Hành trình truy bắt kẻ ‘bắn 3 người nhà vợ’

19:36 15/12/2014
Bỏ trốn sau khi bắn vợ và một số người khác, Tuấn đã chuẩn bị sẵn dây dù, thuốc chuột để khi Công an truy bắt gắt gao sẽ tự tử. Ngoài ra, hắn luôn để khẩu súng lúc nào cũng lên đạn…

Chiều 15/12, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi), trú tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội về hành vi giết người.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội đã thông tin cho báo chí, về việc đã bắt được đối tượng Tuấn, tại khu vực phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.  Đây là thủ phạm vụ nổ súng bắn trọng thương vợ, mẹ vợ và em trai vợ, cùng một tài xế xe taxi trong đêm 10/12.

Theo tài liệu Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cung cấp, khoảng 23h30 ngày 10/12, tại số nhà 101, tổ 3, khu phố 6, phố Bùi Xương Trạch, Nguyễn Anh Tuấn đã nổ súng bắn bị thương bà Hoàng Thị Nhi (62 tuổi), chị Lê Thị Huệ (36 tuổi), anh Nguyễn Xuân Nam (17 tuổi), và anh Ngô Công Hùng (31 tuổi), trú ở Đặng Xá, Gia Lâm, làm nghề lái xe taxi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân phối hợp cùng lực lượng Công an cơ sở đưa các nạn nhân đến bệnh cấp cứu. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ của Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Khương Đình nhanh chóng thu thập chứng cứ, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt thủ phạm.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn.

Vào thời điểm này, khi bỏ trốn, Tuấn đã chuẩn bị sẵn dây dù, thuốc chuột để khi Công an truy bắt gắt gao sẽ tự tử. Ngoài ra, hắn luôn để khẩu súng lúc nào cũng lên đạn sẵn để chống trả hoặc tự sát khi bị Công an bắt giữ.

Trước sự manh động của đối tượng, phương án vây bắt Tuấn được lực lượng Công an triển khai thận trọng, không gây nguy hiểm cho CBCS cũng như người dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 21h ngày 13/12, lực lượng Công an phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại lán bỏ hoang (Liên Bảo, Vĩnh Yên). Vào thời điểm này, Tuấn đã uống thuốc chuột để tử tự, nhưng không thành do quá trình uống thuốc bị nôn ra hết...

Khi thấy Tuấn vừa bước ra ngoài, các trinh sát ập đến khống chế, bắt giữ. Tại nơi Tuấn lẩn trốn, cơ quan Công an thu giữ trên người Tuấn 1 khẩu súng Colt trong băng đạn có 6 viên đạn, 1 túi đựng 29 viên đạn, 1 khẩu súng nhựa, 1 dao bấm.

Được đưa về cơ quan điều tra, Tuấn khai, vào năm 2004, từng bị tai nạn giao thông dẫn đến bị bệnh khớp, phải vào bệnh viện thay xương bánh chè. Sức khỏe yếu, lại “bập” vào ma túy, cộng với việc không thường xuyên buôn bán hàng quần áo với vợ tại chợ Ngã Tư Sở, dẫn dến hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Năm 2012, gia đình Tuấn đi du lịch ở Lào Cai, với lí do phòng thân, Tuấn đã sang bên Trung Quốc mua khẩu súng Colt, với giá 15 triệu đồng. Để mọi người không biết, Tuấn cất giấu súng trên nóc tủ gác xép của nhà mẹ vợ (vợ chồng, con cái Tuấn đang ở nhờ).

Nguyễn Anh Tuấn và khẩu súng, đạn Tuấn sử dụng khi gây án.

Vào khoảng 23h ngày 10/12, Tuấn cùng vợ là chị Lê Thị Huệ và 2 người con đang nằm tại gác xép. Tuấn tự nhiên ngồi dậy nói lung tung một mình, chị Huệ có nhắc Tuấn đi ngủ dẫn đến hai vợ chồng cãi nhau.

Cho rằng vợ không quan tâm đến mình nên Tuấn đứng dậy sắp xếp quần áo, lấy khẩu súng Colt Trung Quốc, 1 khẩu súng nhựa, 1 con dao bấm cho vào túi xách để bỏ đi, đồng thời gọi cho người bạn là Đỗ Ngọc Lân bắt taxi sang đón và hứa sẽ trả tiền cho lái xe.

Khi đến nơi, Lân bảo lái xe taxi là anh Ngô Công Hùng đợi ở ngoài để vào trong lấy tiền. Thấy Lân vào, Tuấn ra mở cửa và bảo Lân dắt chiếc xe máy Yamaha Jupiter BKS 88H8 - 9207 ra ngoài để đi.

Nhìn thấy chồng ra ngoài, chị Huệ hỏi thì Tuấn bất ngờ lấy khẩu súng Colt bắn vào đầu chị Huệ, làm vợ gục xuống nền nhà. Lúc này, bà Nhi đang ngủ trên ghế tại tầng 1, Tuấn giơ súng lên bắn tiếp. Nghe thấy tiếng súng nổ, anh Nam từ trong buồng chạy ra cũng bị bắn trúng ngực. Dù bị thương nhưng Nam cùng chị Hương (em vợ Tuấn) lao đến giằng súng của Tuấn nhưng không được.

Lân thấy vậy liền kéo hai em vợ của Tuấn ra rồi đưa đối tượng ra ngoài. Khi ra đến đầu ngõ, Tuấn gặp anh Hùng đang đứng cạnh xe taxi... Nghĩ anh Hùng sẽ cản trở việc chạy trốn, Tuấn tiến sát giơ súng bắn. Phát đầu tiên không nổ, anh Hùng hoảng sợ bỏ chạy, Tuấn lạnh lùng bắn phát thứ 2 trúng ngực nạn nhân. Sau đó, Tuấn và Lân lên xe máy bỏ trốn.

Theo Bác sỹ của Bệnh viện Xanh Pôn, Việt Đức, các nạn nhân là bà Hoàng Thị Nhi, chị Lê Thị Huệ, anh Nguyễn Xuân Nam và anh Ngô Công Hùng, sau khi mổ lấy dị vật  sức khỏe đang hồi phục. Hiện, cơ quan Công an đang truy bắt đối tượng  Đỗ Ngọc Lân để điều tra, xử lý trước pháp luật.

M.Hiền

Sau khi Báo CAND đăng tải loạt bài phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị đã liên tiếp có các văn bản liên quan đến đề xuất nạo vét, tận thu khoáng sản tại Thủy điện Đakrông 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp đề nghị rút hồ sơ để điều chỉnh lại phương án thu hồi cát; còn UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện về sự cần thiết, quy mô và quy trình thực hiện trước khi xem xét, quyết định.

Chiều 26/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết các bác sĩ (BS) Khoa Nội soi vừa thực hiện kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), lấy thành công dị vật là một xương cá dài 3cm đâm xuyên dạ dày vào đường mật, gây gián đoạn dòng chảy của mật, dẫn đến viêm đường mật, đau bụng kéo dài.

Những thông điệp đối nghịch phát đi từ Washington và Tehran đang bộc lộ sự khác biệt rõ nét trong tiến trình hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông. Trong khi phía Mỹ đưa ra các tín hiệu tích cực, Iran lại khẳng định giờ chưa phải lúc. Theo giới chuyên gia, sự “lệch pha" này phản ánh lộ trình hòa bình tại khu vực không chỉ phụ thuộc vào thiện chí chính trị, mà còn chịu tác động sâu sắc từ lợi ích chiến lược và diễn biến phức tạp trên thực địa.

Song song với những ý niệm về các hệ lụy đã trở nên quen thuộc với bất cứ ai, khi căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng vận hành trơn tru của hệ thống kinh tế - xã hội toàn cầu, có một khía cạnh bi thương khó cảm nhận hơn: Sự phác họa và hình thành những cuộc khủng hoảng nhân đạo mới, bên cạnh sự cùng quẫn trong các bi kịch vẫn còn chưa khép lại - điều thường bị che khuất và lãng quên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文