Chân dung những ông trùm xã hội đen
Các tổ chức tội phạm ở Việt
Nhiều người ngỡ rằng chúng hoạt động trắng trợn, gieo rắc tội ác khắp nơi như vậy ai mà chả biết. Tuy nhiên, để nhận diện bộ mặt thật của chúng và giúp đỡ các cơ quan pháp luật triệt phá, thật chẳng dễ chút nào.
Ví dụ như băng nhóm tội phạm Nguyễn Thanh Gương (tức Hai Chi), 43 tuổi, tại tỉnh Quảng Ngãi, trú ở thôn Nghĩa Hiệp, xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Một băng nhóm từng gây bức xúc dư luận suốt hàng chục năm. Những người dân ở đây cho biết, trong hơn 10 năm qua, băng nhóm côn đồ do Hai Chi cầm đầu đã thực hiện hơn 50 vụ hành xử theo kiểu xã hội đen.
Trước khi trở thành kẻ cầm đầu của băng nhóm xã hội đen khét tiếng, Hai Chi đã có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và vi phạm các quy định về quản lý rừng vào những năm 1992 và 1995. Sau khi từ trại giam trở về, Hai Chi càng trở nên quỷ quyệt hơn. Hắn đã tập hợp hàng chục tên đàn em có "số má", trong đó có Nguyễn Công Thọ em trai hắn.
Có trong tay những đệ tử từng cùng nhau cắt máu ăn thề, chúng bắt đầu các hoạt động phạm tội đâm chém, cướp, giết, hãm hiếp, buôn lậu gỗ, kinh doanh bia ôm, sòng bạc... Có tiền, chúng lũng đoạn không chỉ người dân mà còn đe dọa những cán bộ cơ sở. Có người đã bị chúng đâm chém gây thươg tích vì không chịu phục tùng sự ngang tàng, lộng hành của chúng.
Chỉ tới khi các trinh sát của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an từ Hà Nội vào phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, bắt quả tang Hai Chi vừa đi xiết nợ trở về đến cổng nhà mình, bị áp giải lên chiếc xe đặc chủng bịt kín, lúc ấy hắn mới tin rằng sự làm mưa làm gió của hắn ở mảnh đất này đã chấm dứt. Cùng với tên trùm Hai Chi là những tên đàn em trong băng nhóm này lần lượt bị bắt.
Nhưng không phải "ông trùm" xã hội đen nào cũng xuất đầu lộ diện. Có những kẻ núp bóng doanh nghiệp, vẻ bề ngoài hào nhoáng của những doanh nhân thành đạt, thích làm từ thiện để loè bịp thiên hạ, không dễ dàng nhận ra chân tướng của chúng.
Vậy làm cách nào để người dân nhận diện ra loại tội phạm nguy hiểm này? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS, TS Trần Hữu Ứng, Đại tá, Trưởng phòng Đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức và có yếu tố nước ngoài, Cục C14- Bộ Công an; người đã từng có nhiều năm nghiên cứu và trực tiếp đấu tranh chống các loại tội phạm này.
Những kẻ cầm đầu có thích xuất đầu lộ diện?
Qua hoạt động điều tra triệt phá một số tổ chức tội phạm trong những năm gần đây cho thấy: Các tổ chức tội phạm luôn tìm cách tạo dựng vỏ bọc hợp pháp của một công ty doanh nghiệp, một tổ chức. Những tên cầm đầu thường mang vỏ bọc là giám đốc "chân chính", làm ăn phát đạt, giỏi về ngoại giao, thường thích quan hệ với những người có địa vị xã hội. Từ những mối quan hệ khéo léo gây dựng, chúng đã lợi dụng để phục vụ cho tổ chức băng nhóm của mình.
Như trùm xã hội đen Khánh “trắng”, núp dưới vỏ bọc ông chủ tập đoàn bốc xếp ở khu vực chợ Long Biên, chợ Đồng Xuân để hoạt động phạm tội. Ở vị trí này, hắn dễ dàng quan hệ với nhiều người có chức có quyền, mua chuộc cán bộ. Bọn chúng còn biết lợi dụng công nghệ cao để ghi lại hình ảnh, giọng nói của đối tác để khống chế.
Hoặc băng nhóm tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc hợp pháp là Công ty thu nợ Phương Đông (có trụ sở tại phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), PC14 Công an Hà Nội đã triệt phá ngày 25/5. Nhìn hình thức bề ngoài, đây là một doanh nghiệp do tên Lê Linh, 32 tuổi, trú tại Định Công, quận Hoàng Mai làm Giám đốc. Nhiều người dân do nợ nần lâu ngày không giải quyết được đã tìm đến Công ty Phương Đông để nhờ đòi. Lợi dụng việc đi thu nợ, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.
Chúng đã nhận nhiều hợp đồng đòi nợ thuê tại Hà Nội, Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận. Để thu được nợ, chúng tập hợp những tên "đầu gấu" đến đe dọa, đập phá tài sản, bắt giữ người trái pháp luật để uy hiếp và cưỡng đoạt tài sản trắng trợn. Mỗi hợp đồng đòi nợ thuê, chúng đều được hưởng lợi từ 30% đến 40% tổng số nợ phải đòi.
Vì sao có những tổ chức, băng nhóm tồn tại lâu như vậy mới bị triệt phá?
Các tổ chức tội phạm ở Việt
Rất nhiều vụ án, chỉ phát hiện được những tên nhóm trưởng trực tiếp thực hiện tội phạm. Và đặc biệt là khó có thể "cậy miệng" được tên chỉ huy về "thủ lĩnh" của chúng. Vì thế, những tên cầm đầu tổ chức thường tồn tại lâu dài, hắn dùng số tiền do hoạt động phạm tội mà có để giúp đỡ vật chất cho gia đình, bố mẹ, vợ con và chạy tội cho bọn đàn em khi bị bắt.
Do cấu trúc ba tầng của tổ chức tội phạm cộng với sự xảo quyệt của tên cầm đầu nên việc triệt phá toàn bộ tổ chức tội phạm là rất khó khăn. Chính vì vậy mà các tổ chức tội phạm của Năm Cam, Khánh trắng, Hà Lê, Trịnh Nguyên Thủy đã tồn tại, hoạt động phạm tội suốt thời gian dài mới bị triệt phá.
Về phía những nạn nhân, sau khi bị đâm chém xong chúng còn đe dọa là nếu đi tố cáo với Công an thì gia đình họ sẽ bị giết, nhà họ sẽ bị đốt. Nếu thương tích không phải là nghiêm trọng thì thường là người dân im lặng, không dám "đối đầu" với bọn chúng. Nếu vết thương quá nặng, người bị hại đi tố cáo với Công an thì chúng cho người mang chút tiền đến gọi là "bồi thường" kèm theo đơn bãi nại viết sẵn ép ký để "bịt miệng". Cứ như vậy, bọn tội phạm tiếp tục hoành hành, đánh đập, chèn ép mà người dân không dám tố cáo.
Có một số tội phạm nghiêm trọng do tổ chức tội phạm gây ra mà chỉ bị điều tra, xử lý như một vụ án riêng lẻ do một, hai người gây ra. Tội phạm bị xử lý nhẹ hơn rất nhiều so với quy định của pháp luật.
Thực tế cho thấy: Khi Khánh trắng, Năm Cam chưa bị bắt, mặc dù chúng luôn là nỗi lo sợ kinh hoàng của người dân nhưng không ai dám tố cáo bởi họ sợ bị trả thù. Nhưng khi chúng bị bắt, đã có hàng ngàn lá thư tới tấp gửi tới CQĐT tố cáo tội ác của chúng. Đôi khi, các tổ chức tội phạm và hành vi tội phạm chỉ bị phát hiện và phanh phui khi một lực lượng khác (có thể ở cấp cao hơn) trực tiếp can thiệp và điều tra. Lực lượng này không những phải tinh thông nghiệp vụ, giỏi về pháp luật mà còn phải có cái tâm sáng, có ý chí tấn công tội phạm quyết liệt và sự chỉ đạo thường xuyên liên tục.
(Còn nữa)