Cháu ruột cũng bán
Vào một ngày trung tuần tháng 8/2008, Lê Thị Minh ở xã Quỳnh Vinh đưa một người đàn bà từ Móng Cái về sang nhà Lô Thị Xuân, giới thiệu: "Đây là chị Mão, người cùng xã nhưng đã lấy chồng ở Quảng Ninh nay về thăm quê và muốn gặp chị để tính chuyện làm ăn lâu dài"...
Biết Lô Thị Xuân đang cần một khoản tiền để trả nợ, Mão và Minh rủ Xuân tham gia vào đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc. Xuân đã đồng ý đưa Minh về quê của Xuân ở xã Yên Khê, huyện Con Cuông để tìm "hàng".
Về tới quê, Xuân giới thiệu với bà con bản làng và người thân rằng Minh là cán bộ tổ chức của một nhà máy liên doanh sản xuất bia ở Hà Nội về tuyển người ra làm nhân viên tiếp thị và bán hàng, chủ yếu là nữ có hình thức dễ coi.
Minh đưa ra những điều kiện hấp dẫn như những người trúng tuyển còn được đi học nghiệp vụ, sau đó về bố trí việc làm ngay, tiền ăn học do cơ quan đài thọ; lương khởi điểm là 1.200.000 đồng/tháng, sau 6 tháng tăng từ 1.500.000-2.000.000 đồng/tháng
Ngay tối hôm đó, hàng chục cô gái cùng người thân tìm đến nhà Lô Thị Xuân đặt vấn đề với Minh để được ra Hà Nội làm việc, thoát cảnh nương rẫy... Sau 2 ngày "sơ tuyển", Lô Thị Xuân và Lê Thị Minh đã chọn được 3 cô gái gồm: Kha Thị B., Võ Thị H., đều 28 tuổi, và cháu ruột của Lô Thị Xuân là Lô Thị T.
Xe chạy đến đất Quỳnh Lưu, Lô Thị Xuân lấy lý do có việc gia đình phải về ngay, hẹn 3 hôm sau sẽ ra thăm các cháu. Lên xe thay Lô Thị Xuân đi cùng các cô gái trẻ là người phụ nữ tên Mão.
Sau 1 ngày, xe chạy ra đến Bãi Cháy - vịnh Hạ Long. Thấy không phải đi Hà Nội như quảng cáo tuyển việc ban đầu, 3 cô gái hỏi thì Minh trả lời phải chuyển tới khu du lịch này học để thuận tiện trong việc giao tiếp với du khách là người nước ngoài. Tối đó, sau khi đưa 3 cô gái vào một nhà trọ, thị Minh nhận tiền của người phụ nữ tên Mão rồi biến mất. Sự "mất tích" bất ngờ của Lê Thị Minh khiến 3 cô gái hoang mang.
Mão trấn an: "Các em yên tâm, ngày mai chị cho người đến làm đẹp nhan sắc một chút để sang Trung Quốc học nghề, sau đó về Hạ Long làm việc. Em nào không thích đi học thì tuỳ, trở về quê cũng được, nhưng phải suy nghĩ kỹ. Theo chị được biết, các em toàn là người nhà, con cháu của chị Xuân, nếu không, chị đâu dám nhận...".
Nói xong, Mão đưa ra áo quần mới, để 3 cô gái thay trang phục. Sau đó xuất hiện người đàn ông cắt đầu đinh và người đàn bà mặt lạnh như tiền, cùng với thị Mão đưa Lô Thị T., Kha Thị B. và Võ Thị H. sang Trung Quốc.
Qua cửa khẩu Móng Cái, thấy một tốp người đứng chờ sẵn và trao cho Mão một khoản tiền khá lớn, biết mình bị lừa đem bán, cả 3 cô gái gào khóc, van xin nhưng Mão tuyên bố xanh rờn: "Các cô đã sang đến đây, muốn sung sướng, hạnh phúc thì phải biết điều... nếu không thì hết đường về quê mẹ"...
Tại Trung Quốc, Lô Thị T., Kha Thị B. được bán làm vợ cho 2 người đàn ông Trung Quốc. Do ở gần nhau nên đầu tháng 10/2008, 2 cô cùng nhau trốn về Việt Nam và viết đơn gửi Công an huyện Con Cuông tố cáo những kẻ đã lừa bán họ.
Sau gần 1 tháng điều tra, thu thập chứng cứ, Công an huyện Con Cuông đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lô Thị Xuân và Lê Thị Minh về hành vi mua bán phụ nữ.
Rồi đây, Lô Thị Xuân và Lê Thị Minh sẽ phải nhận mức án thích đáng với những hành vi phạm tội mà bọn chúng đã gây ra. Nhưng với những người bị hại và người thân của họ thì nỗi đau không thể nguôi ngoai, đặc biệt với mẹ đẻ của Võ Thị H. khi đến nay bà vẫn chưa nhận được thông tin gì về con gái mình.
Thượng uý Trần Minh Sơn, cán bộ thụ lý vụ án cho biết, Võ Thị H. có hoàn cảnh rất éo le. Bố mất từ khi H. còn trong bụng mẹ. Người mẹ lại đau ốm luôn nên H. lớn lên nhờ sự cưu mang của bản làng, chính quyền địa phương.
Vì vậy, khi biết Lô Thị Xuân tuyển người ra Hà Nội làm việc, mẹ H. đến gặp Xuân và Minh trình bày hoàn cảnh để xin cho H. được đi làm, có tiền trả ơn dân bản. Mặc dù biết rằng H. là chỗ nương tựa duy nhất của người mẹ già nhưng Xuân và Minh vẫn đang tâm đưa cô bán sang Trung Quốc.
Tiếng khóc của người mẹ mất con như hồi chuông để thức tỉnh các cô gái nhẹ dạ cả tin, nhất là các chị em phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, cũng như những bậc làm cha, làm mẹ, cần hết sức cảnh giác trước cạm bẫy việc làm của những kẻ buôn người