Cháu giám đốc đánh gãy chân kế toán trưởng để "giải quyết mâu thuẫn"

18:29 11/05/2020
Sau khi ép nữ kế toán trưởng ký vào bản cam kết bất thành, cháu ruột của giám đốc Công ty tư nhân đã hành hung, đánh gãy chân nạn nhân.

Chiều 11/5, Công an quận Sơn Trà cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Nhân (SN 1992, ngụ tổ 54, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Nguyễn Phú Nhân

Sự việc xảy ra vào sáng 3/3/2020, tại Văn phòng giao dịch của Công ty TNHH MTV siêu thị Đ.H. (Đà Nẵng), xảy ra mâu thuẫn giữa Nguyễn Phú Nhân (cháu ruột của Giám đốc Công ty TNHH MTV siêu thị Đ.H. và là quản lý một văn phòng du lịch của công ty) với chị Trương Thị Thu N. (SN 1981, ngụ 129/1 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng). 

Vào khoảng 8h30’ cùng ngày,  khi chị N. đến văn phòng giao dịch của Siêu thị Đ.H. tại 26 An Nhơn 7 (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để bàn giao lại sổ sách mà chị làm Kế toán trưởng (đã nghỉ việc từ ngày 29/2/2020) cho nhân viên kế toán mới là Lê H. D. (SN 1995). Lúc đó có cả Nhân và vợ là Lưu L. (SN 1995) đã đưa một bản cam kết và yêu cầu chị N. phải ký. Do thấy các điều khoản không hợp lý nên chị N. không đồng ý ký vào bản cam kết cũng như giao giấy CMND cho vợ chồng Nhân – L..

Nạn nhân, nữ kế toán trưởng Trương Thị T. N và thương tích ở chân phải.

Khó chịu với sự “bất hợp tác” của chị N., vợ chồng Nhân, L. và nữ kế toán trưởng mới đã giật lấy túi xách của chị N. để lấy điện thoại, giấy tờ của chị. Đồng thời, Nhân không chỉ liên tục đánh vào đầu, vai, bụng, mặt mà còn dùng chân đá gãy chân phải của chị N bất chấp nạn nhân đau đớn, cầu cứu…

Sau màn tấn công nạn nhân, Nhân còn giữ chị H. lại trong văn phòng không cho ra ngoài. Chỉ đến khi, chị N. lợi dụng sơ hở đã cố thoát ra ngoài kêu cứu, và được người dân cấp báo sự việc đến lực lượng Cảnh sát 113. 

Khi lực lượng Công an xuất hiện, chị N. mới được đưa đi cấp cứu và yêu cầu 3 người trên trả lại túi xách cùng tài sản trong túi cho nạn nhân. 

Kết quả giám định của Bệnh viện Đà Nẵng cho thấy chị N. bị chấn thương phần mềm, nứt xương hàm mặt, gãy chân bên phải phải phẫu thuật nẹp vít  phải tỷ lệ thương tích là 24% không thể đi lại, lao động được bình thường...

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an quận Sơn Trà cũng đã vào cuộc xác minh, điều tra đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Nhân về tội cố ý gây thương tích. 

Được biết, vợ chồng chị N. có hoàn cảnh khó khăn, làm công ăn lương phải nuôi 2 con nhỏ và chăm sóc cha mẹ già. Việc bị hành hung, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sang chấn tinh thần và điều kiện kinh tế của gia đình chị N.…


Hoài Thu

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文