Cặp bài trùng giao dịch 4kg ma túy giấu súng trong nhà

19:41 24/04/2017
Ngoài số lượng hơn 4kg ma túy đá, gần 300 viên thuốc lắc, các tổ trinh sát còn thu giữ của một trong 2 đối tượng 2 khẩu súng ngắn...

Ngày 24-4, Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra  tội phạm về ma túy (PC47-Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa triệt phá đường dây cung cấp ma túy lớn, tạm giữ 2 đối tượng chủ chốt của đường dây là Diệp Tuấn Anh (41 tuổi, ngụ quận 8)  và Trần Văn Nam (26 tuổi, quê Quảng Nam).

Đối tượng Nam

Qua công tác nắm tình hình, Đội 6, Phòng PC47 phát hiện một đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc cho quán bar, vũ trường. Đường dây này gồm những đối tượng cộm cán từng bóc lịch như: Tuấn Anh 17 năm về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nam 6 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Tuần Anh.

Nguồn hàng mà Tuấn Anh có được là do Nam cung cấp. Để tránh bị Công an theo dõi, Nam liên tục thay đổi chỗ ở. Từ quận 11 Nam chuyển nhà qua quận Bình Tân rồi qua các quận khác. Nam cũng là đối tượng trực tiếp qua Trung Quốc bằng đường bộ qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) lấy ma túy  sau đó vận chuyển bằng đường xe khách vào TP Hồ Chí Minh.

Số ma túy thu giữ được

Giữa tháng 4-2017, nhận định thời điểm này Nam sẽ đánh quả lớn nên lực lượng chức năng quyết định triệt phá. 

Hai khẩu súng thu giữ của Tuấn Anh

Khoảng 10h ngày 21-4, Nam đi trên một chiếc taxi mang theo một giỏ xách màu xanh hướng về chung cư Bình Trị Đông B, Bình Tân và lên phòng của mình. Khoảng 2h sau, Tuấn Anh đi xe Uber đến nhà Nam giao dịch. 

Số tiền ở nhà Nam
Khi Tuấn Anh cầm chiếc giỏ xách rời khỏi nhà Nam. Khi xe chạy đến giao lộ đường số 1-An Dương Vương, phường An Lạc A, Bình Tân thì tổ công tác lập tức khống chế bắt giữ. Tang vật thu giữ là hơn 0,5kg ma túy đá, cân tiểu ly. Khám xét nơi Tuấn Anh ở, tổ công tác phát hiện một lượng lớn ma túy đá cùng 2 khẩu súng ngắn màu đen. 

Tiếp tục khám xét nơi ở của Tuấn Anh, tổ công tác thu giữ gần 3,8kg ma túy tổng hợp, 292 viên thuốc lắc, hơn 32 g ma túy chưa xác định loại và khoảng 1 tỷ đồng, 1 xe máy và 3 cân điện tử.

M.Đức

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文