Cậu ruột phun xăng đốt cháu
Sau thời gian tích cực đấu tranh ngày 27/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An làm rõ nguyên nhân vụ ông Đoàn Văn Tư ngụ ấp Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc (Long An) phun xăng đốt bà Đoàn Thị Thu Vân gây phỏng nặng.
Hồ sơ vụ án được chuyển sang Viện KSND tỉnh Long An đề nghị truy tố ông Đoàn Văn Tư trước pháp luật với tội danh Giết người. Điều đáng lưu ý người mà ông Tư sát hại chính là người cháu kêu mình bằng cậu ruột.
Dư luận đặt câu hỏi vì sao ông Tư lại gây án với cháu mình một cách liều lĩnh như vậy?
Ngày 25/4, chúng tôi tìm đến nhà bà Đoàn Thị Thu Vân, ở ấp Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc. Bà Vân cùng chồng sau thời gian chữa trị vết thương ở bệnh viện đã về nhà.
Bà cho biết: Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do giữa mình và ông Tư mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Gần đây, ông Tư đứng ra tranh chấp đòi phần đất do bà Vân đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là phần đất do ông bà để lại, mẹ bà Vân khai thác sử dụng từ sau giải phóng đến nay, khi mẹ chết, bà Vân đứng tên và sản xuất lúa.
Nay ông Tư đòi chia, bà Vân giao lại cho ông một phần đất nhưng đã 2 năm ông bỏ hoang, không canh tác. Thấy đất bỏ hoang cỏ mọc đầy, bà Vân ra làm cỏ định sạ lúa thì xảy ra chuyện. Theo bà Vân thì ông Tư bị lãng tai, sống một mình, cách nhà bà 100 mét…
![]() |
|
Bị can Đoàn Văn Tư phun xăng đốt người. |
Theo kết luận của cơ quan điều tra, ông Đoàn Văn Tư, 76 tuổi, hộ khẩu thường trú đường Hòa Hảo, phường 7, quận 11, TP HCM, sau này về sống tại ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc.
8h30' ngày 5/3, ông Tư phát hiện cháu mình (bà Vân) ra làm cỏ trên phần đất đang tranh chấp. Từ nhà ông đi bộ sang ruộng hỏi bà Vân: "Mày đang làm gì đó?". Bà Vân đáp: "Tôi đang làm cỏ". Ông Tư hỏi tiếp: "Ruộng của tao, tại sao mày làm cỏ?". Người cháu hỏi ngược lại: "Cậu nói ruộng của cậu mà cậu có giấy tờ gì không?".
Người cậu lý giải "Đất này mày giao cho tao làm đã 2 - 3 năm rồi, sao hôm nay mày làm cỏ". Bà Vân đáp: "Đất tôi giao cho cậu nhưng cậu bỏ hoang không làm nên tôi làm", Ông Tư đáp gọn: "Mày làm cỏ thì tao xịt cỏ…".
Sau đó, ông Tư về nhà lấy 3 lít xăng đổ vào bình xịt thuốc rầy loại 8 lít mang ra ruộng. Đến giữa đám ruộng ông đặt bình xuống để bơm hơi cho đầy rồi mang bình đi đến chỗ bà Vân đang làm cỏ. Khi đến cách bà Vân khoảng 1,5mét, ông Tư dùng tay phải cầm cần xịt chĩa vào người bà Vân bóp van phun xăng; tay trái bật quẹt ga châm lửa.
Ngọn lửa bốc cháy trên người bà Vân, bà bật dậy vừa kêu cứu vừa giằng co với ông Tư. Nhưng do lửa cháy trên người quá nóng nên bà bỏ chạy. Ông Tư đuổi theo phun xăng tiếp lên người bà khiến lửa càng cháy nhiều hơn. Bà Vân như ngọn đuốc sống cố chạy thoát thân nhưng không thoát được sự bám đuổi phun xăng tiếp của ông Tư.
Lúc này một số người hàng xóm và ông Nguyễn Văn Hiếu (chồng bà Vân) nghe tiếng kêu cứu chạy ra can thiệp. Ông Hiếu là người chạy tới trước bị ông Tư phun xăng đốt cháy. Bị cháy, ông Hiếu cởi áo quăng bỏ, trong khi ông Tư lại tiếp tục đuổi theo bà Vân. Lúc bà Vân té, ông Tư chạy tới định phun xăng đốt tiếp thì bị bà Võ Thị Tiếm nhà gần đá vào chân làm ông té ngã.
Ông Hiếu kịp đến đè ông Tư xuống để bà Tiếm giật bình xịt đem đi chỗ khác. Lúc giằng co, ông Tư dùng "tiểu xảo" tấn công ông Hiếu làm ông này bị thương tích ở bộ hạ. Mọi người đến can thiệp và đưa ông Hiếu bà Vân đến bệnh viện cấp cứu. Ông Đoàn Văn Tư bị cơ quan Công an bắt giữ sau đó.
Tại cơ quan Công an, ông Tư cho rằng vì bức xúc trước việc bà Vân làm cỏ trên phần đất đã giao lại cho ông nên phun xăng châm lửa đốt bà Vân. Theo kết quả giám định pháp y tỉ lệ thương tích của bà Vân 12%. Còn ông Hiếu bị thương tích nhẹ nên không yêu cầu giám định thương tật…
Xét thấy bị can Đoàn Văn Tư chưa có tiền án, tiền sự, giữa ông Tư và bà Vân có quan hệ cậu cháu ruột, vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai dùng bình xịt trừ sâu để phun xăng châm lửa đốt bà Vân gây tỉ lệ thương tích 12%...
Hành vi dùng chất cháy (xăng) để phun liên tiếp đốt cháy bà Vân là hành vi nguy hiểm, bị pháp luật nghiêm cấm. Hậu quả chết người xảy ra là do có người can ngăn. Hành vi trên của ông Tư là phạm vào tội Giết người.
Chỉ vì tranh chấp đất đai mà ông Đoàn Văn Tư phạm tội Giết người phải vào nhà giam chờ ngày ra tòa lãnh án quả là cái giá phải trả quá đắt cho việc làm nông nổi. Bạo lực đâu phải là biện pháp để giải quyết tranh chấp đất đai. Mọi tranh chấp đều được chính quyền, đoàn thể và pháp luật giải quyết
