Chết vì... mâu thuẫn vợ chồng

11:14 18/02/2008
Trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tục xảy ra nhiều vụ trọng án thương tâm, kéo theo đó là sự chia ly của những người trong gia đình, vợ đối diện với án tù, những đứa trẻ bị tổn thương bởi sự mất mát và nỗi bất hòa của chính cha mẹ chúng.

Vụ án đầu tiên chúng tôi đề cập đến xảy ra tại gia đình chị Trịnh Thị Nhung, 43 tuổi, trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vào lúc 2h20' ngày 11/2…

Chồng say rượu... vợ bị khởi tố

Chị Trịnh Thị Nhung và chồng là anh Phạm Văn Đào, 42 tuổi kết hôn đã lâu và đã có với nhau 3 mặt con. Nhưng lâu nay cuộc sống vợ chồng của họ có nhiều trục trặc bởi anh Đào mắc thói bê tha nghiện rượu. Cứ sau mỗi lần chè chén, về đến nhà anh Đào lại lôi vợ ra chửi bới, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Chuyện xảy ra như cơm bữa, những tiếng mạt sát, kêu khóc và đổ vỡ om xòm phát ra từ nhà chị Nhung mỗi khi chồng say xỉn đã trở nên quá quen thuộc với những người hàng xóm. Bản thân chị Nhung dường như cũng chai sạn trước những trận đòn của chồng và chán nản khi thấy cảnh bệ rạc của anh Đào.

Kinh tế gia đình nghèo khó, vậy mà anh Đào chẳng lo làm ăn, suốt ngày chỉ xiêu vẹo vì rượu. Mình chị Nhung quần quật không lo đủ cho mấy miệng ăn khiến cuộc sống của họ ngày càng bĩ cực.

Cho đến 11/2, anh Đào uống rượu say trở về lôi vợ ra khỏi chăn chửi bới, đánh đấm thậm tệ. Đang ngủ trong buồng, nghe thấy tiếng mẹ kêu khóc ầm ỹ, cháu Đào Văn Đủ, 15 tuổi, là con trai thứ hai của vợ chồng chị Nhung chạy ra đỡ mẹ và ngăn không cho bố tiếp tục đánh.

Nhưng lúc đó rượu đã làm anh Đào mất hết tự chủ, thấy con ra can ngăn thì anh càng hùng hổ lao vào vợ con ra đòn không tiếc tay. Do quá thương mẹ và giận bố, Đủ chạy vào buồng vớ chiếc dùi đục gỗ phang mạnh vào đầu anh Đào.

Cú đánh mạnh của con khiến anh Đào gục xuống. Thấy vậy, chị Nhung vội hô hoán các con mang dây thừng ra để trói chân chồng vì chị sợ khi tỉnh lại anh lại tiếp tục đánh vợ con. Nhưng thấy anh Đào nằm mãi không dậy, chị Nhung kiểm tra mới biết chồng đã tắt thở. Mấy mẹ con vội vàng cởi trói đưa anh đi bệnh viện cấp cứu thì mọi việc đã quá muộn.

Được biết, đến ngày 17/2, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ Trịnh Thị Nhung để làm rõ hành vi vi phạm.

Vụ án này khiến những ai ham rượu chè cần lấy làm bài học đắt giá để tránh xa…

Thiệt mạng vì ghen… vợ

Khoảng 23h ngày 9/2, Công an huyện Lục Nam nhận được tin báo, tại nhà anh Nguyễn Tiến Phong, 34 tuổi, ở thôn Múc, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam đã xảy ra một cuộc cãi vã, xô xát giữa chủ và khách. Sau đó, anh Phong đã uống thuốc sâu tự vẫn và chết khi được đưa đi cấp cứu.

Lập tức, Công an huyện Lục Nam đã có mặt bảo vệ hiện trường và tổ chức xác minh.

Sáng mùng 10/2, thông tin này được báo về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang. Một tổ công tác của Phòng đã xuống khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Theo đó sơ bộ vụ việc được biết: Anh Phong và vợ là chị Nguyễn Thị Tâm, 29 tuổi đã có với nhau hai mặt con một trai, một gái và sống với nhau khá hạnh phúc. Gần đây, anh Phong thường có những lời lẽ ghen tuông, mạt sát vợ vì nghi ngờ chị Tâm có tình cảm với người khác.

Cách đây 1 năm, anh Phong đã từng uống thuốc sâu tự tử vì… ghen vợ. Nhưng lần đó anh may mắn thoát chết. Cách đây vài tháng, chị Tâm về Bắc Ninh làm thuê cho một quán ăn ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du.

Là một phụ nữ tuy hình thức không nổi bật, nhưng ở chị có nét duyên của người phụ nữ từng trải và sắc sảo đã làm mê hoặc không ít đàn ông. Trong số đó một thanh niên tên là Lâm, 26 tuổi, làm nghề lái xe tải ở Tam Tảo, Phú Lâm, Bắc Ninh. Hai người quan hệ, đi lại với nhau một thời gian thì được nghỉ Tết.

Vào ngày mùng 3 Tết, Lâm cùng cậu bạn tên là Bình, 27 tuổi, ở Võ Cường, Bắc Ninh phóng xe máy về nhà chị Tâm chơi. Anh Phong đã nghe phong thanh về mối quan hệ "chị em" của vợ mình với Lâm, nhiều lần anh hỏi han, dằn vặt vợ nhưng lần nào chị Tâm cũng chối.

Nhưng khi thấy Lâm mò về tận quê thăm vợ thì anh Phong thấy sự nghi ngờ của mình có cơ sở. Anh Phong mời Lâm và bạn ở lại uống rượu. Trong bữa ăn, thấy vợ và Lâm cứ đầu mày cuối mắt, đưa đẩy ỡm ờ thì anh Phong đã gây sự và mạt sát Lâm. Khó chịu, Lâm đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Thấy Lâm đi chân đất, chị Tâm cầm đôi dép lê mang vào cho anh ta. Ở bên ngoài, anh Phong và bạn của Lâm vẫn tiếp tục uống rượu và chửi bới nhau. Thấy to tiếng, con anh Phong chạy sang nhà anh Hòa (là anh trai anh Phong) nhờ can thiệp.

Gần 30 phút sau mọi chuyện mới êm xuôi, ai về nhà đó. Chị Tâm dìu chồng vào nhà đi ngủ thì thấy anh Phong xin lỗi và lè nhè đòi ôm vợ lần cuối. Tưởng anh Phong say rượu nói linh tinh nên chị không đồng ý.

Bất ngờ, anh Phong đứng dậy ra nhà ngoài lấy chai thuốc trừ sâu uống một mạch. Đến khi chị Tâm phát hiện và đưa chồng đi cấp cứu thì anh đã chết.

Cho đến thời điểm này, Công an Bắc Giang đã tiến hành khám nghiệm, thu vỏ chai, mẫu chất và phủ tạng để tiến hành giám định. Căn cứ diễn biến vụ việc, Cơ quan Công an xác định, anh Phong do quá ghen tuông, không tự chủ đã tự sát.

Hành vi nông nổi của anh Phong vừa đáng thương vừa đáng trách, nhưng kết cục này có làm chị Tâm phải suy nghĩ và ân hận?

H.Giang

Tối 1/4, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, liên ngành Công an TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội vừa có đề xuất UBND TP Hà Nội điều chỉnh Quyết định 01/2026, nới lỏng quy định, cho phép dòng xe bán tải lưu thông như xe con.

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Ma túy tiếp tục “nóng” trên cả đường hàng không và đường bộ khi các đường dây xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, hải quan đã phát hiện 35 vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đáng lo ngại, thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, từ việc giấu trong viên con nhộng, hộp bim bim cho đến các gói kẹo, với mục đích qua mặt cơ quan kiểm tra, tiềm ẩn gây nguy cơ lớn cho cộng đồng.

Chiều 1/4, Trại giam Xuân Lộc (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại ấp Phượng Vỹ, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (01/4/1976 – 01/4/2026). 

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”;“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Trong bối cảnh giao mùa, số ca mắc cúm A đang tăng, việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine cúm hàng năm giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Sau nhiều tháng xảy ra trận lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đến nay dòng sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre (TP Huế) đã và đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân địa phương sinh sống dọc 2 bên bờ sông lo ngại do dòng chảy con sông thay đổi và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文