Đâm chết người, trước khi bỏ đi còn ‘gửi lời’ đe dọa

11:02 15/10/2015
Cường cầm hung khí đi đến chỗ chị C rồi đâm nhiều nhát vào người chị. Trước khi lên xe máy cùng một cô gái rời khỏi hiện trường, Cường còn đe dọa những người chứng kiến.

Ngày 15/10, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đang truy xét nghi can Đặng Ngọc Cường (38 tuổi, ngụ Hóc Môn) để điều tra về hành vi “giết người”.

Khoảng 22h ngày 12/10, chị N. T. K. C (19 tuổi, ngụ quận 12) đang ngồi ăn bên trong quán cơm (khu vực chợ Hóc Môn, đường Phan Văn Hớn, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) thì nhiều người thấy Cường tay lăm lăm hung khí lao vào. Cường chạy đến chỗ chị C đang ngồi ăn và dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người chị C. Chị C được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Sau khi gây án, Cường lên xe gắn máy chở một cô gái rời khỏi hiện trường.

Nhiều người cho hay, do Cường cầm hung khí lại có dấu hiệu say xỉn nên không ai dám lao vào khống chế. Trước khi bỏ đi Cường còn đe dọa mọi người trong quán “Tao là “Lành Đông Thạnh” đứa nào muốn trả thù thì qua đó tìm tao”.

M.Đức

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 ngày 7/10/2024 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy lần thứ 3 và đánh giá tình hình, kết quả 1 tháng thực hiện tiếp nhận chức năng cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Ngày 27/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Những màn hình rực sáng thâu đêm, những ngón tay lướt phím không ngừng nghỉ - cày game thuê, tưởng chừng như một giấc mộng màu hồng dành cho những ai đam mê thế giới ảo, nhưng phía sau những "nhân vật cấp cao", những tài khoản đắt giá là những đôi mắt thâm quầng, những giấc ngủ chập chờn, và cả những tháng ngày tuổi trẻ trôi qua trong mỏi mệt.

Một thời day dứt với nạn “tham nhũng không gian” mà cụ thể ở đây là không gian kiến trúc. Thiết kế đã trục trặc có vấn đề. Khi triển khai thi công lại vô số những đổi thay, xô lệch. Ấy là do dốt và cả tham nữa! Nhưng đương ló dạng một hy vọng mới?

Tranh Đông Hồ, làng quê Kinh Bắc với chiếc áo tứ thân, chiếc khăn mỏ quạ, nón quai thao, những làng nghề truyền thống, những di sản văn hóa đặc sắc,... lần lượt hiện lên trong MV “Bắc Bling” của Hòa Minzy. Kể chuyện văn hóa trong chiếc áo nghệ thuật độc đáo, “Bắc Bling” không chỉ “phá đảo” các bảng xếp hạng đình đám trong và ngoài nước mà còn tạo cú hích lan tỏa văn hóa dân tộc đến công chúng trong từng hình ảnh, thanh âm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.