Cắt máu ăn thề trước khi cùng nhau... ăn trộm

17:05 05/06/2007
Băng nhóm này có động cơ phạm tội rất rõ, tên nào được giao nhiệm vụ trộm cắp nhà ai không thành thì phải bằng mọi cách kiếm tiền cho… đạt chỉ tiêu. Chúng còn cắt máu ăn thề, tên nào nếu bị bắt chỉ được khai 1 vụ và không được khai ra đồng bọn...

Gần đây, trên địa bàn các huyện Đan Phượng, Thạch Thất, Phúc Thọ (Hà Tây) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy, gây bức xúc dư luận. Số vụ việc ngày càng nhiều, có đêm xảy ra 3, 4 vụ, nhiều gia đình bị mất 2 chiếc xe máy trong 1 đêm và một số tài sản khác.

Ngay sau khi nghe Công an các huyện báo cáo tình hình và kết hợp đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tây đã báo cáo Ban Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo và lập chuyên án đấu tranh. Nhiệm vụ này được giao cho các điều tra viên Đội Trọng án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá, Phó Trưởng phòng Đỗ Xuân Tiến.

Nhận định ban đầu của tổ chuyên án cho thấy, đây là một ổ trộm cắp hoạt động rất chuyên nghiệp, có tính toán bài bản và chúng phải rất rành địa bàn mới có thể gây ra nhiều vụ việc trong một thời gian ngắn như vậy.

Với quyết tâm tấn công tội phạm tới cùng, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân, những trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã được tung vào cuộc, tích cực bám trụ địa bàn, thu thập lời khai của nhân chứng cho dù kẻ gian thường chọn thời điểm khuya khoắt để gây án.

Sau 20 ngày điều tra khẩn trương, quyết liệt, ngày 31/5, tổ công tác dẫn đầu là Thiếu tá Thiều Quang Phương, Đội trưởng Đội Trọng án đã lên đường tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Đỗ Chiến (19 tuổi, trú tại cụm 8, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ); đồng thời thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với các tên Đỗ Tuyến (21 tuổi), Đỗ Quân (23 tuổi) và Đỗ Tuấn (28 tuổi), đều trú ở cụm 8, xã Hiệp Thuận. Cả bốn tên này đều có hành vi trộm cắp tài sản.

Ngay trong ngày 31/5, nhiều tang vật đã được các điều tra viên nhanh chóng thu giữ, gồm 14 chiếc xe máy, 4 điện thoại di động, hơn 5 triệu đồng, 7 sổ hộ khẩu và đặc biệt có gần 100 chiếc chìa khóa do chúng lấy trộm được ở các gia đình bị đột nhập để tiếp tục gây án, 4 cây kiếm dùng để chống trả nếu bị bắt.

Tại trụ sở Công an tỉnh Hà Tây, cả 4 tên rất ngoan cố. Chúng lộ mặt là những kẻ trộm cắp lưu manh chuyên nghiệp, trong đó tên cầm đầu Đỗ Chiến đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vừa ra tù được ít ngày, Chiến lại phạm tội. Tên Tuyến cũng một lần hầu toà vì tội trộm cắp nhưng được hưởng án treo. Sự lưu manh, côn đồ cộng với lối sống sa đọa đã kết dính chúng thành một băng nhóm hoạt động rất manh động.

Chúng có động cơ phạm tội rất rõ, tên nào được giao nhiệm vụ trộm cắp nhà ai không thành thì phải bằng mọi cách kiếm tiền cho… đạt chỉ tiêu. Chúng đã cắt máu ăn thề, tên nào nếu bị bắt chỉ được khai 1 vụ và không được khai ra đồng bọn. Thậm chí, khi bị lực lượng Công an bắt gọn, có tên còn dằn mặt, dọa sẽ trả thù…

Các đối tượng trong vụ án.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén của các điều tra viên Đội Trọng án, ngay trong đêm 31/5, bước đầu chúng đã phải khai nhận đã gây ra 18 vụ trộm cắp xe máy trong vòng 1, 2 tháng qua với hơn 20 chiếc xe máy.

Trong đó, điển hình là đêm 18/5, tại nhà ông Nguyễn Văn M., thôn 1, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, chúng phá khóa cửa lấy hai chiếc xe máy dựng trong nhà. Đêm 23/5, tại nhà làm việc của Ban Quản lý dự án công trình phân lũ sông Đáy ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, chúng đột nhập lấy đi 1 xe máy SYM, 1 xe Wave và một số tài sản khác như ví, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và tiền.

Chỉ sau đó 1 ngày, vào ngày 24/5, tại nhà ông Phạm Xuân Th., trú tại đội 2, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, chúng cũng lẻn vào lấy 1 chiếc xe máy.

Mới đây nhất, đêm 29/5, chúng trèo qua lan can tầng hai để vào nhà chị Nguyễn Thị Th. ở thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, lấy trộm 1 túi xách tay có gần 50 triệu đồng và điện thoại di động, sau đó chúng lấy chìa khoá nhà mở cửa đi ra nhẹ nhàng…

Vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tây tiếp tục điều tra mở rộng

Thu Phương

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文