Gã trùm đường dây lô đề lắp 10 camera để 'phòng thủ'

16:07 06/02/2015
Một đường dây cờ bạc đã bị bóc gỡ, tang vật thu giữ gần 2 tỷ đồng, 1 khẩu súng, nhiều máy fax, hàng trăm bảng lô, đề cùng nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động phạm tội.
 18h ngày 5/2, Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Cục C45, bất ngờ ập vào nhà Phạm Văn Thắng (43 tuổi, trú tại Đội 8, xã Kim Đính). Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát khác tiến hành khám xét nhà Vũ Xuân Mại (52 tuổi, trú tại số 138 đường Thanh Niên, thị trấn Phú Thái, Kim Thành).

Quá bất ngờ Thắng và Mại không kịp trở tay…Vào thời điểm kiểm tra, Thắng đang cùng một số “công nhân” nhận các bảng lô, đề từ các đầu mối khác nhau còn đối tượng Mại thì đang nhận các bảng đề qua điện thoại…

Trước đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Cục C 45 phối hợp với Phòng PC 45 Công an tỉnh

Hải Dương có thông tin về 2 ổ nhóm có biểu hiện tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và dấu hiệu của việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề… do Thắng và Mại cầm đầu.

Tại nhà của đối tượng này thường xuyên có rất đông các “công nhân” hoạt động. Vào lúc cao điểm (từ 17h30 đến 18h trong ngày), Thắng cùng các “công nhân” này rải các bảng đề như công trường sau đó bắt đầu phân loại…

Các đối tượng trong vụ án.

Thắng khá tinh vi khi biến căn nhà thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Xung quanh nhà, đối tượng này cho lắp đặt khoảng 10 chiếc camera, hoạt động 24/24 giờ cùng một hàng rào dây thép gai kiên cố. Cửa ra vào nhà Thắng cũng có nhiều lớp, rất chắc chắn…

Mở rộng điều tra, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập một số mắt xích trong đường dây đánh bạc có quy mô lớn trên.

Tại nhà đối tượng Phượng (hiện đang bỏ trốn), một đối tượng trong đường dây đánh bạc, Công an tỉnh Hải Dương thu giữ một khẩu súng cùng 18 viên đạn. Vụ án đang được Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương và Cục C45 điều tra mở rộng.

Xuân Mai

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.