Chặt tay trẻ em để tống tiền

08:58 14/05/2010
Ra nghĩa trang phát hiện 2 cháu bé đã chết nên Vui đổ xăng đốt thùng giấy. Sau đó hắn ta lấy sợi dây chuyền và giật cánh tay của cháu Thức bỏ vào túi nilon nhắn tin thông báo gia đình cháu bé ra xem rồi tiếp tục tống tiền.
>> Bắt kẻ bắt cóc và sát hại 2 cháu bé

Báo CAND đã đưa tin về vụ bắt cóc tống tiền và sát hại 2 cháu bé hết sức dã man xảy ra ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk vào tối ngày 11/5. Sau khi gây án, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Vui, còn gọi là Sơn, 24 tuổi, trú tại tổ 9, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ để điều tra làm rõ.

Xung quanh vụ án này có nhiều thông tin khác nhau, Báo CAND xin cung cấp đến bạn đọc những nội dung chính thống từ khai nhận bước đầu của đối tượng tại cơ quan Công an.

Khoảng 16h ngày 11/5, lợi dụng lúc vợ chồng anh Đỗ Thành Quang đi vắng, đối tượng Lê Văn Vui (hàng xóm) đến nhà dụ cháu Đỗ Quang Huy, 9 tuổi trú 155 - Hùng Vương, phường An Lạc đi chơi. Lúc này cháu Nguyễn Hữu Duy Thức, 8 tuổi, trú ở 53- Đinh Tiên Hoàng, phường An Bình (con trai anh Nguyễn Hữu Phước) cũng đến nhà bạn Huy chơi nên Vui dụ đi cùng.

Lê Văn Vui đã dắt 2 cháu bé đi bộ đến khu B, Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Buôn Hồ rồi lừa chơi trò trốn tìm và dùng băng keo quấn tay bịt miệng 2 cháu nhỏ. Khi 2 cháu bé kêu cứu thì đối tượng Vui đã dùng gạch đánh ngất xỉu rồi bỏ đi.

Đến khoảng 20h ngày 11/5, đối tượng bắt cóc liên tục liên lạc điện thoại với gia đình cháu Huy đòi 800 triệu đồng tiền chuộc. Đối tượng nhắn tin vào máy bố cháu Huy với nội dung: "Chúng tôi chỉ liên lạc 1 lần với ông bà, cho ông bà 35 phút để chuẩn bị 800 triệu đồng đổi mạng cậu quý tử, nếu không thì đổi xác…". Đối tượng hẹn địa điểm giao nhận tiền ở đèo Hà Lan, rồi sau đó chuyển sang nghĩa địa Cung Kiệm, thị xã Buôn Hồ nhưng sau đó đối tượng lại không đến.

Khoảng 23h45' ngày 11/5, đối tượng đến nghĩa trang, nơi giấu 2 cháu bé bắt cóc, phát hiện 2 cháu tỉnh dậy nói chuyện với nhau nên tiếp tục dùng cây gỗ đập vào đầu 2 cháu bé đến khi không kêu la gì nữa thì bỏ xác vào thùng giấy rồi về nhà ngủ.

Đến sáng 12/5, đối tượng tiếp tục ra nghĩa trang phát hiện 2 cháu bé đã chết nên đã đổ xăng đốt thùng giấy. Sau đó đối tượng lấy sợi dây chuyền và giật cánh tay của cháu Thức bỏ vào túi nilon đem đến cột điện phía sau Chi nhánh điện Buôn Hồ, Đắk Lắk bỏ và nhắn tin thông báo gia đình cháu bé ra xem và chi tiền gấp, nếu báo Công an sẽ bị thủ tiêu.

Đến 13h ngày 12/5, Phòng PC14 Công an Đắk Lắk phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ đã bắt khẩn cấp đối tượng gây án là Lê Văn Vui, thu giữ một số tang vật và phương tiện liên quan đến việc gây án của đối tượng.

Đối tượng Lê Văn Vui quê ở Đông Sơn, Thanh Hóa vào sống ở Đắk Lắk và thuê nhà số 157 - Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ mở tiệm bán điện thoại di động cùng vợ con, nhưng vì làm ăn thua lỗ đang nợ tiền ngân hàng nên đã nghĩ cách bắt cóc cháu bé để tống tiền.

Ngày 13/5, Lê Văn Vui thú nhận tội ác của mình và cho biết cả đêm ở trại giam luôn bị ám ảnh nghe tiếng kêu cứu của 2 cháu bé tội nghiệp. Hành vi tội ác dã man của Lê Văn Vui đã gây nên bức xúc trong xã hội, khiến người dân hoang mang lo sợ nên cần phải xử lý thật nghiêm minh theo pháp luật

Ngọc Như

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文