, Nhinh còn thuê 3 thiếu niên tạt sơn, mắm tôm vào quán chị H...

Ngày 9-7, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Nhinh (SN 1974, ngụ quận 7) để xử lý về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Trước đó, tháng 8-2019, chị Đ.T.H (SN 1980, ngụ quận 7) đến Công an quận 7 trình báo về việc căn nhà  nơi kinh doanh cà phê của mình trên đường 79, phường Tân Quy, quận 7 bị tạt sơn đỏ kèm theo mắm tôm khiến nhiều tài sản trong quán bị hư hỏng.

Ba thiếu niên nhận 500 ngàn của Nhinh để tạt sơn, mắm tôm vào quán chị H

Công an quận 7 đã khám nghiệm hiện trường trích xuất camera phát hiện trong đêm có 2 thanh niên đi trên một xe máy đến tạt sơn và ném mắm tôm vào nhà chị H. Thu thập thêm chứng cứ, chị H cho hay, khoảng tháng 6-2019, chị H mở quán cà phê thì bị người phụ nữ tên Nhinh bên cạnh kéo người sang đập phá bàn ghế quán và đe dọa chị H.

Từ lời khai của chị H cộng với chứng cứ thu thập được, Công an quận 7 tổ chức truy xét và bắt được ba thiếu niên 15 tuổi tên P.P.S, P.H.A và L.H.T. Cả 3 khai nhận được người phụ nữ tên Nhinh thuê tạt sơn, mắm tôm vào quán cà phê chị H với giá 500 ngàn đồng. Nhinh được mời về trụ sở làm rõ, tại đây Nhinh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cuối tháng 6-2020, sau khi hoàn tất công tác điều tra, định giá tài sản quán cà phê nhà chị H thiệt hại khoảng 28 triệu đồng, Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Nhinh.

Hàn Phi

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文