Chân tướng kẻ sát hại 2 cô gái trong nhà trọ

11:16 14/08/2008
Ban đầu, Trê một mực lắc đầu, không thừa nhận liên quan đến vụ sát hại dã man 2 cô gái tại nhà trọ thuộc phường Hiệp Tân, quận Tân Phú (TP HCM). Tuy nhiên, trước những câu hỏi dày dạn kinh nghiệm của ĐTV và những chứng cứ không thể chối cãi, Trê cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khu nhà trọ thuộc phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM lâu nay yên tĩnh, bỗng phát hiện 2 xác chết nữ bị hung thủ sát hại hết sức dã man. Từ những chứng cứ, thông tin thu thập tại hiện trường, kế hoạch phá án được lực lượng Công an ráo riết triển khai. Hơn 70 giờ đồng hồ sau khi gây án, kẻ thủ ác đã sa lưới…

Hiện trường đẫm máu

Ngày 9/8, tại nhà vệ sinh ở khu nhà trọ số 237/31-33 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM, quần chúng phát hiện 2 nạn nhân nữ đầy thương tích, bê bết máu và đã tử vong.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Tân Phú chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Phòng PC21 và PC14 Công an TP HCM nhanh chóng xuống hiện trường phong tỏa, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ.

Gần khu vực nhà tắm nơi có xác chết thứ 2, lực lượng Công an phát hiện, một con dao dính máu - nghi vấn tang vật được thủ phạm vứt bỏ sau khi gây án.

Xác minh nhanh, 2 nạn nhân nữ là Hồ Thùy Trang và Nguyễn Thị Hiền cùng 21 tuổi, ngụ thôn 2, xã Diên Hải, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Một số người xì xầm rằng, Trang và Hiền nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình ở trọ chung tại phòng số 2 dẫn đến sát hại lẫn nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay từ khi có mặt tại hiện trường, Đội nhận định, tuy 2 nạn nhân tử vong tại 2 địa điểm nhưng đều bị cùng một đối tượng bóp cổ rồi ra tay sát hại bằng dao.

Qua kiểm tra, ngoài phòng bị lục tung thì 2 ĐTDĐ của Trang và Hiền sử dụng đã bị mất. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, 100% quân số Đội được huy động, tỏa ra nhiều hướng rà soát địa bàn thu thập thông tin.

Trong quá trình khoanh vùng đối tượng nghi vấn, nổi bật lên một thanh niên ở trọ tại phòng 1. Theo thông tin trinh sát, thanh niên này là người thường xuyên có mặt tại khu nhà trọ. Từ những chứng cứ, thông tin thu thập được, chân tướng kẻ sát nhân dần lộ diện…

Trắng đêm truy bắt hung thủ

Dù đã từng thụ lý nhiều vụ trọng án nhưng chứng kiến cảnh 2 cô gái trẻ bị sát hại quá dã man, cán bộ, chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về TTXH không khỏi xót xa và đặt quyết tâm bằng mọi giá phải bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Xâu chuỗi những thông tin thu thập được, Đội xác định đối tượng tình nghi liên quan đến vụ sát hại 2 cô gái chính là Lê Nguyên Trê (Lê Nguyên Trê tên trên giấy CMND, còn giấy khai sinh Lê Nguyên Trẻ -PV). Lê Nguyên Trê (19 tuổi, ngụ Ninh Thuận) là em ruột của chị Lê Thị Như Loan (28 tuổi) - là người đã cùng với chị Hồ Thị Thanh Hương (23 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trọ phòng số 9) phát hiện xác chết 2 nạn nhân.

Được biết, Trê mới đến ở khoảng 1 tuần giữ con giúp chị Loan. Khoảng 14h15' ngày 9/8 (vài tiếng trước khi 2 nạn nhân bị sát hại), Trê giao con cho chị Loan rồi sau đó bỏ đi đâu không rõ tung tích.

Thêm vào đó, Công an tìm thấy một quần kaki hiệu Denim & Cor của Trê bị dính máu tại phòng trọ số 1. Cơ quan điều tra khẩn trương tiến hành rà soát tất cả các mối quan hệ thường xuyên lui tới của Lê Nguyên Trê ở quận 5, 8, 12 để xác định nơi hắn đang lẩn trốn.

Một thông tin đáng chú ý, vào khoảng 17h ngày 9/8 (thời điểm sau khi vụ án xảy ra), Trê tìm đến nhà cô ruột Lê Thị Hồng Phương (31 tuổi, ngụ Phú Yên) hiện ở số 141/1 phường An Phú Đông, quận 12, nhưng chỉ được 30 phút thì vội vã chào và không cho biết đi đâu.

Từ nhận định nhiều khả năng Trê trốn đi Ninh Thuận, Phú Yên hoặc các tỉnh lận cận, Ban chỉ huy Đội chỉ đạo toàn lực lượng tập trung rà soát các bến xe, ga tàu trên địa bàn TP HCM đón lõng và truy bắt đối tượng Lê Nguyên Trê.

Đội tập trung toàn lực lượng cho công tác phá án, dù căng thẳng, mệt mỏi nhưng các trinh sát vẫn cố gắng mật phục tại vị trí đã phân công, căng mắt dõi theo không bỏ sót một hành khách nào. Sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm phá án của cán bộ, chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Phú cuối cùng đã đạt kết quả mong đợi.

Lúc 19h ngày 12/8, chuyến xe buýt cập bến tại Bến xe An Sương (quận 12), một thanh niên mặc áo jean màu đen bước xuống xe cùng với các hành khách khác. Nhận ra đối tượng, tổ trinh sát mật phục tại đây bất ngờ áp sát, yêu cầu Lê Nguyên Trê về trụ sở Công an quận Tân Phú làm việc.

Hung thủ Lê Nguyên Trê ký vào biên bản ghi lời khai tại Công an quận Tân Phú và tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, đối mặt với điều tra viên hàng giờ đồng hồ, Lê Nguyên Trê một mực lắc đầu, không thừa nhận liên quan đến vụ sát hại dã man 2 cô gái tại nhà trọ thuộc phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Tuy nhiên, trước những câu hỏi dày dạn kinh nghiệm của điều tra viên và những chứng cứ không thể chối cãi, không giữ được vẻ bình tĩnh như ban đầu, khuôn mặt dần biến sắc, Lê Nguyên Trê cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lời thú tội của kẻ sát nhân

Trưa 9/8, khi Lê Nguyên Trê đi từ phía nhà vệ sinh về phòng trọ thì Hồ Thùy Trang đang đứng trước cửa phòng có hỏi Trê vì trước giờ chưa gặp. Đáp trả lại bằng câu cộc lốc, Trê còn lớn tiếng: "Mày nhìn gì, tin tao giết mày không?".

Sau khi buông câu thách thức, Trê bỏ đi, chị Trang vào phòng nghỉ mà không ngờ gặp phải kẻ sát nhân máu lạnh và chị cùng người bạn ở chung là Nguyễn Thị Hiền trở thành nạn nhân xấu số. Trở về phòng, nhớ đến thái độ của chị Trang, càng lúc càng tức giận, trong đầu Trê chợt nảy ý định giết chị Trang và sát hại chị Hiền (đang ở nhà vệ sinh, vì đã chứng kiến cuộc tranh cãi giữa Trê và chị Trang) để bịt đầu mối.

Để những người xung quanh không phát hiện, Trê trèo lên gác, quan sát phòng số 2 qua cửa sổ. Lúc này dãy nhà trọ rất vắng người, chị Hiền đang ngủ trong phòng còn chị Trang giặt quần áo ở nhà vệ sinh. Sau khi giết chết chị Hiền, kẻ sát nhân này đã thẳng tiến đến chị Trang sát hại dã man bằng dây dù, dao Thái Lan (lấy tại phòng nạn nhân).

Gây án xong Lê Nguyên Trê vứt dao qua lỗ thông gió của nhà tắm ra khu đất phía sau nhà trọ rồi quay vào phòng nạn nhân cướp 2 ĐTDĐ và 230 nghìn đồng rồi bỏ trốn. Sau khi bán 2 điện thoại được 850 nghìn đồng tại ngã tư Ga, Trê bắt xe ôm ra bến xe Miền Đông đón xe đi Đà Lạt để lẩn trốn sự truy tìm của lực lượng Công an.

Sáng 12/8, Trê đón xe về TP HCM. Đến Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), Trê tiếp tục đón xe đi An Sương với mục đích đến nhà cô ruột xin tiền làm kinh phí để tiếp tục tìm đường lẩn trốn. Nhưng không ngờ rằng nhất cử nhất động của Lê Nguyên Trê không qua khỏi mắt lực lượng Công an và bị phát hiện bắt giữ.

Rạng sáng 13/8, toàn bộ hồ sơ vụ án cùng thủ phạm đã được chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Việc Công an quận Tân Phú khám phá nhanh vụ trọng án, bắt khẩn cấp hung thủ Lê Nguyên Trê khiến quần chúng thêm tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm, quyết tâm truy bắt tội phạm của những cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân

P.Kiều - M.Đức

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文