Chi nhánh Công ty OSC Việt Nam Tours bị tố lừa XKLĐ

11:59 23/05/2009
Từ thời điểm nộp tiền để đi XKLĐ tại Cộng hoà Czech cho đến nay đã hơn 1 năm, mà Chi nhánh Công ty OSC Việt Nam Tours vẫn hẹn hò lần lữa với anh Đông. Không chỉ một trường hợp mà Chi nhánh này còn đẩy hàng chục người lao động nghèo khác ở Hà Tĩnh lâm vào cảnh khốn cùng.

Trong lá đơn gửi đến Báo CAND, anh Nguyễn Văn Đông, trú tại xã Ngọc Sơn, Đô Lương, Nghệ An cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, mặc dù ở nông thôn nhưng ruộng đất ít, gia đình lại đông anh em, anh không biết làm gì để kiếm thêm thu nhập. Chính vì vậy khi được người môi giới giới thiệu đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Cộng hoà Czech với thời hạn là 3 năm, anh đã vội vàng đồng ý.

Người môi giới cho anh biết, văn phòng đại diện tuyển dụng người đi XKLĐ nước ngoài ở địa chỉ: Phòng D1202, nhà CT4A2 Bắc Linh Đàm (Hoàng Mai - Hà Nội). Đây là chi nhánh trực thuộc Công ty OSC Việt Nam Tours do bà Nguyễn Thị Thanh Mân làm trưởng đại diện. Sau một thời gian làm thủ tục, đến ngày 9/4/2008, anh Đông đã đến Văn phòng đại diện trên làm thủ tục nộp hồ sơ và số tiền đặt cọc là 1.100USD.

Từ thời điểm nộp tiền cho đến nay đã hơn một năm trôi qua, anh Đông đã nhiều lần điện thoại và tìm đến đây để đòi lại tiền đặt cọc, nhưng những người có trách nhiệm tại đơn vị này vẫn lờ đi hoặc hứa hẹn lần lữa. 

Anh Đông cho biết, gia đình anh làm ruộng, nên để có được số tiền đặt cọc trên, anh đã phải vay mượn ngân hàng và hiện hàng tháng vẫn phải vay mượn bạn bè, người thân lấy tiền trả lãi. Hiện tại, gia đình anh đang có bà mẹ già bị bệnh rất nặng, có thể không qua khỏi nhưng gia đình cũng không có tiền thuốc men, chạy chữa.

Phiếu thu tiền của anh Nguyễn Văn Đông.

Trong lá đơn gửi tới Báo CAND và các cơ quan chức năng, anh Đông đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc, trả lại tiền cho anh và những người lao động.

Tìm hiểu thêm về vụ việc này chúng tôi được biết, không chỉ một trường hợp mà Chi nhánh Công ty OSC Việt Nam Tours còn đẩy hàng chục người lao động nghèo khác ở Hà Tĩnh lâm vào cảnh khốn cùng.

Đơn cử như đầu năm 2008 do cả tin vào những lời quảng cáo, lãnh đạo UBND một số xã tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh đã đứng ra kêu gọi người lao động tham gia đi XKLĐ. Kết quả đã kêu gọi được 29 trường hợp người lao động đăng ký XKLĐ tại Cộng hoà Czech với mức phí là 1.100 USD.

Sau khi phát hiện ăn phải "quả" lừa, lãnh đạo chính quyền địa phương đã phải viết đơn trình lên Bộ LĐTB&XH và các cơ quan chức năng nhờ can thiệp để… lấy lại tiền cho dân. Hàng loạt gia đình đã phải vay mượn với khoản tiền mỗi trường hợp trên dưới 30 triệu đồng từ cuối năm 2007.

Giờ đây, những người lao động nghèo này vẫn phải còng lưng trả lãi suất ngân hàng. Đấy là chưa kể số nợ gốc hàng chục triệu đồng đối với những gia đình nông dân nghèo khó chẳng biết trông vào đâu.

Được biết, sau khi báo chí phản ánh về vụ việc này và trước nhiều đơn thư tố cáo của người lao động, Chi nhánh văn phòng này đã cam kết đến tháng 1/2009, sẽ hoàn trả lại tiền. Tuy nhiên, giống như bao nhiêu lần hứa hẹn khác, nhiều tháng qua hàng chục lao động nghèo khó đã tốn không biết bao nhiêu tiền điện thoại, chi phí đi lại, ăn chực nằm chờ để đòi lại tiền nhưng đơn vị này vẫn bội tín.

Thậm chí, hồi tháng 2/2009, do quá bức xúc, Chủ tịch UBND Kỳ Châu (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) cũng đã cùng với những người lao động bị lừa đi đòi nợ. Tuy nhiên sau nhiều lần "mai phục" tại địa chỉ trên thì được cho biết: Văn phòng đơn vị này hiện nay đã… đóng cửa.

Trở lại vụ việc này, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, chúng tôi đã gọi điện thoại cho bà Nguyễn Thị Thanh Mân và được bà Mân cho biết: Hiện nay văn phòng đã giải thể. Trụ sở tại Bắc Linh Đàm cũng không hoạt động nữa và hiện bà đã chuyển sang một đơn vị khác làm việc.

Chúng tôi cũng đã đặt lịch làm việc với bà Mân về nội dung có liên quan, bà Mân đã đồng ý sẽ gặp tại Toà soạn. Tuy nhiên sau đó bà Mân đã không đến gặp và nhiều ngày qua cũng không hề có hồi âm.

Chiều 20/5, chúng tôi đã trao đổi với Thượng tá Lê Trọng Bính, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh và được biết: Sau khi tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo của người dân địa phương, Công an huyện Kỳ Anh đã vào cuộc để làm rõ.

Vừa qua đơn vị này đã cử một tổ công tác có mặt tại Hà Nội để xác minh các vấn đề có liên quan, tuy nhiên lãnh đạo Văn phòng này đã không gặp, gây khó khăn cho công tác điều tra. Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh cho biết, sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt và có những biện pháp kiên quyết để xử lý nghiêm sai phạm trong thời gian tới

Xuân Luận - Trần Huy

Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam cùng với cuộc chiến giành độc lập của Algeria kết thúc năm 1962 và trận Cuito Cuanavale của liên quân Cuba-Angola năm 1988 là những chiến thắng vang dội nhất trong thế kỷ XX chống lại chế độ thực dân châu Âu. Chiến thắng này là biểu tượng của lòng quả cảm vô song và là ngôi sao sáng của phong trào giải phóng dân tộc, báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên thế giới.

Lâu nay, các tổ chức như Phóng viên không biên giới, tổ chức Theo dõi Nhân quyền, các đài BBC, RFA, RFI, VOA tiếng Việt và một số tổ chức, cá nhân thù địch, phản động khác luôn tìm mọi cách xuyên tạc, bịa đặt về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam.

Chính quyền địa phương cho biết lũ lụt kỷ lục ở bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng trong 7 ngày qua và 103 người khác được báo cáo mất tích.

Thủ đô Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành ở miền Bắc được dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to về chiều tối, thời tiết mát mẻ. TP Điện Biên Phủ khả năng mưa diễn ra vào ban ngày.

Miền Trung đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng, đây cũng là thời điểm liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các tỉnh, thành phố. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm xuất phát từ việc chủ các cửa hàng kinh doanh, mua bán các loại thực phẩm trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước thực trạng này, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).

Gần nửa năm sau khi chính thức chia tay HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa tìm được “thuyền trưởng” mới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không có nhiều động thái tìm người trong thời gian này khiến người yêu mến bóng đá nữ phiền lòng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là điều tốt cho đội bóng áo đỏ.

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, bằng các biện pháp nắm tình hình, thời gian qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động trong công tác quản lý người nước ngoài (NNN) nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam; phát hiện, xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật do người nước ngoài gây ra, không để trở thành vấn đề nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại cơ sở cũng như ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch và quan hệ đối ngoại với các nước.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文